Cười ra nước mắt cảnh đang lúc “CAO TRÀO” thì con trai bất ngờ choàng tỉnh hỏi: “Tiếng gì vậy bố?”

2018-10-22 19:05
- Khi hai vợ chồng tôi đang lao vào nhau ngấu nghiến thì bất ngờ con trai dậy hỏi: “Tiếng gì vậy bố?”. Chồng tôi vẫn không dừng: “Tiếng bố đập muỗi con ạ”, con trai lại hỏi: “Sao bố đập nhiều thế?”.

Vợ chồng tôi có thói quen thích ôm nhau khi ngủ và cả khi làm chuyện ấy cũng vậy. Từ lúc cưới nhau, cũng gần chục năm rồi nhưng lúc nào chồng tôi cũng rất thích ôm vợ đi ngủ. Đi tiếp khách hay đi nhậu với bạn bè, dù say đến phải bắt taxi về nhà nhưng anh chưa bao giờ ngủ bên ngoài.

Vợ chồng tôi cũng thường ôm hôn nhau trước khi đi làm. Làm về chồng tôi cũng có thói quen chọc ghẹo, ôm hôn vợ. Ai không quen cứ bảo vợ chồng “tây quá”. Tối ngủ thì ba bố con tranh nhau được nằm gần mẹ, dĩ nhiên con bao giờ cũng thắng bố nên cứ chờ con ngủ say là anh ấy lại nhảy sang ngủ cùng vợ. Lắm lúc hai chị em hỏi bố: “Sao bố cứ thích nằm gần mẹ thế?”, ông chồng tôi liền trả lời: “Bố nằm thế để bảo vệ 3 mẹ con”.

Và cái thói quen “yêu nhau quá đà” cũng có ngày gặp ma các bác ạ.

Cười ra nước mắt cảnh đang lúc “CAO TRÀO” thì con trai bất ngờ choàng tỉnh hỏi: “Tiếng gì vậy bố?”

Xa nhau tận 7 ngày nên vợ chồng tôi dấm dúi cho con ngủ sớm để tối làm "chuyện ấy". Ảnh minh họa

Kể ra chuyện này thật xấu hổ, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười mà ngại với con vô cùng. Chẳng là chồng tôi mới đi công tác cả tuần, đến thứ 7 vừa rồi mới về. Mới xuống sân bay, chồng tôi đã dấm dúi nhắn tin trước báo tôi ở nhà chuẩn bị tinh thần “chiến đấu”: “Em cho các con đi ngủ sớm và nhớ phải thật thơm chờ anh về nhé”.

Biết chồng nhấm nháy “chuyện ấy” rồi nên tôi hợp tác ngay. Cho con tắm rửa ăn sớm và tối đi ngủ từ 9 giờ. Đến 10 giờ hơn, kiểm tra thấy con ngủ say rồi, vợ chồng tôi yên tâm bắt đầu tác chiến. Mọi khi vợ chồng sang phòng kế bên để tránh cảnh con bất ngờ tỉnh giấc, thế mà chẳng hiểu tối ấy ma xui quỷ khiến thế nào, chồng tôi lại kéo xuống giường làm ngay trong phòng ngủ để “tạo cảm giác mới”.

Dĩ nhiên là phải tắt điện rồi vì tôi luôn cảm thấy tự tin, hứng thú hơn khi cả hai lần mò trong bóng tối. Hai vợ chồng lao vào nhau ngấu nghiến vì thiếu vắng cả tuần liền. Trong mỗi cuộc yêu, chúng tôi thích hôn và cẩn thận “màn dạo đầu” lắm. Đang lúc “nóng” nhất thì bất ngờ cậu con thứ tỉnh dậy hỏi: “Tiếng gì vậy bố?

Chồng tôi vẫn không dừng đáp luôn: “Tiếng bố đập muỗi đấy, con ngủ tiếp đi”.

Con trai lại hỏi: “Sao bố đập nhiều thế?”

Chồng tôi mếu dở đáp: “Con muỗi này rủ cả đám bạn đến nhà mình đông quá, bố phải đập nhiều mới hết”.

Cười ra nước mắt cảnh đang lúc “CAO TRÀO” thì con trai bất ngờ choàng tỉnh hỏi: “Tiếng gì vậy bố?”

Đang lúc cao trào thì bất ngờ con trai hỏi: "Tiếng gì vậy bố?" Ảnh minh họa

Tôi không nhịn được cười đành phải đẩy chồng ra và dỗ dành con ngủ lại. Sau đó hai vợ chồng lại vội vàng kéo nhau sang phòng bên tác chiến. Khỏi phải nói, cả đêm ấy, hai vợ chồng được trận cười đến mấy ngày sau.

Sáng hôm sau, lúc cả nhà đi ăn sáng, bạn bé lại hỏi sao nhà mình đêm qua nhiều muỗi thế bố, mẹ đã mắc màn rồi. Hai vợ chồng xấu hổ nhìn nhau rồi phải bịa ra câu chuyện hài để lấp liếm cậu con trai lém lỉnh.

Không biết các mẹ có từng rơi vào tình cảnh như vợ chồng nhà tôi không? Cùng chia sẻ để rút kinh nghiệm nhé.

Thanh Hoài (H.N)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phản ứng kì lạ của cơ thể xảy ra khi chúng ta yêu thật lòng