Hãi hùng vị hoàng đế lập kỷ lục 'mây mưa' hơn 1000 lần trong 27 ngày tại vị

Thúy Anh 2021-10-27 15:25
- Sau khi lên ngôi, Lưu Hạ hay còn gọi là Xương Ấp Vương không quan tâm gì đến việc chiều chính mà chủ yếu ăn chơi, hưởng lạc với những thú vui bệnh hoạn.

Vua Lưu Hạ hay còn gọi là Xương Ấp Vương là vị Hoàng đế thứ 9 của triều Tây Hán, triều đại kéo dài từ năm 206 trước Công Nguyên đến năm 25 Công Nguyên. Lưu Hạ là cháu của Lưu Triệt- một hoàng đế tài giỏi, mưu lược. Tuy nhiên, Lưu Hạ lại chẳng thừa hưởng được tài trí từ người ông của mình.

Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên Lưu Hạ chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ. Năm lên 5 tuổi, Lưu Hạ được cha phong làm Thái Tử. Lưu Hạ ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa nhưng lười học, không chịu tu dưỡng. Vị vua này thường hành động theo cảm tính, bừa bãi, quái đản thậm chí là hoang đường.

Hãi hùng vị hoàng đế lập kỷ lục mây mưa hơn 1000 lần trong 27 ngày tại vị

Lưu Hạ ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa nhưng lười học, không chịu tu dưỡng. (Ảnh minh họa)

Lưu Hạ không màng triều chính, không quan tâm đến chính sự mà chủ yếu chỉ thích tổ chức ăn bắn, yến tiệc, ca hát, vui đùa. Một kẻ vô học, chỉ thích ăn chơi, dâm đãng như Lưu Hạ lên ngôi vua quả là một bi hài kịch.

Hán Chiêu Đế qua đời lúc mới 21 tuổi, không có con nối nghiệp, Lưu Hạ lên ngôi hoàng đế. Ngay sau khi về thành Tràng An, Lưu Hạ tối ngày ăn chơi sa đọa, làm những việc trái với đạo lý. Ông hoàng này đã chiếm đoạt luôn các cung nữ, phi tần của Hán Chiêu Đế, lấy xe của Hoàng Thái Hậu cho nô tỳ dùng.

Hãi hùng vị hoàng đế lập kỷ lục mây mưa hơn 1000 lần trong 27 ngày tại vị

Ông hoàng này cũng nổi tiếng hoang dâm vô độ khi "mây mưa" đến hơn 1000 lần trong 27 ngày tại vị. (Ảnh minh họa)

Sách Hán Thư có đoạn chép: “Lưu Hạ chỉ giữ ngọc tỉ 27 ngày nhưng đã làm tổng cộng 1127 chuyện hoang dâm tày đình, bình quân mỗi ngày làm 4 việc bừa bãi”.

Vào cung, Lưu Hạ không bao giờ cùng các đại thần bàn chuyện triều chính mà chủ yếu đưa các thuộc hạ cũ của mình đi theo để ăn chơi hưởng lạc. Ông hoàng này cũng nổi tiếng hoang dâm vô độ khi "mây mưa" đến hơn 1000 lần trong 27 ngày tại vị.

Với tần suất quan hệ dày đặc như vậy, Lưu Hạ trở thành ông hoàng có đời sống phòng the cao ngất ngưởng, khó ai sánh bằng. Hàng ngày, ông ta cho gọi những mỹ nữ, cung tần xinh đẹp nhất trong cung vào để vui vẻ, mặc cho các quan cận thần ra sức khuyên can.

Thấy Lưu Hạ không chịu chăm lo triều chính, chỉ biết vui chơi, dâm loạn, Đại thần Hoắc Quang và các triều thần rất tức giận, bèn cùng nhau dâng thư lên thái hậu phế truất Lưu Hạ, lập cháu 4 đời của Vũ Đế là Lưu Tuân lên ngôi, tức là Hán Tuyên Đế. 

Lưu Hạ mới chỉ ngồi trên ngai vàng vỏn vẹn 27 ngày, đến niên hiệu cũng chưa kịp đặt đã bị phế truất. Từ Xương Ấp Quốc, Lưu Hạ mang tới Trường An hơn 200 người, ngoại trừ Vương Cát và Cung Toại còn lại toàn bộ đều bị xử chết. Tới thời Tuyên Đế, Lưu Hạ được phong làm Hải Hôn Hầu, sau đó lại bị giáng làm thứ dân. Năm 59 trước Công Nguyên, Lưu Hạ chết ở tuổi 30.

Thúy Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ăn thịt nướng Hàn Quốc sai lầm mà hầu hết người Việt mắc phải