Rớt nước mắt 11 THAY ĐỔI KHỦNG KHIẾP của mẹ sau sinh!

2018-03-30 12:18
- Hôm qua em lên mạng đọc những dòng mẹ ấy chia sẻ, miệng em cười mà mắt ướt nhòe khi nào không biết. Mẹ ấy kể về những thay đổi khủng khiếp của cơ thể người phụ nữ sau khi sinh con, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Em mới sinh xong tập 1 các mẹ ơi. Ban đầu tính đẻ 3 đứa luôn cho vui nhà vui cửa mà giờ nhìn cái thân hình tàn tạ nên sợ lắm rồi, không biết có đẻ nổi không nữa!

Hồi mới cưới nhau, chồng sắm cho em cái gương lớn để cạnh tủ đồ để tiện ướm đồ, diện đồ, săm soi các kiểu. Còn bây giờ á hả, nói thật chứ nhìn vào gương em còn hoảng chứ huống chi là chồng. Hôm bữa em bế con, đầu tóc rũ rượi, người ngợm xác xơ. Chồng em vô tình thốt ra câu: “Sao anh nhìn em thấy ớn quá!”. Tự nhiên em tủi thân ngồi khóc ngon lành luôn, ổng phải theo dỗ cả buổi mới hết hờn luôn á.

Hôm qua em lên mạng, thấy có mẹ cùng cảnh ngộ, thậm chí còn tệ hơn em nữa. Đọc những dòng mẹ ấy chia sẻ, miệng em cười mà mắt ướt nhòe khi nào không biết. Mẹ ấy kể về những thay đổi khủng khiếp của cơ thể người phụ nữ sau khi sinh con, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài:

1/ Não: Sinh xong em như đánh rơi mất não. Kho cá thì để cạn nước cháy đen tới tận đáy nồi, đi chợ làm mất tiền lúc nào không hay, mua mấy con cá thì xách lại hàng rau đứng lựa rau một hồi về quăng túi cá ở lại, báo hại người ta phải nhờ hàng xóm xách về cho, đôi bao tay tháo ra vắt lên vai lại đi lục kiếm tứ tung, nhiều khi con ị, đi lấy bỉm thay mà cứ tới mở cửa tủ lạnh, mở ra không biết lấy gì nên đóng lại, vò đầu bứt tai, chìa khóa muôn đời đi tìm, rõ ràng vừa mở cửa đó mà giờ không biết vứt đi đâu kiếm muốn lòi mắt, giặt quần áo cho chồng thì đem ra bỏ đó quên giặt, một hồi lấy treo lên móc phơi ngoài sân y như đã rồi, hôm sau chồng đi làm thấy quần áo dơ dáy, hôi hám hỏi “em giặt chưa vậy” thì cứ cãi đây đẩy “em giặt sạch hết rồi mà”… Còn nhiều vụ lắm các mẹ ạ. Cũng vì cái trí nhớ khùng điên, ngắn hạn này mà vợ chồng em mấy lần cãi nhau. Em vừa buồn vừa tủi, nói thì chồng chả tin cho, ổng còn bảo em lười biếng, nói xạo nữa chứ! Uất ức không thể tả.

Kể cả khi đã dùng giấy note, vừa nấu vừa lẩm bẩm nhưng vẫn có một thế lực thần kỳ nào đó khiến chị em quên sạch!

2/ Tóc: Khoảng từ tháng thứ 8 trở đi, mẹ bỉm sữa sẽ thấy một hiện tượng đau lòng là tóc rụng nhiều vô đối. Mỗi lần chải đầu, gội đầu hay đơn giản là vuốt nhẹ tóc thôi cũng thấy cả nắm cả mớ tóc rụng theo. Chẳng mấy chốc mà đầu xơ xác còn loe hoe vài cọng. Gội dầu gội trị rụng tóc kiểu gì cũng chẳng khá lên. Xấu xí như bà già!

Hình ảnh có liên quan

3/ Mắt: Từ hồi sinh xong mắt hay bị nhức lại còn mờ đi hẳn. Nhìn gà hóa cuốc, nhìn công hóa phượng. Ai vô nhà cũng đứng nheo mắt một hồi mới nhìn ra. Có hôm đi chợ, gặp bà bác mà không nhận ra, tưởng người lạ nên không chào, báo hại bữa sau đi ăn giỗ nghe người ta nói lại là bà bác giận, nói em vô lễ, không biết chào hỏi gì sấc. Rồi gần đây nhất là tối hôm qua, tranh thủ con ngủ cởi xe sang nhà đứa bạn lấy đồ, về mắt mũi kèm nhèm nhìn 2 cái đèn ô tô tưởng 2 chiếc xe máy đi song song, xém nữa là lượn vô chính giữa đi cho rộng, cúng tế tử thần rồi.

4/ Tai, mũi, họng: Tai thì điếc hơn, ai nói gì cũng cứ nghe ú ớ, không nhạy bằng hồi xưa nữa. Răng cỏ trong miệng bị sâu ăn vài cái, hay đau nhức, chảy máu chân răng.

