Điều mẹ dặn con gái: Hãy hẹn hò với nhiều chàng trai!

2016-07-31 06:15
- Mẹ tin, một khi con hẹn hò với nhiều chàng trai, con sẽ tìm được người thật sự phù hợp để trao gửi cả cuộc đời mình!

Con yêu, thật tuyệt vời biết bao khi con có thể rung động với duy nhất một người và cùng người ấy chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Mẹ tin, đó hẳn là câu chuyện cổ tích mà bất cứ bé gái nào cũng mong cầu từ những ngày thơ bé.

Nhưng chắc chắn khi lớn khôn rồi con sẽ biết, cuộc sống này hoàn toàn không phải là cổ tích. Và cho dù con có cố gắng trở thành một nàng công chúa, cũng rất khó để có thể tìm ra đúng chàng hoàng tử dành cho mình.

Vì vậy, thay vì ôm khư khư ý nghĩ sẽ chỉ yêu duy nhất một người, con gái mở lòng và tiếp nhận nhiều chàng trai khác. Tất nhiên, sẽ chỉ chọn một trong số đó để gắn bó cuộc đời mình!
Vì tuổi trẻ của phụ nữ thường không quá dài…

Từ một người mẹ: Là con gái, hãy hẹn hò với nhiều chàng trai!

Cho nên con đừng chờ đợi một ai đó quá lâu. Nhất là khi anh ta chẳng hề có ý muốn dành thời gian của mình cho việc chăm sóc con. Mạnh mẽ lên và mẹ chắc chắn rằng ngoài anh chàng ấy, vẫn còn có những anh chàng khác sẵn lòng quan tâm con. Chỉ vì con luôn mặc định người hiện tại là người duy nhất, nhưng sự thật đôi khi lại chứng minh anh ta không phải là người phù hợp nhất.

Trong khoảng thời gian thanh xuân tươi trẻ của mình, con được quyền lựa chọn. Có thể con sẽ sai lầm một vài lần, với một vài người, và đau khổ từ những cuộc tình ấy khiến con trở nên yếu đuối. Nhưng điều quan trọng là khi con nhận ra: Hóa ra, tất cả những chàng trai ấy không hề dành cho mình.
Nên nhớ, duyên phận và tình yêu là thứ mà nhất định con không thể cưỡng cầu!

Con sẽ yêu vì chính con chứ không phải vì bất kỳ ai khác…

Từ một người mẹ: Là con gái, hãy hẹn hò với nhiều chàng trai!

Con hãy đi hẹn hò với một anh chàng chỉ vì con cảm thấy anh ta thú vị, và con thích anh ta. Vậy là được! Đừng quan tâm tới việc bố con chê trách anh ta quá cao hay quá béo. Cũng đừng để ý tới lời phàn nàn của mẹ chỉ vì thu nhập của anh ta không đủ nhiều…

Nếu con để ý đến những lời nhận xét xung quanh, con sẽ bị mất phương hướng. Cho đến khi chính con còn không hiểu được mình cần gì và muốn gì, thì sao có thể chắc chắn được đâu là người mà con sẽ chọn để hạnh phúc dài lâu?

Vì con chỉ có một lần để sống trọn vẹn cuộc đời mình. Nên mẹ mong, con hãy chân thành, tràn đầy nhiệt huyết để nắm lấy tay người con sẽ yêu. Còn những góp ý từ những người xung quanh, hạnh phúc viên mãn của con sẽ chứng minh rằng mọi người đã nhìn nhận sai rồi! Nếu sai lầm như thế, ba mẹ vẫn rất sẵn lòng, con yêu!
Và cuối cùng, đừng bao giờ đau khổ vì một người không xứng đáng…

Điều mẹ dặn con gái: Hãy hẹn hò với nhiều chàng trai!

Đừng bao giờ trao gửi cuộc đời mình cho một chàng trai luôn khiến con phải lo lắng hay buồn phiền. Vì chỉ một vài năm sau đó, con sẽ nhanh chóng già đi, xơ xác và thiếu sức sống vô cùng, con biết không?

Cũng đừng bao giờ trao gửi cuộc đời mình cho một chàng trai không nhìn nhận được giá trị của con. Kết quả là anh ta sẽ chẳng bao giờ tôn trọng con cả. Trong tình yêu và hôn nhân, sự không tôn trọng vốn dĩ là một lưỡi dao sắc bén vô cùng.

Như mẹ cũng đã nói, chính vì con có nhiều sự lựa chọn, và con được phép, cho nên trước bất kỳ mối quan hệ nào cảm thấy không thật sự tin tưởng cũng như không được bảo vệ một cách an toàn… con hãy lập tức châm dứt đi!

Mẹ tin, việc con gặp gỡ và hẹn hò với nhiều chàng trai sẽ làm con hiểu rằng cuộc sống này giống như một trò chơi ghép hình mà con từng rất thích thời thơ ấu. Con buộc phải tìm cho ra mảnh ghép phù hợp để lắp vào một vị trí phù hợp. Chỉ khi đó thì bức tranh của con mới trở nên hoàn thiện, đúng không?

 

(Theo Guu.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu