Phụ nữ phải có tiền, rất nhiều tiền, lúc đó đàn ông có muốn khinh, khinh cũng không nổi

kim khương 2020-05-08 07:59
- Đàn ông nói ở nhà anh ta nuôi thì có nghĩa là rồi khi có mâu thuẫn anh ta sẽ xem bạn có con ăn bám mà thôi.Thế mới nói cuộc đời phụ nữ không cần biết nhiều, chỉ cần nhớ 3 điều đó là phải đẹp, phải giỏi xuất sắc và phải có tiền, nếu được thì càng có nhiều tiền lại càng tốt.

Không phải đàn ông ở bên cạnh phụ nữ mới cảm thấy hạnh phúc mà an toàn nhất khi trong túi có tiền, trong tay có công việc ổn định và trong người có sức khỏe còn điện thoại thì lúc nào đầy pin.

Đàn ông hôm nay nói yêu chúng ta nhưng chưa chắc ngày mai anh ta vẫn nắm chặt tay mình để nói câu đó chị em ạ.

Có thể anh ta sẽ dẫn người đàn bà khác đến trước mặt bạn rồi tỉnh bơ thốt lên: "Mình chia tay đi, anh hết thương em rồi, cô ấy mới chính là người mà anh cần''. Thế đấy, lòng dạ đàn ông quá dễ dàng thay đổi, phụ nữ mà lụy tình chỉ có khổ mà thôi.

Thế nên dù đang có tình yêu mặn nồng, đang có người đàn ông thủy chung bên cạnh cũng phải chừa cho mình một lối đi sau này. Đó chính là kiếm tiền chứ không phải đợi đàn ông móc ví ra rồi vứt cho mấy đồng tiền là lên mặt vênh váo: "Không có tôi thì cô không sống được đến ngày hôm nay rồi''.

Phụ nữ phải có tiền, rất nhiều tiền, lúc đó đàn ông có muốn khinh, khinh cũng không nổi

Khi phụ nữ có tiền thì đàn ông mới ngưỡng mộ được, có chia tay thì đàn ông tiếc nuối còn chính mình thì không (ảnh minh họa)

Một người phụ nữ đủ khôn ngoan chính là phải giữ tài chính ổn định. Không chỉ không ngừng nỗ lực kiếm tiền mà người phụ nữ thông minh còn phải biết cách giữ tiền. Ngoài ra, phái đẹp cũng nên nghiêm túc suy nghĩ về những khoản đầu tư và tiết kiệm cho tương lai.

Thế mới nói cuộc đời phụ nữ không cần biết nhiều, chỉ cần nhớ 3 điều đó là phải đẹp, phải giỏi xuất sắc và phải có tiền, nếu được thì càng có nhiều tiền lại càng tốt.

Khi phụ nữ có tiền thì đàn ông mới ngưỡng mộ được, có chia tay thì đàn ông tiếc nuối còn chính mình thì không. Quan trọng nhất vẫn là có tiền rồi thì chị em biết đầu tư cho mình chứ không phải là chỉ ôm tiền rồi để bản thân bê tha.

Vậy nên hãy tin tôi đi phụ nữ ạ, cho dù đàn ông có hứa hẹn, có cho bạn bao nhiêu lời mật ngọt thì hãy cứ tự giác đi kiếm tiền đi, có tiền rồi thì sẽ xinh đẹp mà thôi.

Đàn ông nói ở nhà anh ta nuôi thì có nghĩa là rồi khi có mâu thuẫn anh ta sẽ xem bạn có con ăn bám mà thôi. Đừng sống theo kiểu đàn ông ra ngoài kiếm tiền còn đàn bà ở nhà mặc tạp dề lo cơm nước.

Phụ nữ phải có tiền, rất nhiều tiền, lúc đó đàn ông có muốn khinh, khinh cũng không nổi

Nếu đàn ông miệng to tuyên bố mình có thể chống đỡ cả bầu trời thì đàn bà cũng phải nhớ mình có thể chèo chống cả một con thuyền ra khơi (ảnh minh họa) 

Thời buổi này càng có tiền càng được sự tôn trọng, khi bạn có tiền chồng có muốn khinh bạn cũng không dám, hay nói đúng hơn là anh ta không có quyền khinh bạn. Anh ta lấy tư cách gì cơ chứ? Bạn đâu ngửa tay xin tiền anh ta? Cũng đâu quỵ lụy sợ anh ta bỏ rơi mình?.

Tại sao ư? Tại vì có tiền rồi thì khi mâu thuẫn anh ta làm gì dám lớn tiếng quát: ''Cô đúng là đồ ăn bám tiền của tôi'', thay vào đó anh ta sẽ sợ bạn, nể phục bạn và không dám ra ngoài tòm tem, lừa dối sau lưng bạn.

Đàn ông có thể nội trợ thì đàn bà cũng ra ngoài làm được chuyện lớn. Thời nay đàn bà còn giỏi kiếm tiền hơn có đàn ông nữa kìa. 

Nếu đàn ông miệng to tuyên bố mình có thể chống đỡ cả bầu trời thì đàn bà cũng phải nhớ mình có thể chèo chống cả một con thuyền ra khơi. Đàn ông tiền đầy trong ví thì đàn bà cũng nên lo kiếm tiền để số dư tài khoản của mình không ngừng tăng lên.

Cứ có tiền đi, rồi lúc đó phụ nữ sẽ có rất nhiều quyền và hạnh phúc. Đừng tin bất kỳ người đàn ông nào cả! Cứ tin vào chính mình là được nhất. Hôm nay trời có sập thì cũng tự mình chống đỡ chứ không ngồi khóc, sợ hãi rồi chờ đàn ông đến giúp.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đúng là tấm chiếu mới