Những bí mật về ứng viên sáng giá nhất Thử thách cùng bước nhảy 2015 - “Cô gái vàng ballet” Hải Anh

2015-12-10 14:42
- “Cô gái vàng ballet” Hải Anh hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân “Thử thách cùng bước nhảy 2015”, sau 3 mùa liên tiếp các Quán quân toàn là những nam vũ công thuộc sở trường hip-hop.
Từ một diễn viên múa ballet, hầu như tách biệt hoàn toàn so với các loại hình nhảy múa còn lại, Hải Anh đã dần dần chinh phục ban giám khảo, vượt qua các đối thủ “nặng kí” để tiến vào Top 4 của Thử thách cùng bước nhảy với đôi chân sinh ra là để nhảy múa.
Ngoài một khả năng nhảy múa điêu luyện và được đào tạo bài bản từ năm 3 tuổi, Hải Anh còn có vóc dáng cực chuẩn và một ngoại hình ưa nhìn. Cô gái sinh năm 1990 toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát của một vũ công múa ballet, từ dáng vẻ, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói cho đến những động tác vũ đạo trên sân khấu. Trong đêm công bố kết quả Top 4 Thử thách cùng bước nhảy vừa qua, Hải Anh đã thật sự chinh phục BGK qua 2 phần thể hiện thành công của mình: phần trình diễn đương đại trên nền nhạc I won't give up do Cheon dàn dựng và bài múa rất ấn tượng trong vai hai con rắn trên nền nhạc I put a spell on you cùng với vũ công Xuân Thảo do Hani Abaza biên đạo.
Với việc loại đi đối thủ đáng gờm là “cạ cứng” của nữ ca sĩ Đông Nhi - Lan Nhi, giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vô địch Thử thách cùng bước nhảy 2015 của Hải Anh ngày càng gần hơn. Bởi xuất thân từ một vũ công ballet, “chinh chiến” một chặng đường dài tại sân chơi nhảy múa đa thể loại khó nhằn này không hề dễ dàng. Hơn hết, Quán quân 3 mùa trước Lâm Vinh Hải, Ngọc Thịnh, Sơn Lâm đều là nam với sở trường hoàn toàn là hip-hop điển trai, khán giả hẳn sẽ rất mong đợi một nữ vũ công của chương trình sẽ lên ngôi, như một món “gia vị” hoàn toàn mới, nữ tính, xinh gái và mang nét đẹp “dịu dàng” của ballet.
Những bí mật về ứng viên sáng giá nhất Thử thách cùng bước nhảy 2015 - “Cô gái vàng ballet” Hải Anh
3 tuổi đã gắn bó với nghiệp nhảy múa, 22 tuổi “chinh chiến” khắp đấu trường quốc tế
Gia đình không ai làm nghệ thuật nhưng mẹ chính là người đã vun đắp ước mơ nhảy múa cho Hải Anh từ nhỏ. 3 tuổi, cô bé Hải Anh đã gia nhập nhóm múa Baby Mickey. 12 tuổi, Hải Anh theo học trường Múa TP.HCM hệ 7 năm. Sau khi tốt nghiệp, nữ vũ công trẻ được nhận vào Arabesque Dance - một trong những công ty múa tài năng và chuyên nghiệp bậc nhất cả nước. 
Năm 22 tuổi, “cô gái vàng ballet” giành được giải Bạc của cuộc thi Múa đương đại quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc (KIMDC 2012). Cuối năm 2013 cô may mắn được chọn biểu diễn "trio" cùng với đại sứ văn hóa Nhật Bản Kaiji Moriyama và đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc trong dự án Kyousie 2013 tại Nhật Bản. 
 Tháng 5-2014, Hải Anh được chọn tham gia dự án biên đạo trẻ Sea Choreolab 2014 tại cộng đồng nghệ thuật Rimbun Dahan (Malaysia). Tháng 9-2014, cô được chọn tham gia tour lưu diễn ở 6 tiểu bang ở Mỹ cùng với Arabesque Dance. Cùng năm, cô sáng lập ra Unicorn Studio - một Studio về nhiếp ảnh và múa, nơi mà cô có thể thỏa sức sáng tạo các tác phẩm cho riêng mình. 
Năm 2015 có vẻ là năm đầy thử thách với cô gái 24 tuổi này khi những tác phẩm của cô được chọn triển lãm trong Saigon Artbook lần thứ 6 và cô còn được chọn biểu diễn cho chương trình Standpoint Theory Lê Cát Trọng Lý - dự án nghệ thuật đặc biệt khiến cô rất thích thú. Mới đây nhất, Hải Anh đã lọt vào top 4 Thử thách cùng bước nhảy và được kỳ vọng là một trong những thí sinh sáng giá sẽ đăng quang vị trí cao nhất cuộc thi năm nay.
Tập múa vì giấc mơ của mẹ, theo đuổi múa vì đam mê của mình
20 năm theo nghiệp múa, lần đầu tiên Hải Anh đã có những trải lòng thật sự về đam mê của mình đối với lĩnh vực đặc biệt này. Bởi vũ công ballet ở Việt Nam không phải là một nghề khá thịnh hành và có thu nhập cao. Theo đuổi công việc nghệ thuật này cần cả một đam mê mãnh liệt và giấc mơ cháy bỏng ở phía sau.
