Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Ngọc Huyền 2023-03-03 14:10
- Người phụ nữ Thái Lan biến sở thích thời thơ ấu thành tâm huyết cả đời, có “kho báu” nghệ thuật đáng mơ ước.

Sinh ra và lớn lên ở Songkhla (Thái Lan), Narongyot Thongyu thích nhặt rác ở các bãi biển và biến chúng thành đồ chơi khi còn nhỏ. Người phụ nữ này đã tạo ra một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc treo giống đồ chơi kỳ quặc. Mỗi tác phẩm được làm từ những đồ vật bỏ đi như quả bóng, dép, mũ bảo hiểm và nắp chai.

Được trưng bày tại Atta Gallery, bộ sưu tập là một phần của triển lãm “Thùng rác: Kho báu” – tác phẩm của 7 nghệ sĩ là Narongyot Thongyu, Jarupatcha Achavasmit, Sầm Thơ Dương, Supapong Laodheerasiri, Gi-ok Jeon, Rudee Tancharoen và Sayumi Yokouchi.

Atinuj Tantivit - người sáng lập Atta Gallery và người phụ trách triển làm cho hay: “Triển lãm là một phần của dự án Art for Air ở Chiang Mai nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về ô nhiễm không khí và các vấn đề môi trường thông qua triển lãm nghệ thuật và các hoạt động khác. Những người tổ chức dự án nhận thấy vấn đề môi trường không chỉ là vấn đề của riêng Chiang Mai. Vì vậy họ muốn người dân ở các tỉnh khác tìm hiểu về các vấn đề môi trường khác ngoài ô nhiễm không khí. Atta Gallery quyết định giới thiệu triển lãm biến rác thành tác phẩm nghệ thuật. Với tư cách là người tiêu dùng, không phải nhà hoạch định chính sách, hãy nói về rác vì nó gần gũi với chúng ta”.

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Ý tưởng của triển lãm bắt nguồn từ câu nói “thùng rác của người này là kho báu của người khác”. 7 nghệ sĩ tham gia đã đồng ý với ý tưởng này vì mọi người có quan điểm khác nhau về rác và kho báu.

Atinuj đưa ra một ví dụ: “Trong khi mọi người nghĩ rằng Narongyot thu gom rác từ các bãi biển, thì Narongyot cảm thấy như mình đang đi săn kho báu. Khẩu hiệu của triển lãm là 'Suy nghĩ lại, Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế'. Do đó, chúng tôi đã chọn 7 nghệ sĩ này vì tác phẩm nghệ thuật của họ phù hợp với khẩu hiệu. Là một phòng trưng bày, chúng tôi cũng theo dõi tác phẩm của các nghệ sĩ và công nhận những người đã sáng tạo nghệ thuật từ rác thải và đồ bỏ đi. 3 nghệ sĩ quốc tế cũng được chọn tham gia triển lãm vì ô nhiễm rác thải là vấn đề toàn cầu”.

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Jarupatcha Achavasmit - giảng viên Khoa Kiến trúc tại Học viện Công nghệ Ladkrabang, Thái Lan là một nghệ sĩ khác biến rác thải trên bãi biển thành tác phẩm nghệ thuật. Jarupatcha đã biến những chai nhựa PET và tái chế túi ni lông thành một loại vải tuyệt đẹp để nhắc nhở mọi người về ý thức với môi trường của biển cả.

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Jarupatcha chia sẻ: “Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19, tôi ở lại Hua Hin và đi bộ trên bãi biển vào buổi sáng. Đại dương trả lại những gì nó không muốn từ con người bằng cách đưa những vật dụng đó lên bờ. Tôi tìm thấy một số rác thải nhựa bị chôn vùi trên cát. Vì muốn bỏ gánh nặng cho đại dương, tôi nhặt rác thải nhựa và rửa sạch, sấy khô và tái chế. Tôi sử dụng sợi từ nhựa tái chế và dệt chúng thành vải. Rác thải đại dương không phải là thủ phạm, nhưng việc quản lý rác thải không đúng của chúng ta đã biến rác thải đại dương thành thủ phạm”.

Hầu hết các nghệ sĩ góp mặt trong triển lãm “Thùng rác: Kho báu” đã sử dụng rác thải sinh hoạt để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. 

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Sayumi Yokouchi đã sử dụng phong bì bảo mật, bền hơn giấy thông thường để thiết kế các món đồ trang sức và tác phẩm điêu khắc nhỏ. Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy những hoa văn nhiều màu rực rỡ bên trong phong bì.

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Supapong Laodheerasiri - giảng viên tại Học viện Công nghệ Ladkrabang đã sử dụng dây điện, móc treo quần áo bỏ đi, rác thải kim loại và băng vải để tạo thành tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Rudee Tancharoen - thợ kim hoàn đương đại đã đặt tên cho bộ sưu tập của mình là Exuviae, tiếng Latinh có nghĩa là những thứ bị tước bỏ khỏi cơ thể. Rudee thấy có rất nhiều túi nhựa polypropylene (PPP) trong mùa dịch. Cô quyết định móc những chiếc túi PPP và biến chúng thành những sinh vật và thực vật giàu trí tưởng tượng.

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Gi-ok Jeon - nghệ sĩ Hàn Quốc sống ở Thái Lan đã cắt hạt ô liu trong bếp và nhìn thấy những thứ giống như nét mặt của con người đang la hét trên hạt ô liu. Sau đó, cô sử dụng hạt ô liu cùng với các loại rác thải gia đình khác như quả cầu lông hỏng, nắp chai, giỏ kim loại gỉ và dây vợt để tạo ra các bông hoa sắp đặt. Gi-ok Jeon thú nhận rằng trong khi thực hiện bộ sưu tập, cô phát hiện ra rằng gia đình mình đã tạo ra rất nhiều rác thải và đó là điều mà cô đã suy ngẫm.

Nhặt đồ bỏ đi ngoài biển, người phụ nữ có “kho báu” nghệ thuật đáng ngưỡng mộ

Atinuj - người quản lý phòng trưng bày thừa nhận: “Tại triển lãm này, chúng tôi cũng giảm rác thải như không phát thiệp mời bằng giấy. Vào ngày khai trương của triển lãm 'Thùng rác: Kho báu', chúng tôi không in các bản giới thiệu về danh mục triển lãm. Lẽ ra, chúng tôi mời khách bằng chai nước đóng chai nhưng rất lãng phí nên quyết định không phục vụ nước đóng chai. Không biết những người khác có hiểu ý định của chúng tôi hay lại cho rằng chúng tôi không hiếu khách".

Ngọc Huyền – Theo bangkokpost

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giúp 'chàng hậu Mr Queen' có được gương mặt baby, làn da mịn màng