Cứ tưởng có bạn trai giàu là dễ bị 'đào mỏ', ai dè thứ mà anh ta lấy đi của tôi còn đáng giá hơn tiền

kim khương 2020-03-03 07:00
- Cứ ngỡ đàn ông giàu dại gái, luôn ngu ngốc ai dè anh ta khôn hơn Liên tưởng. Anh ta mất tiền, còn cô thì mất thứ đáng giá hơn cả tiền bạc.

Vừa chia tay với bạn trai xong, Liên đã có người yêu mới ngay và anh chàng người yêu mới này là nguyên nhân khiến Liên kiên quyết bỏ mối tình 3 năm đơn giản vì anh ta giàu, có tiền, địa vị xã hội. Mới yêu mà Trung đã mua cho Liên chiếc Iphone Xs mấy chục triệu đồng, chưa kể mua đồ hàng hiệu, đưa cô tới những chỗ sang chảnh. Yêu Trung, Liên đổi đời, sành điệu hẳn.

Tự hào vì có người yêu giàu có, có thể lợi dụng đào mỏ tẹt ga Liên ra oai với mấy đứa bạn.

- Thời này còn dùng Iphone 5 đúng là đồ nhà quê, yêu thằng nghèo, không biết lợi dụng đàn ông khổ thế đấy chị em à?

- Gớm, ai được dẻo mỏ như mày chứ? Nhưng lợi dụng như thế tao cứ sợ ấy, đàn ông nó ngu đến mức cho không mình thế ư?

- Tất nhiên, nhan sắc của con gái sẽ khiến đàn ông trở nên ngu đần. Còn việc của chị em mình là phải đào mỏ, đào càng nhiều càng tốt. Thanh xuân có mấy, phải tận dụng chứ? Tao thấy mình phí mất mấy năm trời yêu cái thằng nhà quê nghèo kia quá.

Cứ tưởng bạn trai dễ bị 'đào mỏ', ai dè thứ mà anh ta lấy đi của tôi còn đáng giá hơn tiền

 Mới yêu mà Trung đã mua cho Liên chiếc Iphone Xs mấy chục triệu đồng, chưa kể mua đồ hàng hiệu, đưa cô tới những chỗ sang chảnh (ảnh minh họa)

Được bạn bè xuýt xoa khi dùng đồ hiệu, Liên càng kiêu ngạo hơn. Cô đào hỏi ở bạn trai đủ thứ nhưng tuyệt nhiên rất khôn khi biết giữ mình. Tưởng Trung ngu, Liên có thể lừa hết lần này đến lần khác thế nhưng 1 hôm đi sinh nhật bạn anh ta, cô bị chuốc cho say mềm và sáng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong khách sạn, người không một mảnh vải che thân. Trời đất ơi, đêm qua Trung đã chiếm lấy cô? Phát điên lên, Liên gọi Trung dậy ăn vạ.

- Đêm qua anh làm gì thế, em đã nói giữ cho đêm tân hôn cơ mà. Anh làm thế này nhỡ có thai thì sao?

- Bộ em tiêu của anh bao nhiêu tiền lại không chịu trao thân cho anh ư? Đàn ông không ai bỏ tiền không ra đâu nếu không được lợi lộc gì. Và số tiền anh cho em là tiền để mua đêm qua với em đấy. Công nhận em tuyệt thật.

Cứ tưởng bạn trai dễ bị 'đào mỏ', ai dè thứ mà anh ta lấy đi của tôi còn đáng giá hơn tiền

Ngã ngửa khi biết Trung coi mình chỉ là đồ chơi, Liên không ngờ cô lại mất đời con gái vào tay anh thế này (ảnh minh họa)

- Anh, anh quá đáng. Anh nói thế khác gì em là gái ư?

- Thì có khác gì đâu. Em và gái làng chơi đều muốn tiền mà, muốn có tiền thì phải đánh đổi thân xác mà thôi. Thôi anh về đây, em tự về sau nhé.

- Anh...

Ngã ngửa khi biết Trung coi mình chỉ là đồ chơi, Liên không ngờ cô lại mất đời con gái vào tay anh thế này. Giờ cô đã là gái mất đi đời con gái, liệu sau này cuộc sống hôn nhân của cô có ổn không hay bị chồng đay nghiến suốt ngày.

Cứ ngỡ đàn ông giàu dại gái, luôn ngu ai dè anh ta khôn hơn Liên tưởng. Anh ta mất tiền, còn cô thì mất thứ đáng giá hơn cả tiền bạc.

Sau hôm đó Trung phớt lờ Liên ngay, và điều tệ hại hơn là cô phát hiện mình có bầu. Cô tìm Trung bắt đền thì anh chối bỏ trách nhiệm. Không biết làm gì với cái thai, Liên chợt nghĩ hay tìm cách quay lại với người cũ để đổ vỏ cho sai lầm của cô? Liệu cách đấy có ổn không đây?

Khuynh Diệp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022