Hải Anh cho biết mẹ là người đã mang mình đến với nghệ thuật múa. Năm 3 tuổi, Hải Anh đến trường múa mang theo giấc mơ của mẹ và tình yêu của mình dành cho môn nghệ thuật này lớn lên theo từng buổi tập, rồi đến một ngày cô nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nó nữa. 
Hải Anh quan niệm: “Khi ta cảm thấy mình tha thiết với một điều gì đó, mỗi khi ta được sống với điều đó ta cảm thấy mình hạnh phúc, dù ta có trải nghiệm qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trong quá trình thực hiện nó. Đó chính là đam mê.”
Đã là đam mê hẳn sẽ có trả “giá”, cái “giá” mà Hải Anh đã phải trả cho việc theo đuổi đam mê của mình là đánh đổi tuổi thơ hồn nhiên cắp sách đến trường để vùi đầu vào phòng tập với lịch trình kín mít. 
11 tuổi, Hải Anh vào trường múa TP.HCM, Hải Anh phải học tập và làm việc như một cái đồng hồ theo lịch trình mỗi ngày, không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, đừng nói là đi chơi như bạn bè đồng trang lứa. Sau khi học văn hóa từ sáng đến chiều, nhá nhem tối cô nàng được mẹ chở đến trường múa tập luyện. Trở về nhà vào lúc 11g giờ đêm, cô bé chăm chỉ ngồi vào bàn làm bài tập ở lớp tới tận 1g sáng. 
Nhiều khi ba mẹ thấy xót con, đề nghị Hải Anh bỏ bớt thời gian tập múa để chuyên tâm học hành, nhưng cô đã tự mình sắp xếp thời gian biểu hợp lý, làm ba mẹ yên tâm cho phép theo đuổi đam mê múa. Và nhờ sự kiên trì vượt qua gian khó, Hải Anh đã vẫn tốt nghiệp phổ thông trung học và trường múa cùng một lúc. 
Hải Anh cho biết mình không thể sống mà không có đam mê. Nếu như không phải là múa, ngày nào đó thức dậy không còn đam mê múa nữa, Hải Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm kiếm cho mình một đam mê mới. Sống là phải có đam mê, khi ấy bạn mới thấy cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa.
Những bí mật về ứng viên sáng giá nhất Thử thách cùng bước nhảy 2015 - “Cô gái vàng ballet” Hải Anh
Nghề múa không phải là đi diễn để kiếm từng đồng từng cắc!
“Nếu bạn nghĩ mình đi diễn để kiếm từng đồng từng cắc thì nghề múa quả là cơ cực, dễ từ bỏ chỉ trong tích tắc. Nhưng nếu cảm nhận rằng múa là quá trình vừa học vừa được trả thêm tiền thì đam mê múa thật tuyệt vời biết bao!” - Nữ vũ công ballet chia sẻ cảm nhận của mình về nghề.
Khi được hỏi về tuổi đời ngắn ngủi của nghề múa và có không ít người bỏ cuộc vì đam mê không thể nuôi lấy bản thân, Hải Anh không ngại ngùng chia sẻ kinh nghiệm của mình làm sao để cân bằng giữa đam mê và kiếm sống. Cô cũng là một người làm công việc tổ chức sự kiện để nuôi dưỡng đam mê nhảy múa song song của mình:
“Nếu đam mê chưa nuôi được mình, đừng từ chối làm một công việc khác để nuôi lấy nó. Ở Việt Nam, còn có múa đám cưới, nhảy minh họa ca sỹ để các bạn diễn viên có cơ hội ít nhiều đứng trên sân khấu. Rất nhiều bạn bè của tôi ở nước ngoài sáng phải đi phục vụ nhà hàng để tôi thể hiện đam mê của mình ở sàn tập. Chưa kể là muốn được đi diễn trong nhà hát để có kinh nghiệm sân khấu, bạn phải trả thêm tiền, mua phục trang…. Vậy mới thấy rằng mình còn sung sướng hơn nhiều người, trong việc chạy theo đam mê.”
Những bí mật về ứng viên sáng giá nhất Thử thách cùng bước nhảy 2015 - “Cô gái vàng ballet” Hải Anh
Bản lĩnh hơn khi có mẹ bên cạnh
20 năm theo nghề múa, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hải Anh là lần được nhảy cùng…mẹ! Mẹ Hải Anh là người có thân hình rất tròn trịa và mẹ cũng chưa bao giờ múa cả. Lần đó, Hải Anh muốn chụp hình múa với mẹ và dù đã thử rất nhiều cách chỉnh dáng mà mẹ vẫn không thể diễn tự nhiên được. Hải Anh đã nói mẹ quên chuyện chụp hình đi, sau đó 2 mẹ con mở một bài hát mà mẹ yêu thích rồi múa cùng nhau. Hai mẹ con cứ di chuyển một cách vô thức và hồn nhiên theo điệu nhạc và  cảm thấy thật hạnh phúc sau khoảnh khắc ấy
Ngoài múa, với bản tính ưa mạo hiểm, thích phiêu lưu nên Hải Anh cũng rất muốn được lấn sân ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nếu có cơ hội. Nếu như được mời đóng phim, Hải Anh sẽ đồng ý ngay để thử nghiệm, để tự khám phá các khía cạnh khác của bản thân mà mình chưa biết. “Cô gái vàng ballet” luôn tâm niệm rằng “sẽ chẳng bao giờ biết được khả năng ta có thể làm gì nếu ta không cố thử.”
Bảo Nguyên
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng