Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà thành

Phương Linh 2018-01-10 15:40
- Tận dụng diện tích khoảng sân thượng 50m2, chị Thanh Thủy (Cầu Giấy) đã tạo nên một khu vườn xanh mướt với đủ loại rau quả, hoa thơm suốt bốn mùa.

Chị Đặng Thanh Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang sở hữu một vườn rau xanh tốt mơn mởn 50m2 đáng ngưỡng mộ ngay trên sân thượng của gia đình. Bắt đầu với công việc làm vườn được hơn 3 năm, đến nay khu vườn của chị luôn ngập tràn màu xanh của đủ loại rau quả và hương thơm ngát của những bông hoa hồng mỗi ngày.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Chị Đặng Thanh Thủy - Chủ nhân của vườn rau xanh tốt 50m2 tại Hà Nội. 

Chị Thủy cho biết, khu vườn được tạo nên một phần vì niềm đam mê, yêu thích trồng rau bất tận trong chị, một phần cũng là vì muốn cung cấp nguồn rau sạch cho những bữa ăn của gia đình. Trên sân thượng, chị Thủy trồng rất nhiều loại rau quả như bắp cải, su hào, súp lơ, rau cải, cà chua, dưa chuột, xà lách, bầu, su su, một số loại rau thơm như rau húng, rau mùi,...cũng được chị trồng trong vườn. Mùa nào thức ấy, khu vườn nhà chị lúc nào cũng đầy ắp rau quả sạch. Cùng với đó, để giúp khu vườn thêm màu sắc và hương thơm, chị Thủy cũng trồng thêm một số loại hoa hồng khoe sắc rực rỡ. 

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Toàn cảnh vườn rau xanh tươi mơn mởn nhà chị Thủy.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Khu vườn được chị sắp xếp khá hợp lí và gọn gàng.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Những bông hồng khoe sắc rực rỡ, tỏa ngát hương thơm cho khu vườn.

Ngắm nhìn khu vườn, chắc hẳn ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ bởi sự quy hoạch khá khoa học và hợp lí của chị. Chị dành phần lớn diện tích sân thượng để trồng các loại rau trong chậu nhựa. Chị Thủy chia sẻ: “Tất cả các loại rau trong vườn đều được mình trồng trong chậu nhựa thay vì trong thùng xốp bởi chậu nhựa sạch và đẹp hơn, tuy giá thành có cao hơn một chút”. Ngoài ra, để tăng thêm diện tích cho khu vườn và muốn giảm nhiệt cho rau khi trồng trên sân thượng, chị Thủy đã thiết kế khung giàn phía trên để trồng các loại cây như bầu, bí, su su,...

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Chị Thủy trồng rau chủ yếu trong những chậu nhựa thay vì thùng xốp.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Chị Thủy thiết kế thêm giàn leo để trồng một số loại rau ăn quả.

Từ khi mới bắt tay vào trồng rau quả sạch trên sân thượng, chị Thủy khá may mắn khi không gặp nhiều khó khăn cũng như được anh chồng động viên và giúp đỡ rất nhiều trong việc làm vườn. Chính vì vậy mà niềm đam mê trồng rau của chị ngày một nhiều hơn. Chị Thủy thường xuyên trồng rau đúng mùa vụ, hợp với thời tiết nên rau quả trong khu vườn của nhà chị luôn tươi tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất cao.

Để có được một vườn rau xanh tốt như hiện nay là nhờ vào bàn tay khéo léo và sự chăm chút cẩn thận của chị Thủy mỗi ngày. Chị cho biết, muốn cây phát triển tốt thì quan trọng là khâu làm đất phải kỹ, chị thường phải bón vôi và phân trước khi trồng cây. “Mình trộn đất thịt và đất phù sa cùng với trấu hun vào nhau, rồi sau đó phơi khô, đập nhỏ rắc vôi bột và phân trùn quế, sau một tuần thì bắt đầu trồng cây. Việc làm đất kỹ là rất quan trọng vì nếu làm kĩ thì ít sâu bệnh lắm”, chị Thủy tâm sự.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Một góc sân thượng xanh tươi mát mắt.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Vườn rau là nơi giúp chị Thủy thư giãn mỗi ngày sau những áp lực, mệt mỏi của cuộc sống.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Nhìn thành quả lao động của mình, chị Thủy lại có thêm nhiều động lực để trồng rau.

Ngày nào cũng vậy, chị dành tất cả tình yêu của mình vào khu vườn, vào từng cây rau. Dù khá bận rộn với công việc nhưng chị Thủy vẫn cố gắng dành ra khoảng thời gian rảnh để chăm sóc khu vườn. Mỗi ngày chị tưới rau hai lần, vào buổi sáng sớm và cuối chiều. Chị chủ yếu tưới bằng nước sạch và nước vo gạo để cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây.

Khi có sâu bùa vẽ thì chị tưới bằng thuốc lào pha loãng, rệp và sâu ăn lá thì chị lại phun nước ớt tỏi và riệu say nhỏ pha loãng cho cây để phòng trừ sâu bệnh. Đối với hoa hồng, chị Thủy cho biết không cần tưới nhiều, mỗi ngày chỉ cần tưới một lần là đủ. Ngoài ra cũng cần chú ý chăm sóc, cắt tỉa lá và bổ sung dinh dưỡng cho cây để hoa nở đều và đẹp.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Bắp cải xanh tốt do chính tay chị Thủy trồng và chăm sóc.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Những trái cà chua đang chờ ngày thu hoạch.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Bông hồng tươi tắn dưới nắng ấm.

Sân thượng 50m2 ngập tràn rau xanh, hoa trái của bà mẹ Hà Thành

Hồng nở dịu dàng.

Bởi tình yêu thiên nhiên nên chị Thủy luôn dành rất nhiều tâm sức cho khoảng không gian 50m2 trên sân thượng của mình. Khu vườn vừa là nơi đem lại nguồn rau quả sạch cho gia đình chị mỗi ngày, vừa là nơi giúp chị thư giãn và tận hưởng những phút giây bình yên của cuộc sống.

Phương Linh

Ảnh: Đặng Thanh Thủy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bí quyết vàng giúp nàng mèo lười giảm mỡ bụng, mỡ đùi mà chẳng cần tập luyện vất vả