Lần đầu gặp gỡ, chàng trai khiến bạn gái 'đứng hình' khi hỏi 'lần đầu của em còn hay mất'

Khánh Chi 2022-10-08 10:00
- Ngay trong lần đầu gặp nhau, anh chàng đã hỏi một câu khá tế nhị khiến bạn gái cảm thấy ngán ngẩm, không biết phải trả lời thế nào.

Trong xã hội ngày nay, chuyện các bạn trẻ quan hệ trước hôn nhân đã trở nên phổ biến và dường như mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn về chuyện này. Tuy vậy, vẫn có không ít những bạn trẻ vẫn còn quan trọng chuyện trinh tiết của phụ nữ và xem như đây là một tiêu chuẩn để họ chọn bạn đời sau này.

Lần đầu gặp gỡ, chàng trai khiến bạn gái 'đứng hình' khi hỏi 'lần đầu của em còn hay mất'

Mới đây, trên một diễn đàn thu hút khá đông bạn trẻ, một người dùng tên T.P đã tâm sự chuyện hẹn hò "cười ra nước mắt" của mình. Được biết, ban gái này đang tìm hiểu một anh chàng làm về luật trong 2 tháng.

Lần đầu gặp gỡ, chàng trai khiến bạn gái 'đứng hình' khi hỏi 'lần đầu của em còn hay mất'

(Ảnh minh họa)

Cả hai quen biết nhau khi bạn gái nhờ anh chàng tư vấn một số vấn đề về luật. Trò chuyện hợp nhau nên T.P quyết định gặp mặt bạn trai. Trong lần đầu, anh chàng làm bạn gái đứng hình khi hỏi: "Lần đầu của em còn hay mất rồi?" Bạn gái thực sự cạn lời với câu hỏi của anh chàng.

"Mình cựu sinh viên trường, có 1 anh đang tán mình, anh này làm về luật, chưa làm luật sư, chỉ làm kiểu trợ lý pháp luật, anh ấy nói vậy thì mình biết như vậy.
Anh này đã tán mình 2 tháng, lý do quen nhau là 1 lần mình cần tư vấn luật nên anh tư vấn cho mình, sau đó mình muốn cảm ơn thì anh bảo là để anh mời mình đi ăn 1 bữa…Mình thì cũng không nhận kiểu đỉnh cao về gu thẩm mỹ hay gì nhưng cũng biết cách ăn mặc, đi công việc thì ăn mặc theo kiểu công việc, đi chơi bạn bè cũng xinh xắn mà đôi khi thì có phần ăn mặc quyến rũ…
Sau nhiều lần từ chối mình cũng ngại nên nhận lời mời đi ăn của anh. Chúng mình đi ăn bít tết, anh nói là lần đầu phải mời chỗ nào sang 1 chút, yên tĩnh 1 chút để nói chuyện…mình cũng thấy anh là người tâm lý nên đồng ý, dù sao thì “của cho là của nợ”, anh đã giúp mình rồi mình nên báo đáp thôi.
Mọi chuyện rất OK cho đến khi ăn xong, 2 đứa đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện thì anh hỏi mình:
- Anh hỏi tí hơi vô duyên, anh biết không phải nhưng anh hỏi thật là em còn “lần đầu” không hay mất rồi!
Mình lúc đó đứng hình, xung quanh không có ai, xong cảm giác cứ rợn rợn người, kiểu bị gạ… ấy, ko biết bạn nữ nào có cảm giác như mình ko nhưng nghe đến đấy là thấy sợ sợ…mình chưa kịp trả lời thì:
- Anh hỏi không phải để kiểm tra hay có ý gì xấu đâu, anh chỉ hỏi để biết mà cư xử thôi…Nếu em “còn” mà 2 đứa tiến tới yêu nhau thì anh sẽ giữ gìn cho em, còn nếu mà “mất” thì anh sẽ nói chuyện, cư xử kiểu khác.

Lần đầu gặp gỡ, chàng trai khiến bạn gái 'đứng hình' khi hỏi 'lần đầu của em còn hay mất'

(Ảnh minh họa)

Ủa gì vậy trời? Là sao? Việc đó liên quan gì đến cư xử, nói chuyện, hay anh muốn làm gì mình à mà phải vậy, mình cũng lịch sự:
- Dạ em xin phép không trả lời câu hỏi ấy!
- Ừm chắc hơi vô duyên, em thông cảm nhé.
Mình nghĩ trong đầu “Thông cảm gì, chắc chắn có mục đích gì đó thì mới hỏi vậy, chứ ai lại hỏi vậy chỗ không có 1 bóng người, mà vừa ăn xong chứ!”…Tất nhiên, sau đó thì mình xin phép về sớm, mình tự về, chứ không cần anh đưa về nữa…
Việc thì cũng chưa phải là đi quá xa, mình cũng dừng lại đúng lúc nhưng mình vẫn thấy sợ, rồi cũng có phần hơi áy náy ko biết như vậy mình cư xử đúng chưa…mà anh cũng thông minh lắm, không nhắn tin, không viết ra đâu, chỉ nói miệng, kiểu đúng dân luật, có làm gì sai nhưng lời nói gió bay, chứ mà thành chữ, văn bản, có khi mình bóc phốt, đây chỉ trong bữa ăn ấy thôi…còn bình thường lại cư xử rất lịch sự, nhã nhặn.
Ôi càng nghĩ tới càng thấy đáng sợ ấy, kiểu bên ngoài thì vậy, luôn giúp người khác nhiệt tình, bình luận cũng rất thật lòng mà không biết bên trong nghĩ gì. Eo ôi…đáng sợ…"

