Hành trình đến vương miện BNHV 2015 của Ninh Dương Lan Ngọc

Ngọc Thuy 2015-04-12 07:49
- Trải qua các tuần thi, bằng những màn trình diễn hết sức ấn tượng của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã trở thành Nữ hoàng Bước nhảy hoàn vũ 2015 một cách thuyết phục và xứng đáng...
Trong suốt mùa giải thứ 6, Ninh Dương Lan Ngọc đã thể hiện tài năng của mình cùng với bạn diễn - Daniel - ở rất nhiều các thể loại khác nhau. Sự trưởng thành trong từng bước nhảy của cô được ban giám khảo cũng như khán giả công nhận khi suốt 10 tuần đầu tiên, Lan Ngọc cùng bạn diễn Daniel đã xuất sắc dành được số điểm cao nhất từ ban giám khảo trong 5 tuần, đồng thời cũng nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả khi có điểm số được bình chọn tương đối cao. Bước vào Top 4 và trình diễn trong Liveshow truyền hình trực tiếp trên VTV3, với chủ đề Tình yêu và Freestyle, cặp đôi Ninh Dương Lan Ngọc – Daniel đã gửi đến người xem điệu Múa, Slow Foxtrot, Pasodoble mà kèm theo đó là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình đến quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ của Ninh Dương Lan Ngọc trong suốt mùa giải với những tiết mục đặc biệt nổi trội: 
Cô em gái nhí nhảnh – Lụa – trong “Vừa đi vừa khóc” 
Với một vai diễn mà chính cô đã đảm nhiệm trong bộ phim này, đây quả thật là một màn chào sân ấn tượng của Lan Ngọc cùng với bạn diễn của mình. “I Got A boy” là một ca khúc Hàn Quốc được dùng làm nền cho tiết mục đã khiến cho “Lụa” trở nên vui tươi, nhí nhảnh đúng như tính cách của em trong “Vừa đi vừa khóc” 
Câu chuyện tình yêu gay cấn giữa hoàng tử và ma nữ
Trong liveshow 2, Lan Ngọc và Daniel trình diễn điệu Pasodoble. Trên nền nhạc Ruthless Queen rùng rợn, Lan Ngọc xuất hiện trong hình tượng “Ma nữ” với mái tóc dài bạc trắng cùng một binh đoàn ma quái. Khác hẳn với hình tượng ở đêm diễn đầu tiên, Lan Ngọc đã xuất sắc thể hiện nội tâm của nhân vật và điêu luyện trong từng bước kết hợp với bạn nhảy của mình.
Nương và Cánh đồng bất tận năm ấy
Có thể nói rằng, trong đêm liveshow thứ 3, một lần nữa với tài năng diễn xuất của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã phối hợp cùng những điệu nhảy điêu luyện để kể lại câu chuyện của Nương – cô gái phải chịu sự cay đắng và giằng xé khi trinh tiết bị vùi dập trong bùn lầy trên nền nhạc phim “Cánh đồng bất tận” 
Cay đắng khi tình yêu bị lừa dối 
Với chủ đề “Phim hoạt hình”, tái hiện câu chuyện tình của bà Tiên hắc ám Maleficent và anh chàng người thường, Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với đôi cánh 6m. Sự kết hợp điêu luyện giữa vũ điệu Rumba - Tango - Pasodoble - Múa đương đại trên nền nhạc phim Maleficent, Lan Ngọc và Daniel đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và chính đôi cánh ấy đã chắp cánh cho Lan Ngọc giành được tiết mục xuất sắc nhất trong đêm diễn 
Hút hồn với tình yêu vụng trộm 
Lan Ngọc xuất hiện trong hình tượng một nữ thư kí sexy và quyến rũ cùng với những bước nhảy đầy “nóng bỏng” trên nền nhạc Sway và Fever với điệu Argentina Tango. Cặp đôi này thực sự đã thu hút tất cả các ánh nhìn của khán giả khi đang biểu diễn một tình yêu công sở lén lút. 
