Lạc vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt ở Đức

Phương Linh 2017-12-07 14:05
- Ghé thăm khu vườn nhà chị Hoàng Thu Trang tại Đức, bạn như được lạc vào chốn thần tiên tuyệt đẹp, ngập tràn sắc hoa và các loại rau quả tươi tốt quanh năm.

Chị Hoàng Thu Trang hiện tại đang sinh sống cùng chồng và hai cô con gái tại thành phố Berlin ở Đức. Bắt đầu định cư tại Đức từ năm 2005 tuy nhiên mãi cho đến khoảng 6 năm trở lại đây chị mới thực sự bắt tay vào công việc làm vườn. Khu vườn với đủ các loài hoa khoe sắc rực rỡ của chị Trang khiến ai đã từng ghé thăm cũng phải trầm trồ khen ngợi và thán phục.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Toàn cảnh khu vườn đẹp như thiên đường của mẹ Việt tại Đức.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Trăm hoa đua nở dưới nắng ấm.

Với diện tích đất khá rộng khoảng 500m2, chị Trang bố trí trồng đủ các loài hoa như hoa hồng, hoa tulip, hoa cẩm tu cầu, hoa trà, hoa ly, hoa dâm bụt, hoa lavender, oải hương,... Bởi niềm đam mê hoa mãnh liệt nên mọi góc nhỏ trong khu vườn nhà chị đều đẹp rực rỡ và tỏa ngát hương thơm.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Hoa Tulip vàng rực rỡ. 

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Khoảng không gian bình yên và nên thơ.

Chị Trang cho biết, khu vườn nhà chị đều có hoa nở rực rỡ quanh năm nhưng đẹp nhất là vào khoảng tháng 5 đến tháng 8, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Đến thời điểm đó, ngôi nhà bình yên của chị đẹp dịu dàng như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

“Hồi mới đầu sang lấy chồng ở đây rồi có con nhỏ nên mình chưa đi làm được. Ở nhà bắt đầu làm vườn rồi từ đó thấy thích luôn. Sau đó, mình có nhận việc chăm sóc khu vườn chỗ mình ở vì vừa có tiền lại vừa có thời gian chăm sóc con nhỏ, thời gian cũng linh động hơn”, chị Trang chia sẻ.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Khu vườn là nơi các con của chị Trang thường hay vui đùa.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Những đóa hồng dịu dàng khoe sắc.

Là một người yêu thiên nhiên và cây cối nên thời gian gần đây ngoài việc trồng hoa quanh nhà, chị đã trồng thêm một số loại rau quả Việt Nam trong khu vườn của mình như đỗ, cà chua, dưa chuột, cải cúc, mùng tơi,... Việc này vừa giúp khu vườn thêm phần xanh tươi, sinh động vừa giúp chị vơi bớt đi nỗi nhớ quê hương luôn thường trực trong chị.

May mắn hơn so với nhiều người, thời gian đầu khi mới bắt tay vào làm vườn chị không gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ một phần vì anh chồng của chị cũng học về ngành này nên đã giúp đỡ chị khá nhiều trong việc phòng bệnh cho cây và cùng chị chăm sóc khu vườn. Những ngày nghỉ cuối tuần, hai vợ chồng chị thường cùng nhau tưới cây, cắt cỏ, làm đất cho cây,... Cuộc sống của gia đình chị Trang nhờ vậy mà trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Chị Hoàng Thu Trang - chủ nhân của khu vườn xinh đẹp bên người chồng của mình.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Mùng tơi xanh tốt mơn mởn.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Những trái cà chua sạch đang chờ ngày thu hoạch.

Dù khá bận rộn với công việc xong chị vẫn cố gắng dành thời gian rảnh rỗi để chăm chút từng góc nhỏ của khu vườn. Chị cho biết, vì thời tiết bên Đức có mùa Đông nhiều hơn Hè nên chị hay sưu tầm đa số các loại hoa chịu được mùa đông giá lạnh. Với một số loại cây không chịu được lạnh thì chị đem trồng vào trong chậu rồi cho vào tầng hầm để cây vẫn có thể phát triển được. Chị thường hay tưới cây 1 lần một ngày, với mùa ít mưa thì chị tưới 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi tối. Sau khi hoa nở, chị lại cắt tỉa cành để kích thích cây mọc nhiều nhánh hơn.

Chị Trang chia sẻ thêm, muốn cỏ xanh tươi thì vào mùa xuân và mùa thu cần phải rải đạm cho cây để cây được cung cấp đủ dinh dưỡng. Một năm chị thường rải đạm từ 2 đến 3 lần. Ngoài việc tưới hoa, cắt tỉa cành lá cũng như bón phân theo định kỳ, chị còn thường xuyên theo dõi sâu bệnh để có thể xử lý kịp thời. Với đất trồng cho cây, chị cũng thường tự tay tạo đất và thỉnh thoảng cũng có mua đất trồng sẵn có bán ở ngoài siêu thị. “Mình thường tạo đất bằng cách ủ cỏ, lá, hoặc những cây hỏng và đồ ăn như rau củ, trái cây, vỏ trứng, để trong vòng từ 1 đến 2 năm là có đất đẹp ngay”, chị Trang tâm sự.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Hai cô con gái xinh đẹp của chị Trang tạo dáng bên khu vườn.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Hồng nở đẹp quyến rũ.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Ngoài trồng các loại rau, chị Trang cũng trồng thêm cả dâu tây trong vườn.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Những bông hoa lung linh trong nắng mới.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Vì yêu hoa nên chị dành khá nhiều diện tích vườn để trồng các loại hoa khác nhau.

 Lạc bước vào khu vườn cổ tích rộng 500m2 của mẹ Việt tại Đức

Một góc vườn rực rỡ sắc hoa, khiến ai đã một lần ngắm nhìn cũng phải mê mẩn.

Giờ đây, cuộc sống của chị trở nên thú vị và yêu đời hơn khi được ngắm nhìn và chăm sóc khu vườn của mình mỗi ngày. Khoảng không gian xinh xắn ấy đã trở thành nơi để gia đình chị cùng nhau vui đùa, tận hưởng những phút giây thư giãn và vui vẻ bên nhau.

Phương Linh

Ảnh: Hoàng Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có bạn nào cũng đang dùng em kem chống nắng “quốc dân” này không?