Đàn ông hãy nhớ: Có tiền bạc, địa vị cũng không bằng có một người vợ tốt

kim khương 2020-05-07 08:30
- Kim cương, vàng bạc, thậm chí cả cô bồ chỉ cần dùng tiền là mua được, còn vợ thảo hiền thì khó vô cùng. Thế mới nói cái gì mua được bằng tiền thì cái đó đều rẻ cả. Cứ mải vô tâm với người phụ nữ bên cạnh mình đi, rồi đàn ông sẽ phải sống trong ân hận mà thôi.

Đàn ông nghĩ trong đời mình có được thứ gì mới được xem là báu vật?

Câu trả lời thường là sự nghiệp, tiền bạc...chính những thứ này sẽ mang đến cho đàn ông sự bản lĩnh, sự đầy đủ, chính vì thế mà họ chẳng bao giờ quý trọng người vợ đi bên cạnh mình cả.

Tại sao ư? Tại vì trên đời này cái gì tốt quá cũng không nhận được về hạnh phúc. Ai nói ở hiền thì gặp lành cơ chứ, rõ ràng đàn ông ai cũng có cho mình một người vợ tốt, một người vợ sẵn sàng yêu thương và hi sinh vì mình. Nhưng đáng tiếc các anh chỉ mải vô tâm mà thôi.

Có bao nhiêu người đàn ông chịu hiểu được rằng có vợ tốt với giúp mình thịnh vượng 3 đời, vợ xấu khiến 3 đời lụi bại. Khi nghèo khó có vợ ở bên cáng đáng hết mọi khó nhọc, tới khi có tiền có địa vị thì các anh lại chăm chỉ vui vẻ ngoài đường. Có hàng trăm hàng vạn người vợ phải khóc vì đau khổ, vì chồng quá tệ bạc với mình.

Đàn ông hãy nhớ: Có tiền bạc, địa vị cũng không bằng có một người vợ tốt

Có bao nhiêu người đàn ông chịu hiểu được rằng có vợ tốt với giúp mình thịnh vượng 3 đời, vợ xấu khiến 3 đời lụi bại (ảnh minh họa)

Lúc nghèo đàn ông có vợ tốt, lúc giàu các anh không biết giữ thì rồi kiếm ra bao nhiêu tiền cũng chẳng thể tìm được người thứ 2 giống như cô ấy.

Khi cưới thì nguyện thề sống chết có nhau, tới lúc chồng giàu, vợ ốm đau thì lại bắt vợ tự chịu. Đàn ông tốt thì cũng nhiều đấy, nhưng đàn ông mà sống biết điều thì ít quá...

Vợ nào cũng coi chồng là cả thế giới, sẵn sàng hi sinh vì người chồng của mình, nhưng rồi chồng chỉ coi vợ là phiền phức là của nợ như cỏ ven đường. Nhiều người đàn bà từng khóc vì chồng rồi cuối cùng họ cũng nhận ra rằng bản thân phải mạnh mẽ lên, nếu không ai thương mình thì tự mình phải thương lấy chính mình mà thôi.

Lúc nghèo chồng nào hứa hẹn: "Đợi đến lúc giàu anh sẽ báo đáp cho em'', nhưng rồi khi giàu thì anh lại chê vợ: "Nhìn cô chẳng khác nào bà thím, cô không xứng với tôi, cô hãy ly hôn giải thoát cho tôi đi''. Thế đấy, đặt cược tất cả vào chồng để rồi người vợ nhận lại được gì ngoài sự bạc bẽo, bất hạnh kia?

Kim cương, vàng bạc, thậm chí cả cô bồ chỉ cần dùng tiền là mua được, còn vợ thảo hiền thì khó vô cùng. Thế mới nói cái gì mua được bằng tiền thì cái đó đều rẻ cả. Cứ mải vô tâm với người phụ nữ bên cạnh mình đi, rồi đàn ông sẽ phải sống trong ân hận mà thôi.

Đàn ông hãy nhớ: Có tiền bạc, địa vị cũng không bằng có một người vợ tốt

Lúc nghèo chồng nào hứa hẹn: "Đợi đến lúc giàu anh sẽ báo đáp cho em'', nhưng rồi khi giàu thì anh lại chê vợ: "Nhìn cô chẳng khác nào bà thím (ảnh minh họa) 

Một ngày là vợ chồng thì cả đời là vợ chồng, đàn ông muốn giàu thì phải thương vợ, còn chỉ biết chê bai, xem thường vợ thì lấy cớ gì mà vũng vẫy ở ngoài biển khơi ngoài kia cơ chứ.

Hãy mở to mắt ra để nhìn đi, đàn ông thành đạt, tỷ phú, triệu phú trên thế giới này họ dù có tiền, nhiều tiền nhưng cũng chỉ chung thủy một lòng với vợ.

Bởi họ coi thường chuyện ngoại tình, họ biết một khi để bản thân sa ngã thì mọi thứ gây dựng cũng theo đó mà tiêu tán. Luật nhân quả vốn đâu có chừa một ai cơ chứ, hôm nay ngoại tình thì ngày mai mất trắng.

Một người đàn ông trước hết là phải có bổn phận chăm lo, che chở cho người vợ của mình. Người đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền hơn vợ mình có thể tiêu. Người phụ nữ thành công là người tìm ra được người đàn ông đó.

Rồi đàn ông sẽ biết rằng ngoài kia có bao nhiêu thứ quý giá đắt tiền thì cũng không quan trọng và quý báu như vợ của mình.

Truy Nguyệt 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang sạch sâu làm sạch lớp makeup, bạn đã thử chưa?