Kết quả hình ảnh cho bà đẻ

5/ Da dẻ: Sinh xong da chỗ thì rạn, chỗ thì nám, tối màu. Đau nhất là cái mặt tiền bị sạm, tàn nhan rất nhiều. Đã thế thỉnh thoảng còn mọc 1 đống mụn (mặc dù trước đây da em láng cót, không có tí mụn nào luôn). Báo hại em hằng ngày phải chăm đắp mặt nạ để cải thiện tình hình, mà không biết có ăn thua gì không nữa.

6/ Ngực: Hồi còn con gái chưa chồng, thấy ngực mình cũng thuộc dạng “ngọt nước” lắm. Ai dè giờ sinh xong, chẳng khác nào 2 quả mướp chảy xệ kinh tởm. Con rít hết sữa hết mô mỡ rồi còn đâu mà hãnh diện nữa. Nghe bảo cai sữa xong còn teo tóp kinh hoàng hơn ý.

Kết quả hình ảnh cho NGỰC XỆ

7/ Bụng: Cái bụng vừa rạn vừa trùng da xuống, đúng kiểu “xấu xí đen hôi”. Lớp mỡ bụng mà xẻo ra rán chắc đủ mỡ đúc bánh xèo ăn cả năm mới hết. Tủ đồ toàn đầm thun ôm body nóng bỏng ngày nào giờ cứ nằm im thin thít đóng bụi đóng trứng gián trong đó.

Nhìn xuống tí nữa thì thấy cái vết mổ dài đen như con rít. Lâu lâu trở trời lại nhức và ngứa. Nhiều khi tắm sờ đụng phải chẳng dám kì cọ luôn đấy ạ. Hồi mới sinh em còn nghĩ em mà đứng dậy đi nhiều hoặc đụng vào chỗ đó thì toàn bộ ruột, nội tạng này nọ đổ hết ra ngoài, mất mạng chứ chẳng chơi.

8/ Vùng kín: Mẹ nào sinh thường thì vùng kín tan hoang cửa nhà, bác sĩ có khâu thẩm mĩ đi chăng nữa vẫn có cảm giác “một phần lãnh địa riêng tư” đã bị tàn phá không có gì bù đắp nổi. Vừa đau đớn vừa sợ hãi. Đó là chưa kể sinh xong rất dễ bị khô hạn, viêm nhiễm các thứ. Hậu môn thì dễ bị trĩ, đau rát, đi nặng giống như một cực hình.

Kết quả hình ảnh cho rạch tầng sinh môn

9/ Vóc dáng: Từ thon thả trở nên béo nục béo nịch như con lợn, cổ tay cổ chân tròn như đòn bánh tét, quần áo nào mặc cho vừa. Đây là nỗi ám ảnh của rất rất rất nhiều mẹ đấy ạ.

Kết quả hình ảnh cho dáng mẹ sau sinh sồ sề

10/ Sức khỏe: Sinh đứa thứ 2 xong, em đi xe ô tô thỉnh thoảng bị say xe mà trước kia em không bao giờ bị say. Cảm giác người đơ đơ như trên mây, đầu óc quay cuồng lắm. Ngày xưa khoẻ bao nhiêu thì giờ người như đi mượn chưa kể thay đổi thời tiết là người y rằng đau đầu buồn nôn chóng mặt.

11/ Tính cách: Sinh xong hormone thay đổi cộng với chăm con cực khổ nên thành ra mẹ bị stress, căng thẳng, dễ cáu gắt, lúc nào cũng muốn kiếm chuyện gây sự với bất kỳ ai. Vì vậy mà tình cảm vợ chồng rất dễ rạn nứt ở giai đoạn này.

Đó, sinh con xong, cơ thể em đã bị thiệt hại xuống cấp trầm trọng vậy đó! Éo le thay, mình như con điên xơ xác thì ông chồng ngày càng mướt rượt, ngon lành hẳn ra. Nhìn mà lo ngại sâu sắc quá các mẹ à! Gặp ông chồng hiền lành, yêu thương vợ thì không nói làm gì, chứ lỡ vớ phải thằng gia trưởng, lăng nhăng, xấu tính thì xác định mẹ bị trầm cảm, tan vỡ hạnh phúc gia đình liền!

Em đọc mà thấm từng câu từng chữ, thấy bản thân mình hiển hiện trong đó. Thật là khổ sở cho kiếp người phụ nữ, phải hy sinh quá nhiều. Nhưng em vẫn luôn chấp nhận và lấy làm hạnh phúc nếu sự hy sinh đó được chồng thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia. Còn các mẹ thì sao ạ? Hãy chia sẻ một chút về chuyện sinh nở của bản thân mình đi ạ!

Nguồn: WTT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách giúp 12 cung Hoàng đạo vượt qua tổn thương nhanh nhất