'Không thể ngờ chồng tôi lại mất vì cắt amidan'

2016-12-26 13:58
- Người thân của anh Hoàng Văn Trấn bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của anh khi đi cắt amidan.

Sáng 25/12, anh Hoàng Văn Trấn (34 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) bị sốc phản vệ sau khi được gây mê trong ca mổ cắt amidan tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức. Sau đó, bệnh nhân này được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và tử vong tại đây.  

Chiều cùng ngày, thi thể anh Trấn được chuyển vào nhà vĩnh biệt Bệnh viện Bạch Mai. Khoảng 18h cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Người thân anh Trấn ngồi đợi ngoài sảnh nhà vĩnh biệt, ai cũng bàng hoàng trước cái chết bất ngờ, khó hiểu của anh.  

Tử vong vì cắt amidan  

Ngồi cùng con gái lớn bên hông nhà vĩnh biệt đợi nhận thi thể chồng về lo tang lễ, chị Vũ Hà Phương nhiều lần ngất lịm. Người phụ nữ vừa sinh đứa con thứ 4 hơn một tháng chia sẻ chị không thể ngờ chồng mình lại mất chỉ vì đi cắt amidan.  

Chị Phương kể chồng chị vốn rất khỏe mạnh, anh nặng 75 kg, ít khi đau ốm và không mắc bệnh hiểm nghèo gì. Gần đây, anh Trấn ho nhiều nên sáng 24/12, hai vợ chồng chị đến Bệnh viện Đa khoa Trí Đức khám bệnh.  

Trong sảnh nhà vĩnh biệt, người thân anh Trấn ngồi đợi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để đưa thi thể anh về huyện Phú Xuyên, Hà Nội mai táng. Ảnh: Hoàng Như.   

Sau khi khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh Trấn bị viêm amidan và làm thủ tục cắt. Chiều 24/12, anh Trấn cẩn thận quay lại bệnh viện hỏi về các xét nghiệm. Khi về, anh thở phào nhẹ nhõm khi các xét nghiệm đều tốt, không có bệnh gì nghiêm trọng.  

7h30 sáng 25/12, anh Trấn chở vợ đến bệnh viện làm thủ tục cắt amidan. Gần 9h, anh được truyền và tiêm thuốc kháng sinh sau đó đưa vào phòng mổ ở tầng 8.  

Người phụ nữ cho biết trong lúc đợi chồng, chị ra ngoài mua nước uống. Khi quay lại, chị thấy một bệnh nhân đang được khiêng bằng cáng ra xe cứu thương ở cổng viện. Tuy nhiên, chị Phương không nghĩ người trên cáng là chồng mình nên tiếp tục lên phòng mổ chờ chồng.  

Lên đến nơi, chị Phương thấy các bác sĩ nhớn nhác, bất an và thông báo chồng chị bị sốc thuốc nên đã được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Ngay lập tức, chị cùng người nhà sang khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai tìm chồng.  

Ông Chiến viết đơn trình báo lên cơ quan chức năng nhờ điều tra cái chết của con trai. Ảnh: Hoàng Như.   

Tại đây, chị thấy các bác sĩ đang hồi sức cấp cứu cho anh Trấn. “Tôi không thể ngờ chồng mình lại mất chỉ vì đi cắt amidan. Giờ nhà tôi không cần tiền đền bù, tôi chỉ cần bệnh viện trả lại chồng cho tôi chứ tiền bạc cũng không lấy lại được chồng tôi, cha của các con tôi”, chị Phương tức giận.  

Chị Phương bày tỏ gia đình sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của chồng.  

Mất mát quá lớn  

Nghe mẹ kể lại sự ra đi của cha, con gái lớn anh Trấn chỉ im lặng, khuôn mặt cô bé 13 tuổi phờ phạc. Mặc người thân đút cháo để lấy lại sức, cô bé một mực đẩy ra, cúi gằm mặt buồn bã.  

Chị Phương tâm sự các con chị đều đã lớn, hiểu chuyện và thương mẹ. Anh Trấn là người tử tế, chăm lo vợ con rất tốt, sống không mất lòng ai nên sự ra đi của anh là mất mát quá lớn với chị, 4 đứa con và gia đình.  

Ngồi bệt trong sảnh chờ nhà vĩnh biệt, chị Hoàng Thị Phấn, chị gái anh Trấn, vật vã, khóc nức nở gọi tên người em trai xấu số. Tay ôm chặt di ảnh của em trai, chị Phấn kể hôm nay chị đi cùng em đến bệnh viện cắt amidan.  

Trước khi vào phòng mổ, anh Trấn còn quay lại cười và động viên mọi người sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy mà, 15 phút sau, chị nhận tin em bị sốc thuốc rồi tử vong.  

chết vì cắt amidan

Chị Phấn ôm di ảnh em trai khóc nức nở. Ảnh: Hoàng Như.  

Người duy nhất trong gia đình giữ được bình tĩnh là ông Hoàng Văn Chiến (66 tuổi), cha anh Trấn. Ông Chiến cho hay ông bất ngờ nhận tin con trai mất lúc 10h sáng 25/12. Ông và người nhà lập tức từ Phú Xuyên lên Bệnh viện Bạch Mai nhận thi thể con.  

Ông Chiến thông tin đại diện Bệnh viện Trí Đức đã đến gặp và nói chuyện với gia đình, đồng thời đưa một số tiền để mai táng cho anh Trấn. Tuy nhiên, gia đình ông Chiến kiên quyết không nhận.  

“Con tôi mất thì cũng mất rồi, chúng tôi thiếu thốn thật nhưng vẫn đủ để lo mai táng cho con. Chờ khám nghiệm tử thi, có kết luận, chúng tôi sẽ đưa con về mai táng ở quê nhà. Còn chuyện tiền nong, đền bù, trách nhiệm của bệnh viện như thế nào gia đình tôi nhờ pháp luật giải quyết”, người cha trầm ngâm.       

Theo Zing

     

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022