Thuê nhà trọ 2 năm, cô gái quyết định rời đi, hiện trường bỏ lại khiến chủ trọ "phát khóc"

2023-06-20 17:57
- Cô gái bỏ lại nhà trọ nhiều rác thải suốt một thời gian dài không dọn.

Trước đây từng có nhiều câu chuyện ở trọ bẩn thỉu đã được đăng tải trên mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng thêm một phen hết hồn với nữ sinh 2000 thuê phòng trọ, sau 2 năm mới chuyển đi, chủ nhà "khóc thét".

Sau khi rời đi, cô gái để lại một mớ hỗn độn, bẩn thỉu. Thậm chí, cô gái còn đòi lại tiền cọc. Bản thân gia chủ cũng không hiểu vì sao có thể ở trong một căn phòng như vậy. 

 
Khu vực nhà vệ sinh dường như cả năm trời không dọn, khắp nơi vương vãi đồ đạc, túi bột giặt cùng những thứ khác. Trong khi đó, khu vực bên ngoài cũng vứt đầy túi nilon, đồ ăn đã ăn nhưng chưa dọn dẹp. Sàn nhà có rất nhiều rác rưởi như thể cả năm trời không ai quét dọn.
Quan sát kỹ có thể thấy nhiều khu vực rác đóng dày thành lớp. Dường như cô gái này không cảm thấy bẩn thỉu, trong khi mọi người nhận ra 
Cư dân mạng lắc đầu ngao ngán khi xem các hình ảnh. Việc ăn ở lộn xộn không chỉ bẩn thỉu mà còn có thể gây ảnh hưởng sức khỏe, viêm nhiễm, bệnh ngoài da...

Hồi tháng 4, dân mạng xôn xao về phòng trọ của một cô gái trẻ. Điều đáng nói là phòng trọ này bẩn thỉu đến mức kinh hoàng.

Hình ảnh chia sẻ cho thấy, khi chủ trọ bước vào, căn phòng vốn đã chật thì lại càng trông bé hơn do rác rưởi vứt khắp nơi trên sàn nhà từ bên ngoài cho vào tận nhà vệ sinh. Các chỗ chứa đồ nghiêng ngả, đồ đạc rơi xuống dưới, như cả năm không được dọn dẹp.

Các loại rác, vỏ hộp, đồ đã dùng song không được vứt đi bị tuồn xuống dưới giường. Chiếc giường vốn để ngủ cũng ngổn ngang các loại rác, đồ đạc vứt chỏng chơ. Với nhiều người, thật khó có thể tưởng tượng cô gái trẻ thuê phòng có thể sống nổi trong không gian ngập rác, bốc mùi và lộn xộn như vậy.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'