Khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Phương Linh 2017-08-15 05:45
- Với tình yêu thiên nhiên từ nhỏ cùng với sự sắp xếp khoa học, chị Thanh Xuân đã tự tay mang đến vẻ đẹp tươi mới, ngập tràn sắc hoa và các loại rau trái cho không gian sống của mình.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân - chủ nhân của khu vườn ấn tượng.

Định cư tại Nhật Bản từ năm 2002 nhưng cho đến đầu năm 2016 chị Nguyễn Thị Thanh Xuân mới thực sự bắt tay vào công việc làm vườn. Ngôi nhà của gia đình chị Xuân khiến nhiều người phải thích thú mỗi khi ngắm nhìn. Tuy sở hữu diện tích ngoài trời khá hạn chế, chỉ với 4m2, nhưng nhờ vào bàn tay khéo léo mà chị Xuân đã tạo ra cho mình một khu vườn nhỏ xinh đầy ấn tượng.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

 Góc vườn xinh xắn được chị Xuân tạo nên

Khu vườn được chị trồng chủ yếu là các loại hoa như hoa hồng, dạ yến thảo, hoa cúc, triệu chuông, diễm châu,.. Cùng với đó, để tận dụng đất cũng như mong muốn đem lại cho gia đình nguồn thực phẩm sạch và an toàn, chị Xuân còn trồng thêm một số loại cây ăn quả và rau xanh như cà tím, ớt chuông, dưa leo, đu đủ.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Vườn hoa rực rỡ sắc hoa ai thấy cũng mê.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

 Cà tím sai trĩu quả trong khu vườn nhà chị Xuân.

Chia sẻ với Emdep.vn, Chị Xuân cho biết: “Mình yêu thích trồng hoa bởi từ nhỏ đã có ước mơ sau này khi có nhà riêng sẽ có một vườn hoa xung quanh nhà. Sở thích trồng rau của mình có lẽ là ảnh hưởng từ sự chịu khó của mẹ. Mỗi khi về Việt Nam, lần nào mình cũng thấy mẹ trồng rất nhiều rau và thế là cũng mong muốn có một vườn rau xanh như của mẹ”.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Dưa leo được chị Xuân trồng rất to và ngon.

Chị cho hay, ngày trước chị bị mắc chứng bệnh Meniere (một rối loạn ở tai trong gây ra những cơn chóng mặt tự phát), một tuần bị 3-4 lần, mỗi lần nằm 3-4 tiếng. Chính nhờ vào việc trồng hoa và rau quả hằng ngày đã khiến cho chị gần như khỏi hẳn căn bệnh chóng mặt của mình.

Việc làm vườn của chị Xuân dường như không gặp nhiều may mắn. Hồi đầu khi mới xây nhà, đất không có, xung quanh toàn là sỏi và đá, chị đã phải ra siêu thị mua đất về đổ. Cũng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa biết cách chăm sóc nên số lượng hoa và rau bị chết lúc đó khá nhiều. Tuy rằng có nhiều lần thất bại như vậy nhưng chị vẫn quyết tâm không từ bỏ niềm đam mê. Chị dành nhiều thời gian lên mạng học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây sao cho phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng tại Nhật Bản.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Làm vườn chính là niềm vui mỗi ngày của chị Xuân.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Những quả ớt xanh tươi ngon trong khu vườn.

Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc cây trồng, Chị Xuân nhiệt tình chia sẻ: “Để cây phát triển khỏe mạnh thì cần phải chăm sóc thật cẩn thận. Lúc đầu khi mới trồng cây, tưới nước 2 lần một ngày. Đến khi cây đã ra quả thì 1 ngày tưới nước 1 lần vào lúc 8h sáng hoặc muộn hơn là 9h. Thỉnh thoảng kiểm tra đất, nếu thấy đất ướt thì không tưới nữa, để đến ngày hôm sau tưới. Sau một tháng bón thêm phân xung quanh gốc và lấp đất lên”.

Hiện tại, hoa hồng là loài hoa được trồng nhiều nhất trong khu vườn nhà chị Xuân. Chị cho biết, việc chăm sóc hoa hồng không hề khó khăn, để hoa nở đẹp thì cần đủ nắng và thoáng gió cho cây. Nếu trồng hoa hồng ngoài vườn thì cần tưới nước mỗi ngày 1 lần và trồng trong chậu thì mỗi ngày cần tưới nước 2 lần vào sáng sớm và chiều mát.

Cứ khoảng một tháng lại bổ sung viên dinh dưỡng cho hoa hồng. Sau khi quan sát nhánh mới ra nếu thấy cành mập mạp tức là cây được cung cấp đủ dinh dưỡng, nếu nhánh gầy và cao thì cần bổ sung dinh dưỡng cho cây. Đối với cây hồng trồng ra đất, khi đặt viên dinh dưỡng vòng quanh cây nên lấp một lớp đất mỏng lên viên dinh dưỡng. Sau khi hoa tàn, nên cắt bỏ phần bông hoa và cắt thêm 1-2 mắt nữa để kích thích cây ra mầm mới và vặt bỏ lá đã bị bệnh giúp cây phát triển được tốt hơn.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Những bông hoa đua nhau khoe sắc.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

  Fireworks Ruffle Rose.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Thành quả của quá trình chăm sóc tỉ mỉ.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Bông hồng tươi xinh.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Hoa dạ yến thảo tím ngắt cả 1 góc vườn.

Để tô điểm cho ngôi nhà thêm sắc màu, chị Xuân còn trồng hoa ở ban công, trước cửa ra vào nhà hay đặt những chậu cây trên tường nhà mình. Với những chậu hoa được đặt trên tường, chị đã cẩn thận lắp đặt kệ kim loại cố định giúp những chậu cây được khỏe mạnh trong mọi điều kiện thời tiết dù ở trên cao.

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Một góc ban công xinh xắn

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Tường nhà được chị Xuân khéo tay trang trí

Ghé thăm khu vườn ngập tràn hoa thơm, quả ngọt của mẹ Việt tại Nhật Bản

Những chậu cây xinh xắn trước cửa ra vào của gia đình chị Xuân. Chính niềm đam mê và sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng công đoạn chăm sóc cây trồng đã giúp bà mẹ Việt có được cho mình một không gian sống xanh tươi.

  Phương Linh

Ảnh: Thanh Xuân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo kiếm tiền nhiều nhưng tiêu tiền như nước, suốt ngày 'cạn ví'