Sau màn đánh ghen có một không hai, vợ nái già cho tôi ‘lên bờ xuống ruộng’ mỗi tối

2018-05-29 18:39
- Đêm nào cũng vậy, sau khi con gái ngủ say là vợ nái già lại dựng tôi dậy làm “chuyện ấy”. 1 tuần 7 ngày đều như vắt chanh, cô ấy vắt sạch sức lực của tôi, khiến tôi liêu xiêu đi không vững nữa.

Tôi và cô ấy mới cưới được gần 2 năm. Năm đầu hôn nhân, cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi khá viên mãn. Tuần cứ độ 2 đến 3 lần, lúc nào vợ chồng tôi cũng quấn quýt lấy nhau. Rồi cô ấy mang bầu và sinh con, suốt ngày lo con dậy nên chuyện chăn gối cũng bị ảnh hưởng theo.

Dù lúc nào tôi đòi hỏi, cô ấy cũng đáp ứng đủ nhưng tôi hiểu, cô ấy chỉ cố chiều tôi thôi chứ chẳng còn vui vẻ như trước nữa.

Nhiều lần vừa làm xong, cô ấy đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ịch xuống giường lăn ra ngủ khiến tôi thất vọng tràn trề. Rồi vợ tôi tìm cách “trốn chồng”. Ngày trước tuần vài ba lần thì bây giờ một vài tuần, có khi cô ấy bỏ đói chồng cả tháng liền.

Đôi lúc tôi bóng gió: “Đàn bà mà cứ như cô thì tôi thà cưới đĩ về làm vợ còn hơn”. Vợ tôi nghe thế bù lu bù loa lên rằng: “Cái loại đàn ông chỉ biết ăn no hưởng thụ. Ai đẻ con cho anh? Ai thức đêm thức hôm trông con cho anh ngủ…” Nghe vợ nói thế tôi chán ngán đến tận cổ, chỉ muốn bỏ quách cho xong nhưng nghĩ đến con đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.

Đi làm, mấy anh em cùng cơ quan rủ nhau đi nhậu. Có anh bạn vợ vừa đi tu nghiệp, nghe bảo tận 2 năm mới về, cũng kêu thiếu thốn lắm nên rủ tôi đi tăng 2. Định bụng thử một lần cho biết nhưng giữa đường, nghĩ sao tôi lại quay về. Về đến nhà rồi vẫn tiếc hùi hụi nghĩ “Đàn ông như tôi thời đại này có khi cho vào sổ đỏ được”.

Sau màn đánh ghen có một không hai, vợ nái già cho tôi ‘lên bờ xuống ruộng’ mỗi tối

Sau lần đánh ghen độc nhất vô nhị, vợ tôi bỗng nhiên thay đổi 180 độ và đêm nào cũng cho tôi 'lên bờ xuống ruộng". Ảnh minh họa

Đang lúc thiếu thốn thì một lần đi tiếp khách, bất ngờ có cô gái đối tác “thả thính” nhắn tin gọi mời. Cô ấy hỏi tôi có vợ con gì chưa, tôi bảo có rồi. Không ngờ đối tác cũng bảo đã có chồng nhưng không thỏa mãn “chuyện ấy” nên hỏi tôi: “Trưa mai anh rảnh không? Mình gặp nhau chút nói chuyện cho vui”. Tôi đồng ý luôn chả kịp nghĩ ngợi gì.

Trưa hôm sau, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nằm. Vừa vào, cô ấy đã chủ động mở toang “cửa sổ” vòng 1. Từng lần cúc mở ra, tôi sung sướng ôm chầm lấy mà hít hà. Lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác “lên đỉnh” thỏa mãn như thế.

Xong xuôi, cô ấy bảo chỉ cần tuần một vài lần vào đây giải quyết nhu cầu, xong xuôi không can thiệp vào cuộc sống của nhau, cô ấy cũng không muốn tan vỡ hạnh phúc gia đình. Khỏi phải nói, nghe xong tôi mừng như vớ được vàng, quá hợp tình hợp lý với tôi trong hoàn cảnh hiện tại.

Rồi chúng tôi kéo rèm lại ngồi dậy uống trà. Đang lúc nói chuyện thì vợ tôi ở đâu xông vào vờ như bất ngờ gặp nhau: “Ơ anh Bình đi đâu đấy? Tình cờ quá, em vừa rủ bạn vào quán cà phê này đổi gió”. Tôi há hốc, mặt đỏ lừ vì sợ hãi. Thế nhưng hôm ấy, vợ tôi rất lịch sự, nói chuyện xong quay ra xe về, chẳng thấy cấu xé, chửi bới như những bà vợ khác.

Từ hôm ấy, vợ tôi bất ngờ thay đổi 180 độ. Tôi chưa kịp sung sướng tận hưởng làn gió mới thì đã phải chịu trận hành hạ hàng đêm của vợ nái già ở nhà rồi.

Sáng nào cũng vậy, chuẩn bị xách túi đi làm là vợ tôi mang hẳn một bát nước gì đó tẩm bổ bắt tôi uống. Tối về đang nằm lim dim trên giường thì vợ tôi lại dựng dậy bắt trả bài. Hôm đầu, tôi quá bất ngờ vì vợ nái già ỉu xìu mấy hôm trước nay bỗng bốc lửa đến choáng ngợp. Hầu như cả cuộc tôi chỉ nằm hưởng thụ còn cô ấy chủ động hết mọi chuyện.

Đến đêm thứ 2, thứ 3 và cả tuần liền, tối nào cũng bị vợ dựng dậy như thế, tôi hoảng thực sự. Sáng thứ 2 đầu tuần vừa rồi, thấy vợ lại bê bát nước tẩm bổ vừa thổi vừa xuýt xoa, tôi sợ quá định tìm kế chạy thì vợ tôi gọi lại.

“Anh chạy đi đâu?” Tôi nghe thế giật mình đứng lại. “Em à, cả tuần anh đi làm mệt lắm, em phải để cho anh nghỉ ngơi một hôm chứ?” Vợ tôi đáp luôn: “Hôm trước anh còn bảo lấy đàn bà như tôi thà rước đĩ về nhà còn hơn cơ mà, sao giờ lại thế? Anh đừng tưởng tôi không biết gì trưa hôm đó nhé. Tôi nằm ngay cạnh ngăn của anh đấy”.

Đến nước này thì tôi chịu chết rồi, không dám hé nửa lời cãi lại mọi người à. Phải làm sao để ngăn lại bài tra tấn của vợ tôi đây? Xin mọi người hãy hiến kế giúp tôi.

Đức Phúc (TP.HCM)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình