Cảnh giới cao nhất của đàn bà không phải toàn tâm toàn ý để yêu đàn ông mà là tự sống tốt cuộc đời của mình

kim khương 2020-05-05 08:00
- Thế nên người ta mới nói cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.

Không nên hy vọng quá nhiều vì nhận lại chính là sự hời hợt...liệu đàn bà có hiểu đạo lý này?

Có người từng nói rằng cuộc đời đàn bà hạnh phúc nhất là thủy chung son sắc với một người đàn ông duy nhất, dù ngoài kia bao nhiêu người tán tỉnh, bao nhiêu người tốt hơn thì vẫn chỉ yêu duy nhất người đàn ông của mình.

Nghe thì có vẻ là hoàn mỹ như trong phim ngôn tình, nhưng cái điều đáng phải bàn luận ở đây chính là đàn bà chung thủy nhưng chắc gì đàn ông đã thủy chung?

Vốn dĩ đàn ông thay vợ như thay áo, coi chuyện phản bội là cơm bữa, thế nên thật lòng thật dạ yêu một người đôi khi lại là ngu ngốc, cứ mù quáng để đến khi bản thân mình đau đớn mà cũng không hề nhận ra.

Đàn bà biết không, sự phản bội vốn dĩ không làm tổn thương bạn, mà điều làm tổn thương bạn chính là bạn đang để tâm tới chuyện đó quá nhiều. Chia tay người đàn ông tệ bạc vốn không làm bạn tổn thương, trái lại đó còn là điều tốt để bạn trút bỏ hết được những gánh, nhưng khổ nỗi thì điều khiến bạn đau đớn khuôn nguôi chính là hồi ức...nó hành hạ và làm khổ bạn.

Cảnh giới cao nhất của đàn bà không phải toàn tâm toàn ý để yêu đàn ông mà là tự sống tốt cuộc đời của mình

Đàn bà biết không, sự phản bội vốn dĩ không làm tổn thương bạn, mà điều làm tổn thương bạn chính là bạn đang để tâm tới chuyện đó quá nhiều (ảnh minh họa) 

Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn đâu, điều làm tổn thương bạn chính là sự hi vọng quá nhiều kìa.

Đàn bà có phải luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm cho bất hạnh, thế nhưng thực ra người có thể làm bạn tổn thương đến từ bạn, vĩnh viễn chỉ có bả thân bạn mà thôi.

Thế nên người ta mới nói cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.

Bạn vẫn chỉ muốn yêu một người, nhưng lại chẳng thể nồng nhiệt như những ngày ban đầu nữa. Bởi vì sau rồi khi đi ngủ, hai người sẽ quay lưng lại đối nhau, bởi vì khi sau rồi, mỗi sáng thức dậy, hai người sẽ với lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo của mình đầu tiên.

Sống phụ thuộc vào người khác đã là một nỗi khổ khó kể hết mà sống dựa dẫm vào đàn ông lại càng nhục nhã cả đời. Bạn có đủ chân tay, đầu óc khôn khéo cớ sao không chủ động đi làm mà phải ngửa tay xin tiền đàn ông.

Cảnh giới cao nhất của đàn bà không phải toàn tâm toàn ý để yêu đàn ông mà là tự sống tốt cuộc đời của mình

Dù là phụ nữ, bạn cũng chỉ có thể lựa chọn cách mình đối đầu với khó khăn… vì cuộc sống không hề bình lặng (ảnh minh họa) 

Khi đã dựa dẫm vào người khác thì ngay cả những điều nhỏ nhất bản thân cũng không có quyền quyết định. Đơn giản là việc biết rõ đàn ông tệ bạc nhưng lại không dám rời đi...

Yêu toàn tâm toàn ý một người mà nếu anh ta thương mình thật sự thì còn xứng đáng, còn không thì chỉ mình khổ mà thôi. Vốn dĩ hơn hai mươi năm bạn sống độc thân chả sao, vậy thì việc gì vì người đàn ông mà biến cuộc đời của mình thành địa ngục.

Tự sống tốt cho mình chính là cách để bạn chạm đến hạnh phúc, an nhiên nhanh nhất đàn bà ạ. Một thế giới không có đàn ông sẽ ra sao đàn bà nhỉ? Chính là không có tội ác và rất nhiều phụ nữ béo tốt đi lại vui vẻ!

Dù là phụ nữ, bạn cũng chỉ có thể lựa chọn cách mình đối đầu với khó khăn… vì cuộc sống không hề bình lặng, nó có thể mang đến cho bạn bệnh tật hay bất cứ điều tồi tệ nào khác mà không gì có thể ngăn cản được.

Có tiền mới độc lập, tự lo cho chính mình và cũng mới chăm lo được cho những người thân yêu của mình. Đàn ông cũng chỉ cần là người đồng hành cùng bạn trong cuộc sống này thôi đàn bà nhé.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp miệng cứng lòng mềm lời nói có thể khó nghe nhưng tấm lòng lại tốt