Cuối tuần lạ miệng với sườn chiên tỏi sốt mật ong

2016-12-04 10:10
- Bữa cơm hôm nay hãy thử biến tấu món xương sườn quen thuộc với cách kết hợp tỏi và mật ong xem sao nhé!

Cuối tuần lạ miệng với thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong

Nguyên liệu làm sườn chiên tỏi sốt mật ong:

+ Xương sườn: 400g
+ 6 tép tỏi
+ 100 ml nước cam
+ 2 muỗng canh mật ong
+ Bột chiên giòn

+ Hạt vừng đen (đã rang chín)
Nguyên liệu ướp sườn:
+ 1 muỗng canh rượu gạo
+ 1 muỗng canh nước tương 
+ 1 muỗng canh tỏi băm nhỏ
+ 1 muỗng canh bột bắp
+ Hạt tiêu

sườn chiên tỏi sốt mật ong

Cách làm thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong như sau: 

- Tỏi bóc vỏ và thái lát.

Cuối tuần lạ miệng với thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong 

- Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, để ráo. Sau đó bạn ướp với nước tương, tỏi băm, bột bắp, hạt tiêu và ướp trong 20 phút.

Cuối tuần lạ miệng với thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong 

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu, chiên tỏi chín vàng thì vớt ra. 

Cuối tuần lạ miệng với thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong

-  Sườn rắc bột chiên, xóc đều lên cho bột bám đều quanh sườn. 

 

- Chiên sườn ngập dầu, sau đó vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu. 

Cuối tuần lạ miệng với thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong 

- Chuẩn bị một chảo khác, thêm nước cam và mật ong, đun với lửa nhỏ đến khi sôi lăn tăn thì cho sườn và tỏi chiên vào, đảo đều đến khi hỗn hợp sền sệt là được. 

Cuối tuần lạ miệng với thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong

Cuối tuần lạ miệng với thịt lợn chiên tỏi sốt mật ong

- Rắc hạt vừng lên trước khi ăn sẽ giúp món sườn ngon miệng hơn nhé!

Cuối tuần lạ miệng với sườn chiên tỏi sốt mật ong

Cuối tuần lạ miệng với sườn chiên tỏi sốt mật ong

Thật đơn giản, chỉ vài phút là bạn có ngay món sườn chiên tỏi sốt mật ong ngon tuyệt đãi cả nhà. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé! 

Bạch Ngân - Theo Daydaycook

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dưa hấu - THẦN DƯỢC trẻ hóa, giúp da tuổi 50 căng khỏe như đôi mươi