CHỒNG SẮP CƯỚI thuộc dạng này, mất mặt cũng có thể LẬT KÈO không thương tiếc!

P.V 2017-12-13 10:00
- Khi yêu, mù quáng có thể chấp nhận được. Nhưng khi cưới rồi mà mù quáng, thì sẽ khổ cả quãng đời về sau!

Có thể đâu đó trong đời, một đàn bà gặp một đàn ông và bỗng nhiên thấy yêu đương thắm thiết, bất chấp tất cả để có nhau, để thuộc về nhau, thậm chí phải đánh đổi cả tương lai, tiền tài, danh vọng cũng cam tâm, tình nguyện.

Đương nhiên khi cô đơn bỗng dưng gặp một người tâm đầu ý hợp, ai mà chẳng sẵn sàng tự nguyện chấp thuận đủ loại xấu tốt của nhau. Hoặc nếu lúc chưa cưới thói hư tật xấu của người đàn ông chưa lộ, mà có lộ thì do yêu quá cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Đã yêu thì thói xấu to như con voi cũng thành nhỏ như con muỗi, rồi phần nhiều đàn bà nghĩ sau này sẽ “cải tạo” được chồng.

Nếu CHỒNG SẮP CƯỚI thuộc dạng này, mất mặt cũng có thể LẬT KÈO không thương tiếc!

Nhưng đừng có ở đó mà mơ đi, hỡi đàn mà mù quáng!

Một người đàn ông không thương quý ba mẹ, bạn cười khì cho qua: “Miễn yêu vợ là được”. Ơ kìa, không thương người đẻ ra mình thì thương được ai? Đến khi lấy về, anh ta sẽ không biết thương ba mẹ vợ, chỉ biết có bản thân, vợ con gì thì cũng mặc kệ, kể cả con ốm, vợ đau.

Một người đàn ông ra đường gặp ai cũng sân si, cũng muốn hơn thua, va quẹt nhẹ cũng đánh nhau tưng bừng, bạn hãnh diện cười ha hả: “Miễn anh ấy cưng chiều mình, không đánh mình là được, vậy mới mạnh mẽ, không để ai ăn hiếp. Mình thích đàn ông giang hồ vậy!”. Đừng có mơ tưởng, có khi nạn nhân tiếp theo bị đánh, chính là bạn đó. Đừng dại ở với đàn ông “khùng”.

Một người đàn ông kiếm tiền giỏi siêu cấp, đi nước ngoài như đi chợ, lịch công tác, tiếp đối tác dày ken đặc. Bạn khoe um sùm với chị em bạn dì: “Trời ơi, anh kiếm tiền nhanh và giỏi, không biết ăn chơi gái gú cờ bạc, chỉ biết lùi lũi kiếm tiền, thương lắm”. Nhưng đàn ông dù có thành đạt đến mấy mà không chia sẻ công việc nhà, tính tình không lãng mạn, không biết đến thời gian dành cho vợ con là gì? Đến lúc, làm vợ, một tháng chỉ nhìn thấy mặt chồng đôi lần, vợ ốm cũng không biết, con ốm cũng không hay… Vậy đàn bà có ngoại tình thì cũng là điều sớm muộn.  

Kể cả một người đàn ông chiều người yêu như chiều vâm, dọa chia tay là anh ta quỳ xuống van xin. Bạn bảo cây cong thì anh ta cho là cong, đến khi bạn bảo mặt trời màu đen anh ta cũng bảo đúng. Rồi bạn khoe um sùm: “Trời ơi em phải lấy anh ấy ngay lập tức, còn ai thương em hơn nữa đây, còn ai nhịn em, cho em leo lên đầu ngồi bằng anh ấy đây?”.

Đàn ông như thế là kẻ nhu nhược, kiếm tiền kém, không chính kiến... Lấy người chồng như thế, bạn có hạnh phúc được không? Sau này, việc lớn việc nhỏ gì trong nhà em quyết hết, tiền cũng em lo chính, có con nhỏ trong cơ quan mê anh mà vợ cũng phải ra tay giải quyết! Thì lấy chồng làm gì?

Nếu CHỒNG SẮP CƯỚI thuộc dạng này, mất mặt cũng có thể LẬT KÈO không thương tiếc!

Một người đàn ông đẹp trai, lãng tử, gái theo rần rần, hào hoa phong nhã. Bạn tê tái sung sướng: “Đi bên cạnh anh em thiệt sự muốn lịm đi, nhìn những con nhỏ khác trông theo chồng em chảy nước miếng mà em hãnh diện vô song, tuy anh ấy đào hoa nhưng léng phéng với ai rồi cũng quay về với em thôi”.

Tỉnh mộng ngay đi vì đến khi lấy về, bạn có tha thứ cho anh ta đến cả chục lần thì cuối cùng em vẫn phải chịu đựng thêm việc chồng trăng hoa đến lần thứ 11. Rồi lại: “Tại sao anh ấy lại cư xử như thế với em vậy các chị? Em phải chịu đựng tới bao giờ đây? Làm sao để anh thay đổi dạ?”

Một người đàn ông nấu ăn giỏi, thích chăm lo nhà cửa, thích chăm sóc người thân, coi gia đình là lẽ sống. Bạn hãnh diện khoe: “Từ hồi yêu nhau tới giờ cơm em ăn anh ấy nấu, quần áo em anh ấy giặt, đưa đón em đi làm. Ba mẹ em bệnh anh ấy xin nghỉ phép vào bệnh viện chăm, em không thể vuột mất chàng trai này!”.

Nhưng mà lấy về đến 10 năm, chồng vẫn chỉ là chàng công chức quèn, lương 5 triệu một tháng. Đừng hỏi tại sao ông hàng xóm thăng quan tiến chức vù vù mà chồng mình cả đời chỉ làm lính, không chịu học cao lên, nói tới cái gì cũng ù ù cạc cạc...Vì sao vậy? Vì anh ta còn bận lo cơm nước giặt giũ cho bạn, cho con, bận chăm sóc cha mẹ hai bên khi rảnh. Thời gian đâu nữa mà làm vương làm tướng?

Thế nên, ngay từ lúc yêu đến lúc quyết định cưới, đàn bà phải xác định tinh thần, chọn là phải chấp nhận. Còn không chấp nhận được thì bỏ ngay, có đi mời cưới rồi mà lăn tăn thì cũng nên dừng lại. Đừng 

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân.

P.V

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay