Đừng ký thác cảm xúc, trông chờ đàn ông, hãy biết yêu thương chính bản thân mình

kim khương 2020-05-02 09:00
- Đừng ký thác cảm xúc, trông chờ đàn ông sẽ vì mình mà yêu thương nữa phụ nữ ạ. Hãy cứ sống vô tâm một chút nếu không muốn khổ cực, bởi càng sống để tâm thì bạn càng khổ.

Người ta nói bản thân mình mà không biết trân trọng, yêu thương nâng niu thì trời chu đất diệt. Bất kể người phụ nữ nào khi còn độc thân họ cũng chăm chút cho bản thân mình từng ly từng tý một.

Thế nhưng, khi người phụ nữ lấy chồng sinh con rồi thì họ lại quên mất đi cái chuyện yêu thương bản thân mình. Phụ nữ xem chồng con mình là lẽ sống, là tất cả niềm vui mà cuộc đời mình có.

Ngày xưa thích gì là phụ nữ sẽ mua bằng được cho mình, nhưng khi có gia đình rồi thì sẽ là những bài ca quen thuộc: “Con ăn đi, mẹ không thích ăn món này” ”Chồng ăn nhiều vào, vợ ăn no lắm rồi”. Tất cả đều là những lời nói dối, bởi họ muốn dành cho chồng con những thứ tốt đẹp nhất.

Họ có thể ăn không dám ăn ngon, mặc cũng không dám mặc đep, họ hạn chế, hạ tiện lại tất cả những niềm vui bé mọn của bản thân để chu toàn, để dốc tâm hết cho gia đình nhỏ của mình.

Bởi thế mới thấy sự hi sinh, công lao của phụ nữ vốn chẳng bao giờ giản đơn nếu như người chồng chịu hiểu và ghi nhận. Đàn ông vỗn dĩ không muốn và không chịu hiểu người phụ nữ nên lúc nào cũng lấp liếm:

Yêu thương bản thân mình – Tưởng chừng như rất đơn giản nhưng nhiều người phụ nữ khi có con, có chồng lại quên mất điều đó

Khi người phụ nữ lấy chồng sinh con rồi thì họ lại quên mất đi cái chuyện yêu thương bản thân mình (ảnh minh họa)

– Em muốn gì thì cứ nói ra, đàn bà bọn em khó hiểu lắm, đừng bắt đàn ông bọn anh phải vắt óc để suy nghĩ nữa đi.

Thật ra điều mà người phụ nữ mong muốn đơn giản lắm, họ không cần chồng nhiều tiền, họ cũng không cần chồng phải chức này chức nọ. Với phụ nữ vinh hiển lớn lao cũng không bằng một mái nhà yên ấm, một cuộc sống giản dị và hạnh phúc.

Nhưng tiếc là nhiều người đàn ông không hiểu điều đó, họ quen sống với sự hi sinh, bao dung của vợ mình nên trở nên thờ ơ, lạnh lẽo với chính vợ con của mình. Với đàn ông thì ngoài kia đàn bà thiên hạ buồn vui có tâm sự gì họ cũng biết, nhưng ở người vợ ở nhà có buồn hay không thì họ lại chẳng cần biết và không muốn quan tâm. Họ xem thiên hạ ngoài kia, những thú vui ngoài kia hơn gia đình của mình.

Phụ nữ thường đau khổ bởi mình sống quá chu toàn, đã sống hết lòng vì gia đình nhưng lại chẳng nhận được kết quả như ý nguyện. Họ vẫn thường tự hỏi bản thân:

– Không lẽ mình hi sinh chưa đủ, nhẫn nhịn chưa đủ hay sao?

Yêu thương bản thân mình – Tưởng chừng như rất đơn giản nhưng nhiều người phụ nữ khi có con, có chồng lại quên mất điều đó

Đã đến lúc bạn cho mình những giây phút bình yên, cho mình cái quyền bỏ đi những gã đàn ông tồi rồi (ảnh minh họa)

Phụ nữ ạ, cuộc đời này vốn dĩ là như vậy, bạn có cố gắng bao nhiêu thì đàn ông cũng không xem trọng. Thế nên đừng có khổ tâm làm gì, đàn ông bạc bẽo họ chỉ coi sự hi sinh của bạn là hư vô mà thôi.

Chừng nào phụ nữ còn giữ cái lối suy nghĩ đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, lúc nào hi sinh cam chịu thì gia đình mới hạnh phúc thì chừng đó chị em phụ nữ vẫn còn khổ dài. Đặt cả số phận, thanh xuân tuổi trẻ vào một người đàn ông thì chúng ta được gì hả?

Đừng ký thác cảm xúc, trông chờ đàn ông sẽ vì mình mà yêu thương nữa phụ nữ ạ. Hãy cứ sống vô tâm một chút nếu không muốn khổ cực, bởi càng sống để tâm thì bạn càng khổ.

Sau cùng phụ nữ muốn hạnh phúc thì nhất định phải học cách yêu thương mình, có thương chồng con đến mấy cũng đừng bỏ bê bản thân mình. Hãy nhìn bản thân mình trong gương đi phụ nữ ạ, những vết chân chim nơi khóe mắt, những vết nám trên da…bạn đã yêu thương mình đúng cách chưa?

Đã đến lúc bạn cho mình những giây phút bình yên, cho mình cái quyền bỏ đi những gã đàn ông tồi rồi. Đừng ép mình sống bên cạnh người không biết trân trọng mình. Nếu ở trong hôn nhân mà lúc nào rơi nước mắt…đã đến lúc buông tay.

Sở dĩ bạn khổ vì quá bận tâm nhiều thứ, chồng thơ ơ với mình 1 thì mình cứ vô tâm gấp 10 lần lại. Chẳng việc gì cung phụng, sống theo ý của anh ta cả. Đừng bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn bên một người đàn ông. Hãy cứ làm ngơ tất thảy, sống cho bản thân, yêu thương và chiều chuộng mình hơn.

Diệu Ánh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm