Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ đi giúp việc bị bỏng nặng do điện giật, 2 con đẫm nước mắt cầu cứu

Thuý Hằng 2023-06-30 12:08
- Trong khi đi làm giúp việc, người phụ nữ nghèo khó chẳng may bị điện giật. Hoàn cảnh hiện tại của gia đình hết sức khó khăn.

Tai hoạ ập đến

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều 21/6/2023, chị Nguyễn Thị Đông (47 tuổi, trú xóm 10, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) leo lên sân thượng của gia chủ để lấy quần áo đã phơi, không may bị điện giật.

Người dân phát hiện, lập tức đưa chị đi cấp cứu. Vì vết thương quá nặng, ngay trong đêm, chị Đông được chuyển ra bệnh viện Bỏng Quốc Gia. Qua hội chẩn, bác sĩ kết luận chị bị bỏng toàn thân, nặng nhất là tứ chi. Vì 2 tay không còn cơ hội cứu chữa nên phải tháo bỏ để đảm bảo tính mạng.

“Ngay trong sáng hôm sau, tôi chấp nhận ký vào giấy cam kết để tháo bỏ 2 tay cho vợ. Cô ấy mất 2 tay rồi, giờ đôi chân cũng bỏng rất nặng, chưa thể nói trước điều gì.

Nhìn vợ quằn quại trong đau đớn, đôi tay bị cụt, băng bó quanh người, tôi biết phải làm sao?” anh Tạ Quang Thân (41 tuổi, chồng chị Đông) đau đớn chia sẻ.

Mẹ nguy kịch vì điện giật, bố mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con nhỏ gào khóc cầu cứu

2 tay chị Đông đã bị tháo bỏ, đôi chân bỏng nặng, đang trong quá trình theo dõi.

Vì duyên số, mãi đến năm 35 tuổi, chị Đông mới kết hôn. Chồng chị là người đàn ông ít hơn 6 tuổi ở cùng làng và không được thông minh, nhanh nhẹn. Hàng ngày, anh Thân xin làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Chị Đông ở nhà chăm sóc con nhỏ, chăm bón hơn một sào ruộng, nuôi thêm con lợn, đàn gà. Ai thuê gì, chị cũng nhận làm để kiếm thu nhập.

3 năm trước, anh Thân mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, toàn thân đau nhức, đứng lên, cúi xuống khó khăn, không còn khả năng lao động. Gánh nặng đè lên đôi vai của chị Đông.

Để có tiền chạy chữa thuốc thang cho chồng, học hành của con cái, sinh hoạt cả gia đình, chị Đông đành rời nhà xuống TP Vinh xin làm giúp việc với mức lương 5 triệu đồng/ tháng. Ở nhà, dù bệnh tật hành hạ nhưng anh Thân cố gắng cơm nước, lo cho 2 đứa con. 

Chỉ mới đi làm được 3 năm thì tai hoạ ập đến. Từ một phụ nữ khoẻ mạnh, là chỗ dựa cho cả gia đình, giờ đây, chị có nguy cơ tàn phế. 

Khẩn cầu của con thơ

Từ ngày chị Đông gặp nạn, anh em họ hàng đã đứng ra vay mượn được 80 triệu đồng lo chạy chữa. Hai đứa con Tạ Quang Hào (10 tuổi) và Tạ Quang Dũng (7 tuổi) được nhờ người em ruột chăm sóc.

Mẹ nguy kịch vì điện giật, bố mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con nhỏ gào khóc cầu cứu

Em Hào gào khóc nức nở khi biết tin mẹ gặp nạn.

Hào và Dũng rất buồn và lo lắng từ ngày biết tin mẹ gặp nạn. Dù mới 10 tuổi nhưng Hào tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện, hàng ngày điện thoại hỏi thăm sức khoẻ và động viên mẹ cố gắng. 

“Hai tay mẹ không còn nữa rồi. Người và chân mẹ vẫn bị bỏng rất nặng, chắc mẹ đang rất đau và đuối sức. Cháu muốn được thăm và chăm sóc cho mẹ. Anh em cháu nhớ và thương mẹ rất nhiều.

Nhà cháu nghèo lắm, cháu lo không có tiền cứu mẹ. Nếu như vậy mẹ sẽ chết, bố con cháu sẽ sống làm sao. Cầu xin các cô, các chú cứu mẹ cháu”, Hào nức nở cầu xin.

Mẹ nguy kịch vì điện giật, bố mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con nhỏ gào khóc cầu cứu

Bố mắc trọng bệnh, mẹ bị điện giật nguy kịch, 2 anh em Hào mịt mù tương lai.

Nói về sức khoẻ hiện tại của chị Đông, chị Phan Thị Lam (em dâu) chia sẻ, hiện nạn nhân đã tỉnh lại và ăn được chút cháo loãng, sức khoẻ yếu.

“Chị ấy còn rất mệt nên không nói nhiều, chỉ rưng rưng nước mắt nói tay cụt mất rồi sao đi làm nuôi chồng con. Chị ấy lo chồng không có tiền thuốc thang, lo con thất học, nghe mà thương lắm.

Cả cuộc đời chị ấy vất vả, giờ lại gặp nạn ra nông nổi này, xót xa vô cùng. Chỉ mong chị ấy tai qua nạn khỏi để sớm trở về nhà, dù không còn cơ hội làm việc nhưng cũng để con cái có chỗ dựa tinh thần”, chị Lam chia sẻ.

Ông Đặng Văn Thanh, xóm trưởng xóm 10, xã Khánh Sơn chia sẻ, hoàn cảnh chị Đông rất đáng thương. Chồng ốm đau, không được nhanh nhẹn, 2 đứa con thơ dại. Chị Đông là lao động và là chỗ dựa duy nhất trong gia đình, giờ lại gặp nạn như thế này khiến cuộc sống lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa.

Gia đình mong độc giả giúp đỡ để chị Đông có thêm cơ hội điều trị, khoẻ mạnh để về nhà. 

 

Mọi giúp đỡ cho chị Đông xin gửi về địa chỉ: Phòng 208, tầng 2, khoa Hồi sức, bệnh viện Bỏng Quốc Gia.

Hoặc qua STK của chị Phan Thị Lam (em dâu và cũng là người đang trực tiếp chăm sóc chị Đông tại bệnh viện): 101004613009, ngân hàng Vietinbank.  ĐT: 0989389624. Khi chuyển tiền ủng hộ, quý độc giả  vui lòng ghi nội dung chuyển tiền là NNYT_ủng hộ bé (tên bé).

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

Thuý Hằng

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn