Đàn ông không cần đẹp và giàu có, tự giác làm việc nhà chăm con thương vợ thế là ổn

kim khương 2020-03-14 08:00
- Nếu được lựa chọn giữa đàn ông đẹp, giàu có và đàn ông tự giác làm việc nhà, chăm vợ chăm con thì chắc chắn là phụ nữ sẽ chọn đàn ông sẵn sàng từ bỏ sĩ diện, cái tốt cá nhân để ''đội' vợ lên đầu. Bởi đẹp đâu thể mài ra để ăn, hay đẹp đâu thể là chỗ dựa dẫm hay nhờ vả. Phụ nữ lấy chồng chứ không phải bỏ tiền ra mua búp bê rồi về bỏ tủ kính ngắm qua ngày.

Đàn ông rất nhiều người nghĩ rằng vẻ bề ngoài của mình chính là thứ thu hút phụ nữ, bởi thế nên họ rất trau chuốt từ đầu tóc đến quần áo. Thực tế thì phụ nữ khi yêu lúc nào muốn yêu trai đẹp, lại nhiều tiền. Nhưng khi kết hôn thì họ thực tế lắm, điều họ mong muốn là chồng vừa giàu vừa biết yêu thương vợ con.

Nhưng nếu chỉ được lựa chọn giữa đàn ông đẹp, giàu có và đàn ông tự giác làm việc nhà, chăm vợ chăm con thì chắc chắn là phụ nữ sẽ chọn đàn ông sẵn sàng từ bỏ sĩ diện, cái tốt cá nhân để ''đội' vợ lên đầu. Bởi đẹp đâu thể mài ra để ăn, hay đẹp đâu thể là chỗ dựa dẫm hay nhờ vả. Phụ nữ lấy chồng chứ không phải bỏ tiền ra mua búp bê rồi về bỏ tủ kính ngắm qua ngày.

Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm. Tại sao có những gia đình hạnh phúc, bền vững trước mọi giông tố, nhưng có nhiều gia đình vừa gặp mâu thuẫn, biến cố nhỏ đã dắt nhau ra tòa? Đơn giản là thái độ của mỗi người khi bước chân vào hôn nhân mà thôi.

Đàn ông đừng nghĩ như vậy là mang tiếng sợ vợ, một người đàn ông ra ngoài vùng vẫy, tự do khẳng định tên tuổi của mình nhưng về nhà chẳng xem vợ con ra gì thì cả đời cũng không thể nào thành công được. Vốn dĩ việc nhà đâu phải của mình phụ nữ, trên hết thì phụ nữ chẳng bao giờ chọn lấy chồng giàu rồi hàng tháng mang tiền về coi như hết trách nhiệm, còn bản thân chẳng khác nào ô sin chứ không phải vợ.

Đàn ông không cần đẹp và giàu có, tự giác làm việc nhà chăm con thương vợ thế là ổn

(ảnh minh họa)

Đàn ông hơn nhau ở cô vợ đi cùng, vợ càng xinh đẹp, rạng ngời thì càng chứng tỏ đàn ông là người chồng tốt, biết yêu thương vợ con. Nếu đàn ông lúc nào mở miệng là mong muốn vợ phải chung thủy, yêu thương mình, thì phụ nữ cũng vậy, họ cũng mong mình là số 1 trong lòng của chồng.

Một người đàn ông bản lĩnh không phải là mặc quần áo đẹp đẽ, ra ngoài đối xử tốt với cả thiên hạ rồi về nhà ghếch chân lên ghế chỉ tay quát vợ:

''Việc nhà là việc của đàn bà, cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả tôi giúp. Không có cái mùa xuân ấy đâu''.

Mà một người chồng tốt chính là dám xắn cao ống tay áo để rửa bát, quét nhà, chăm con. Trong mắt phụ nữ, đàn ông lúc đó quyến rũ, chững chạc đến lạ thường.

Một cuộc hôn nhân sẽ bền vững, lúc nào cũng màu hồng ngọt ngào nếu như chồng biết ''nâng'' vợ mình lên. Quan trọng không phải anh kiếm được bao nhiêu tiền, ra ngoài chỉ đạo hàng trăm nhân viên giỏi thế nào mà ý nghĩa nhất là lúc anh về nhà thì coi vợ là mối bận tâm hàng đầu của mình.

Thay vì la cà phố xá, nhậu nhẹt với bạn bè thì đàn ông nên dành những món quá bất ngờ, sự lãng mạn cho vợ mình. Cứ mở miệng là các anh trách vợ mình càng ngày càng giống bà thím, nhưng các anh đâu biết chính vì gồng gánh một mình mọi thứ nên cô ấy mới phai tàn nhan sắc như vậy.

Đàn ông không cần đẹp và giàu có, tự giác làm việc nhà chăm con thương vợ thế là ổn

(ảnh minh họa)

Bởi thế mới nói người chồng xứng đáng là khi liếc nhìn trăm ngàn cô gái khác mà vẫn phán rằng: Không đẹp bằng vợ tao. Chồng chính là: Vợ mình thì phải biết xót, nếu ai đó còn xót vợ bạn hơn thì chắc chắn bạn đang gặp rắc rối đó. Cô ấy đã gọi bạn là “chồng” thì bạn nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, phải giống như một cái cây lớn để vợ dựa vào. Có vợ mà không thương, đi lo toan cho đàn bà thiên hạ thì đó chính là gã đàn ông ngu ngốc nhất.

Người chăm các anh ốm là vợ, lo cho từng bữa cơm manh áo cũng là vợ, người sinh con đẻ cái, thay anh báo hiếu bố mẹ cũng là vợ? Đàn ông thương vợ, thương con thì mới là đàn ông tốt, còn ''đẹp mã'' mà coi vợ con như rơm như rạ thì cũng đáng vứt đi mà thôi.

Đàn ông à! Phụ nữ khi yêu, họ yêu rất mãnh liệt. Nhưng đừng để sự vô tâm của bạn làm đánh mất trái tim của họ. Một khi họ mệt mỏi, đau thương quá nhiều, họ có thể buông tay bạn dù vẫn còn yêu. Đừng để đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc. Mà hãy trân trọng nó khi còn có thể...Sau cùng thì đàn ông hãy nhớ: Đã thành vợ chồng thì đừng bao giờ để lòng sĩ diện lên trên. Như thế tình vợ chồng mới có thể lâu bền được.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt SVR màu xanh lá "chân ái" cho da dầu và mụn, đừng bỏ qua khi bạn đang cần