Ánh mắt cầu cứu của bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não không tiền chữa trị

2021-05-18 19:52
- 15 tháng tuổi, đang chập chững những bước đi đầu đời thì đôi chân bé Thành mất dần cảm giác, tê liệt dần vì mắc bệnh u tiểu não ác tính.

Tuổi thơ đau đớn

Mỗi lần bé Cao Huy Thành (5 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tái khám lại phải gây tê, nằm bất động trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Hồng (26 tuổi, mẹ bé Thành) lại lo lắng. Chị ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay con trai rồi nói trong nước mắt.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não không tiền chữa trị

Mới 5 tuổi nhưng suốt gần 4 năm qua, bé Thành phải chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

“Mẹ ngồi đây con trai nhé. Mẹ sẽ không đi đâu cả. Con đừng lo, đừng sợ. Con phải mạnh mẽ lên. Con của mẹ sẽ bình an thôi mà”, khuôn mặt chị nhoè lệ, tiếng nấc nghẹn cùng lời nói như bị dính vào nhau.

Chị Hồng kể, khi sinh ra, bé Thành cũng bình thường, khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Đến 15 tháng tuổi, đang tập những bước đi đầu đời, bi bô tập nói cũng là lúc Thành có những biểu hiện bất thường. Đôi chân đứa trẻ không thể đứng vũng, mất dần cảm giác. Đưa con đi khám, vợ chồng chị Hồng như sét đánh ngang tai khi nghe bác sĩ kết luận con mắc bệnh “u tiểu não ác tính”.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não không tiền chữa trị

Bé Thành được chuẩn đoán bị u tiểu não ác tính từ khi mới 15 tháng tuổi.

Mới 15 tháng tuổi Thành đã trải qua 2 ca phẫu thuật đau đớn ở đầu để để cắt bỏ khối u và lắp van dẫn lưu để điều tiết dịch trong não.

“Chỉ một thời gian ngắn mà con không thể đứng, cũng không thể bò, trườn như trước, chỉ ngồi một chỗ, đôi chân mất dần cảm giác. Tôi đã dùng tay véo mạnh vào hai chân của con nhưng con không chút phản ứng, không đau, không khóc. Đôi chân con như tê liệt hoàn toàn rồi.

Biến chứng của căn bệnh khiến con quấy khóc thường xuyên, cứ đưa tay đập mạnh vào đầu. Con cũng không thể nói được như trước nữa”, chị Hồng đau đớn chia sẻ.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não không tiền chữa trị

Mỗi lần tái khám Thành lại phải gây mê.

Tính đến nay, bé Thành đã chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo gần 4 năm, trải qua 16 đợt điều trị hoá chất với 31 mũi xạ trị. Mỗi lần điều trị như vậy thường kéo dài từ 1 đến 2 tháng tuỳ theo thể trạng của đứa trẻ. Sau mỗi đợt điều trị, may mắn lắm Thành cũng được trở về nhà được một tuần hoặc 10 ngày rồi lại tái điều trị.

Ánh mắt cầu cứu

Vợ chồng chị Hồng và anh Cao Văn Trình (31 tuổi) có với nhau 2 đứa con. Sau bé Thành còn một em trai 3 tuổi. Ngoài 2 đứa con nhỏ, vợ chồng chị Hồng còn phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu.

Kinh tế gia đình 6 người phụ thuộc hoàn toàn vào 2 sào ruộng cùng nghề lái xe tải gần nhà với mức lương 7 triệu đồng/ tháng của anh Trình. Từ ngày sinh con bệnh tật, xa nhà nằm viện điều trị thường xuyên khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Để có tiền điều trị cho con suốt 4 năm qua, vợ chồng chị Hồng đã vay mượn với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não không tiền chữa trị

Thanh hồi phục diệu kỳ sau 4 năm chống chọi bệnh tật, đã biết đi, biết nói.

Sau thời gian dài mạnh mẽ chiến đấu bệnh tật, hi vọng mĩm cười khi sức khoẻ của bé Thành dần ổn định. Đôi chân đứa trẻ dần có cảm giác và đi lại bình thường, biết nói, biết cười như trước.

“Bác sĩ cho biết, nếu kiên trì điều trị con tôi sẽ có cơ hội sống. Thế nhưng thời gian điều trị sẽ rất dài, chi phí tốn kém. Gia đình tôi giờ cũng hết chỗ vay mượn rồi.

Từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, tôi luôn phải sống trong cảnh bất an, lo sợ. Tôi sợ bệnh viện trả con về như những đứa trẻ đã hi vọng. Sợ con ngủ quên không tỉnh dậy nữa.

Suốt thời gian qua con trai tôi đã rất kiên cường. Con đã dần khoẻ lại, sự sống hồi sinh. Tôi không thể bắt con phải bỏ cuộc giữa chừng như thế này được. Cầu xin mọi người hãy cứu lấy con tôi", chị Hồng cầu xin.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não không tiền chữa trị

Chị Hồng khẩn cầu để con trai có cơ hội tiếp tục chữa trị.

Tỉnh dậy sau lần gây tê để tái khám, khuôn mặt của bé Thành lại tỏ ra sợ hãi, luôn miệng đòi về.

“Mẹ ơi con muốn về nhà. Con sẽ không đau, không khóc nữa. Con muốn về nhà đi học như các bạn”, Thành cầu xin mẹ trong tiếng nấc nghẹn.

Hiện sức khỏe của bé Thành đang dần hồi phục nhưng gia đình không còn khả năng vay mượn để tiếp tục điều trị. Số phận đáng thương của đứa trẻ bất hạnh này đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho bé Thành xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ bé Thành), xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Hồng: 51510000402088, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. Chủ TK: Nguyễn Thị Hồng. ĐT: 0968823794.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cặp cung hoàng đạo này chính là một nửa hoàn hảo của nhau