Cô nàng “nóng bỏng” của liveshow 6
Phát huy hình ảnh từ liveshow trước, những đường cong quyến rũ của Lan Ngọc tiếp tục khiến cho khán giản mê đắm. Kĩ thuật điêu luyện kết hợp với khả năng biểu cảm tuyệt vời đã đưa Lan Ngọc một lần nữa lên ngôi trong Liveshow 6 này. Tiết mục được trình diễn trên nền nhạc Cell Block Tango (Nhạc Kịch Tango) 
Câu chuyện tình buồn của Maria – Chiếc Sừng Dê
Đến với Liveshow lần này, cô đã hoá thân vào câu chuyện tình buồn của nàng Maria trong bộ phim Chiếc Sừng Dê. Lần này, những trạng thái biểu cảm cảm xúc khác nhau của nhân vật đòi hỏi sự nhập tâm và tính điêu luyện cao, tuy thế, trên nền nhạc phim của bộ phim này, Ninh Dương Lan Ngọc thực sự là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Nữ hoàng khiêu vũ” 
“Bạch Cốt Tinh” Lan Ngọc 
Cùng với bạn diễn Daniel – vào vai Đường Tăng, phần thi này còn có sự tham gia của Minh Quân, Minh Khang và Đăng Khoa vào vai 3 đồ đệ của Đường Tăng trong Tây Du Ký, kể lại câu chuyện Đường Tăng rơi vào tay Bạch Cốt Tinh và được giải cứu bởi các học trò. Bài thi được thể hiện trên nền nhạc Con đường chúng ta đi – Đừng xa em đêm nay với điệu Rumba – Nhảy hiện đại. 
Người phụ nữ Việt Nam – hy sinh chịu đựng
Trong liveshow này, Lan Ngọc vào vai Duyên, kể lại câu chuyện đã gặp lại chồng cô tại phiên chợ Âm Phủ trong ánh nến mờ ảo, lập lờ. Nội tâm nhân vật được đánh giá là khó có thể thể hiện được nhưng Lan Ngọc đã truyền tải thành công tác phẩm đến với người xem. Chính vì thế, Lan Ngọc lại một lần nữa trở thành ngôi sao sáng nhất của đêm liveshow
Chuyện tình trong vở tuồng kinh điển: Hồ Nguyệt Cô hoá cáo
Hồ Nguyệt Cô – một con cáo tu luyện thành người với nhan sắc tuyệt trần và sức mạnh kinh điển từ viên ngọc quý. Tuy nhiên, nàng đã bị Tiết Giao cướp đi do quá si mê chàng trai mà nàng bắt được. Với điệu Rumba - Pasodoble - Múa Tuồng, đây là tiết mục xuất sắc giành được số điểm 39,5 
Và trong đêm chung kết, Ninh Dương Lan Ngọc đã trình diễn hai tiết mục thực sự ấn tượng: “Lolita” và “Thập Diện Mai Phục”. Từ múa lụa mãn nhãn ở bài thì đầu tiên đến bài thi thứ hai với sự trong sáng trong tình yêu của cô gái người Pháp từ khi 13 tuổi đến khi 30 tuổi trong những dải lụa đỏ. Chính hai phần trình diễn xuất sắc này đã khiến khán giả "tâm phục khẩu phục" trước sự đa tài của Lan Ngọc. Ngôi vị quán quân “Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015” trao cho cô nhận được sự đồng tình của đông đảo mọi người, khép lại hành trình của Nữ Hoàng Khiêu Vũ Lan Ngọc tại mùa giải thứ 6 và hứa hẹn những màn trình diễn ấn tượng mới trong “Bước Nhảy Hoàn Vũ” mùa thứ 7. 
 Ngọc Thuy
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo được ví như nàng 'tiểu tiên nữ' trong mắt người khác giới