Đời dạy cho đàn bà không hờn ghen biết thứ tha, tình yêu dạy đàn bà biết thương cho thân mình!

kim khương 2020-03-14 21:20
- Đời người ai mà chẳng có những lúc sân si, khẩu nghiệp lẫn nhau. Ai cũng khao khát có được sự hạnh phúc, nhưng lại không hề biết rằng hạnh phúc vốn ở quanh mình, chỉ cần Tâm bỏ bớt những ai oán, những suy diễn thì đời người sẽ ngày hạnh phúc mà thôi.

Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai.

Đàn bà lúc còn trẻ, chưa va vấp nhiều ai cũng từng mang trong mình nhiều mong ước, bên cạnh đó cũng có nhiều oán hận, hờn ghen.

Đời người ai mà chẳng có những lúc sân si, khẩu nghiệp lẫn nhau. Ai cũng khao khát có được sự hạnh phúc, nhưng lại không hề biết rằng hạnh phúc vốn ở quanh mình, chỉ cần Tâm bỏ bớt những ai oán, những suy diễn thì đời người sẽ ngày hạnh phúc mà thôi.

Một người đàn bà trưởng thành nhất định rồi sẽ biết cách bao dung với mọi chuyện, họ sẽ nhìn đời với con mắt nhẹ nhàng hơn. Thay vì cứ ôm lấy quá khứ đau thương rồi tự làm khổ mình làm khổ người thì đàn bà sẽ học cách tha thứ.

Tha thứ là chìa khóa để mở cánh cửa của sự oán giận và chiếc còng tay của sự căm thù, là năng lượng để phá vỡ dây xích của nỗi đau và sự ích kỉ

Đời dạy cho đàn bà không hờn ghen biết thứ tha, tình yêu dạy đàn bà biết thương cho thân mình!

Đàn bà lúc còn trẻ, chưa va vấp nhiều ai cũng từng mang trong mình nhiều mong ước, bên cạnh đó cũng có nhiều oán hận (ảnh minh họa)

Tha thứ ở đây không phải là sự nhu nhược, yếu kém mà tha thứ ở đây là để thấy được sự bình yên trong chính tâm hồn của mình. Nhiều người đàn bà từng nghĩ rằng cả đời này mình chỉ cần kiếm nhiều tiền thế là đủ. Nhưng sự thật thì tiền có nhiều đến đâu mà trong lòng cứ oán hận thì cũng sống khổ sở mà thôi.

Rồi cuộc đời này sẽ dạy cho đàn bà sống biết tha thứ hơn, còn tình yêu sẽ dạy đàn bà biết yêu thương chính mình. Vì sao ư? Vì đàn bà khi yêu ai cũng dại khờ, ngây thơ, cứ nghĩ rằng mình gặp được người đàn ông là cả đời này hạnh phúc, an tâm mà dựa dẫm vào anh ta. Nhưng không có đâu, đàn bà càng hi sinh thì chỉ càng nhận về sự lạnh nhạt, đối xử vô tâm của đàn ông mà thôi.

Vốn dĩ bản chất đàn ông chính là ''có mới nới cũ'', khi anh ta chưa có được bạn thì anh ta ra sức tán tỉnh, sẵn sàng chi tiền vì bạn nhưng một khi bạn trao thân cho anh ta rồi anh ta liền quya ngoắt thái độ.

Đàn bà nào cũng từng dâng hiến cả con tim của mình cho đàn ông, trao hết mọi thứ cho anh ta nhưng chẳng nhận về được thứ gì cả.

Đời dạy cho đàn bà không hờn ghen biết thứ tha, tình yêu dạy đàn bà biết thương cho thân mình!

Rồi cuộc đời này sẽ dạy cho đàn bà sống biết tha thứ hơn, còn tình yêu sẽ dạy đàn bà biết yêu thương chính mình (ảnh minh họa)

Rồi đàn bà cũng sẽ khôn ngoan lên, biết rằng đời này dựa vào chính mình mới là an toàn và tốt nhất. Bởi dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào sống thì sông chảy, dựa vào đàn ông càng khổ đau và bất hạnh. Nhưng khi dựa vào chính mình thì đàn bà sẽ nhận ra chẳng còn đau thương hay nước mắt rơi mỗi đêm nữa.

Tình yêu đẹp thiêng liêng đấy, nhưng để chạm vào tình yêu đích thực, gặp được người đàn ông thương mình thì đàn bà sẽ phải xù lông lên để mà hứng mọi giông bão, thử thách của cuộc đời. Tại sao đàn bà càng trưởng thành càng chỉ lo yêu bản thân mình, họ có chút ích kỷ?

Bởi vì càng trưởng thành đàn bà càng đủ tinh tế để biết đàn ông chỉ là phù du, có cũng được mà không có cũng không sao cả.

Một khi biết yêu bản thân mình, biến chính mình trở thành nữ hoàng thì tới lúc đó khối kẻ quỳ dưới chân của đàn bà để xin chết. Vốn dĩ trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, vĩnh viễn cả, đừng đặt cược đời mình vào tay của ai khác, là phụ nữ nếu sống mà không có cho mình chút giá trị nào thì cũng chỉ đáng vứt mà thôi.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 3 con giáp có đời sống tình cảm cực kỳ ổn định