Gom đủ thất vọng, đàn bà dù mạnh mẽ đến mấy rồi cũng sẽ rời đi

kim khương 2020-03-19 07:00
- Đàn ông ai cũng hiểu được hậu quả của việc đánh mất đi ''báu vật'' quý giá trong cuộc đời mình là như thế nào. Vậy nhưng họ vẫn giữ tư tưởng ''để mai tính'', hôm nay làm người phụ nữ của mình buồn thì họ cũng chỉ để đó chờ mai sẽ học cách đối xử tốt nhưng rồi đâu vẫn hoàn lại đó.

Người ta vẫn thường nói rằng trên đời này vốn dĩ chẳng có ai vô tâm, cũng không có ai bận rộn đến mức không thể gửi nổi một tin nhắn. Chỉ đơn giản là người mà họ để tâm đến không phải là bạn, người họ muốn nhắn tin càng không phải là bạn mà thôi.

Cảm giác khi ở cạnh một người đàn ông vô tâm là như nào? Chắc hẳn khó có người đàn bà nào có thể trả lời nổi, đau khổ có, mệt mỏi có, thậm chí bất lực cũng có...vì yêu nên đàn bà mới chấp nhận, mới hi sinh.

Nhưng đàn ông biết không, cho dù có yêu đến mức chết đi sống lại, trái tim có mạnh mẽ, chai lỳ đến mấy thì khi gom đủ sự thất vọng...đàn bà nhất định sẽ rời đi mà thôi.

Đàn ông ai cũng hiểu được hậu quả của việc đánh mất đi ''báu vật'' quý giá trong cuộc đời mình là như thế nào. Vậy nhưng họ vẫn giữ tư tưởng ''để mai tính'', hôm nay làm người phụ nữ của mình buồn thì họ cũng chỉ nghĩ:

Gom đủ thất vọng, đàn bà dù mạnh mẽ đến mấy rồi cũng sẽ rời đi

Cảm giác khi ở cạnh một người đàn ông vô tâm là như nào? Chắc hẳn khó có người đàn bà nào có thể trả lời nổi (ảnh minh họa)

''Nốt hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ thay đổi''. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, sự vô tâm của đàn ông được nhân lên theo cấp số nhân từng ngày. Đàn ông thường không biết trân trọng những điều ở ngay bên cạnh mình, vì nghĩ rằng có ra sao thì nó vẫn mãi mãi ở lại. Thực tế thì không có gì là không thể, khi nhận về toàn nước mắt, sự tổn thương thì rồi đàn bà chắc chắn sẽ chọn cách ra đi mà thôi.

Đàn bà sợ nhất chính là yêu nhầm một người không biết quan tâm đến cảm xúc của mình. Bởi rất nhiều lần dù trong lòng còn yêu nhưng đàn bà vẫn chọn cách ra đi vì không chịu nổi sự cô đơn.

Đàn ông đến bao giờ mới thấu hiểu được rằng đã chấp nhận yêu một người thì đừng bao giờ sống vô tâm với họ. Bởi điều đó còn đau khổ hơn là cả lời từ chối lúc ban đầu.

Đàn ông hãy nhớ rằng chẳng có người đàn bà nào dại mà ở vậy chấp nhận sống bên cạnh người đàn ông làm mình khổ đau đâu. Càng ở cạnh đàn ông vô tâm thì giống như đàn bà tự tay tát vào mặt mình, càng tát thì lại càng tỉnh mà thôi. Nếu anh ta không quan tâm thì đàn bà cũng chẳng dại gì mà tự làm khó mình. Buông bỏ đi có khi còn tốt hơn gấp trăm vạn lần.

Gom đủ thất vọng, đàn bà dù mạnh mẽ đến mấy rồi cũng sẽ rời đi

Giống như đàn ông chỉ coi phụ nữ bên ngoài là trò tiêu khiển thì họ cũng chỉ coi đàn ông là cái ''mỏ tiền'' để mình ra sức đào mà thôi. (ảnh minh họa)

Thời gian đầu đổ vỡ thì đàn ông hả hê, cho rằng mình đi đâu cũng tìm được gái, trong khi đó đàn bà thì đau khổ.

Đàn ông ít nhiều đều nghĩ rằng đàn bà sẽ hối hận mà xin mình tha thứ, nhưng làm gì có, trải qua những biến cố, khóc lóc đủ rồi, thì đàn bà sẽ đứng dậy một cách mạnh mẽ. Họ trở nên xinh đẹp, giỏi giang và tài năng vô cùng. Nhiều người đàn ông tốt, sẵn sàng quỳ dưới chân họ.

Trong khi đó đàn ông thì sao? Mải mê ''ong bướm'' bên ngoài thì rồi đàn ông mới nhận ra dù đi đâu thì mình cũng chỉ muốn về nhà, cần người phụ nữ chăm sóc, yêu thương, cần mâm cơm nóng.

Ngoài kia đàn bà nhiều đấy, nhưng tất cả chỉ ham tiền của đàn ông mà thôi. Giống như đàn ông chỉ coi phụ nữ bên ngoài là trò tiêu khiển thì họ cũng chỉ coi đàn ông là cái ''mỏ tiền'' để mình ra sức đào mà thôi. Gã nào dại thì gã đó chịu thiệt mà thôi.

Sự vô tâm của đàn ông khiến đàn bà đau khổ những sự vô tâm của đàn ông cũng dạy cho đàn bà học được cách buông bỏ và chấp nhận rằng những gì không thuộc về mình thì sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuộc sống của những hot girl đình đám xứ Bắc: Người làm dâu tỷ phú, người làm CEO danh tiếng