Lần đầu gặp gỡ, chàng trai khiến bạn gái 'đứng hình' khi hỏi 'lần đầu của em còn hay mất'

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này đã nhận về số lượng người tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người mắng anh chàng này quá vô duyên và có ý đồ xấu nên vừa gặp lần đầu đã hỏi bạn gái một câu hỏi rất kỳ cục. Một số người khác cũng cho rằng ngày nay chuyện quan hệ trước hôn nhân đã rất phổ biến rồi vì vậy trinh tiết của người phụ nữ không quá quan trọng.
"Thế anh "còn" hay "mất" mà hỏi em? Nếu anh "còn" thì em sẽ giữ gìn cho anh còn anh "mất" thì em sẽ cư xử kiểu khác! Mà nhìn anh thế này chắc mất lâu rồi nhỉ", người dùng T.D bình luận.
"Thứ vô duyên gì đâu, thứ này nên cho đi đào tạo lại văn hóa ứng xử", người dùng B.A viết.

Những câu không nên hỏi trong lần đầu hẹn hò

Đừng hỏi cô ấy bất kỳ điều gì mà câu trả lời là một con số

Kiểu như các câu hỏi về: Tuổi của cô ấy, tiền nhà hàng tháng, đi làm đã được bao lâu. Một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, các cô gái không thích bị dò xét về những vấn đề trên, nào là làm bao nhiêu tiền một tháng, đi đến phòng tập thể dục bao nhiêu lần một tuần, hoặc cô ấy muốn có bao nhiêu đứa con... Những điều này không cần phải biết trong cuộc hẹn đầu tiên.
Đừng hỏi cô ấy về những cuộc hẹn hò trước đây

Không có gì vụng về hơn khi đầu tiên tiên hẹn gặp nhau, bạn lại hỏi cô ấy “Cuộc hẹn gần đây nhất của em là khi nào?”, vì mục đích duy nhất của bạn với những thông tin đó là để phán xét, đánh giá cô ấy mà thôi. Giả sử nếu cô ấy nói 6 tháng trước, bạn sẽ tự hỏi có thật là cô ấy không hẹn hò với bất kỳ ai trong suốt 6 tháng sao?
Còn nếu cô ấy nói cách đây một tuần, bạn sẽ nghĩ cô ấy là dân ăn chơi. Hãy nhớ rằng đó không phải là việc bạn nên làm. Tất cả những gì bạn cần là biết cô ấy đang hẹn hò và tâm sự cùng mình. Hãy tập trung vào điều ấy và tạo cơ hội để phát triển mối quan hệ này.
Đừng hỏi bất kỳ điều gì về bạn trai cũ hay các mối quan hệ của cô ấy

Đừng hỏi “Cuộc tình dài nhất của em kéo dài bao lâu?” hay “ Có bao giờ em hẹn hò với một chàng trai nhỏ tuổi hơn?”. Cuộc hẹn đầu tiên không phải là lúc để hỏi bất kỳ điều gì về những chàng trai khác. Hãy để cô ấy được thoải mái với bạn trước khi "hồi tưởng" về các mối quan hệ trước đây của cô ấy.
Đừng quá gặng hỏi cô ấy học trường nào hay bố mẹ làm nghề gì

Những kiểu câu hỏi về nhân thân thế này chả khác nào là kiểu nói chuyện trong một buổi trả lời phỏng vấn. Nhất là khi nàng có vẻ né tránh thì bạn đừng cố gặng hỏi. Hãy nghĩ xem có phải bạn đang đặt ra những câu hỏi như để đánh giá cô ấy. Chẳng hạn nếu bạn đang học ở một trường đại học đắt tiền, thì việc bạn hỏi cô ấy học trường nào có vẻ như bạn đang muốn hạ thấp vị thế của cô ấy.

Còn về việc hỏi thăm bố mẹ làm nghề gì cũng được khuyến cáo là câu hỏi khiến cánh mày râu mất điểm trong mắt nàng. Thử nghĩ xem, trong buổi đầu hẹn hò, bạn không quan tâm đến những vấn đề về cô ấy mà lại hỏi dò về cha mẹ, gia thế. Điều đó sẽ khiến cho nàng nghĩ bạn soi mói hoặc hám của cải đấy.
Khánh Chi
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu