Lý do sao Việt "cố đấm ăn xôi" thi chui quốc tế?

Tiến Dũng 2016-05-10 13:00
- Dù đã mang về những giải thưởng lớn, nhưng việc các người đẹp Việt tự ý tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế đã khiến dư luận vô cùng bất bình.

Hiểu luật nhưng vẫn “cố đấm ăn xôi”

Điều 14, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định, đối với trường hợp thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu, người mẫu quốc tế theo yêu cầu phải có giấy phép, mà không thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 15 đến 30 triệu đồng. Thêm vào đó, hành vi cá nhân, tổ chức tự ý đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi mà không có giấy phép cũng bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.

Lý do sao Việt cố đấm ăn xôi thi chui quốc tế?
Hotboy dao kéo Cường Dimo "trắng tay" khi thi chui Mister Global 2016 ở Thái Lan.

Dù nắm rõ luật song trên thực tế, nhiều người đẹp vẫn cố tình “thi chui” vì họ muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, danh vọng. Hay một số lại ngụy biện rằng, tranh tài là để “đem lại sự tự hào cho nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế”. Điển hình nhất là trường hợp của “hot boy dao kéo” Nguyễn Phúc Hùng Cường (Cường Dimo). Trước đó, dù đã có hai tấm gương phạm luật và bị xử lí là Nam vương Nguyễn Văn Sơn, hay Á vương Hữu Vi nhưng Cường Dimo vẫn cố tình vi phạm.

Từng chia sẻ với phóng viên, quản lý của Cường Dimo cho biết, dù bị Cục nghệ thuật biểu diễn khước từ mong muốn tham dự Mister Global 2016 song, anh chàng vẫn muốn đi thi và sẵn sàng nộp phạt. Có lẽ, anh đang hão huyền về giấc mơ “một bước lên tiên” để có thể ngồi lên “ngai vàng” showbiz. Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người, Cường Dimo đã không có kết cục tốt đẹp như “đàn anh” Nguyễn Văn Sơn khi phải ra về trắng tay ở cuộc thi cùng tên.

Dù có giải nhưng việc "thi chui" cũng khiến Lâm Thùy Anh phải chịu phạt 22,5 triệu đồng.

Trước Cường Dimo, một số tên tuổi khác của làng giải trí Việt dù nắm rõ luật nhưng vẫn “cố đấm ăn xôi” phải kể đến như Lâm Thùy Anh, Nguyễn Văn Sơn, Hữu Vi hay Cao Thùy Linh,… Khi được cơ quan chức năng và phóng viên hỏi, lí do vì sao biết mà vẫn cố tình làm, thì hầu hết những gương mặt này đều trả lời nửa vời rằng, do ban tổ chức mời quá muộn nên “không có thời gian” xin phép!

Không biết thì… không có tội!

Đúng thật là không biết thì không có tội! Tuy nhiên, nếu lấy lý do này để biện minh cho hành động “thi chui” thì quá vô lí! Bởi ngày nay, công nghệ, Internet phát triển như vũ bão. Ngay cả một đứa trẻ cũng đã biết hôm nay trên báo có thông tin gì khi lướt web.

Thế mà ở đời vẫn có chuyện lạ thường! Các người đẹp Việt hàng ngày vẫn share những đường link quảng bá cho hình ảnh của bản thân trước cuộc thi, mà lại “không hề biết” đến các trường hợp khác đã từng bị “tuýt còi” vì vi phạm giống mình!

Mai Ngô ngây thơ tuyên bố, cô không hề hay biết việc đi thi phải xin phép Sở.

Điển hình là Mai Ngô - Top 18 “Vietnam’s Next Top Model”. Chật vật ở nhiều cuộc thi trong nước nhưng không có giải, Mai Ngô đã “làm liều” khi tự ý quyết định đăng ký tham gia “Asia’s Next Top Model 2016”. Tuy nhiên, khi hành động vi phạm của mình bị phát giác, Mai Ngô lại trả lời hờ hững rằng, cô nàng không hề hay biết việc đi thi quốc tế thì phải xin phép Sở.

Lý do sao Việt 'cố đấm ăn xôi' thi chui quốc tế?
Những tưởng, danh hiệu Á hậu sẽ mở ra con đường thênh thang cho Quế Vân tại showbiz Việt. Nhưng không, cô đã "sớm nở, tối tàn" khi đó chỉ là "hư danh"!

Hay trường hợp của Quế Vân, việc vi phạm của cô cũng khiến dư luận lắc đầu ngao ngán. Có cho mình tới hai mụn con, cô vẫn mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Miss Pan Continental 2015. Sau khi biết mình bị phạt, cô ta còn mạnh miệng phát biểu, tôi không có tiền nộp phạt và cũng chẳng biết Cục ở đâu cả! Với trình độ hiểu biết luật pháp như vậy mà cũng đạt được ngôi vị Á hậu thì cũng tài thật!

Sự buông lỏng của các cơ quan chức năng

Theo Nghị định 79/2012 NĐ-CP của Chính phủ, muốn đi thi quốc tế, các người đẹp phải đạt danh hiệu ở những cuộc thi cấp quốc gia và thực hiện thủ tục cấp phép. Nếu vi phạm điều khoản trên sẽ bị phạt từ 15 đến 30 triệu đồng. Thế nhưng vì sao, họ vẫn cố tình vi phạm? Phải chăng 30 triệu để mua sự nổi tiếng là số tiền quá ít? Phải chăng các cơ quan chức năng “ậm ờ cho qua, thi về rồi tính”?

Ừ thì phạt đấy, nhưng bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì về hình ảnh của đất nước ta khi nhìn nhận vấn đề thông qua một đại diện chưa thực sự ưu tú? Điển hình nhất là Cường Dimo, việc đại diện cho Việt Nam tham dự một cuộc thi sắc đẹp đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Clip Cường Dimo với dáng đi thiếu nam tính khi đại diện cho phái mạnh Việt khiến cộng đồng mạng vô cùng khó chịu.

Khi Ban tổ chức của Mister Global công bố clip catwalk của các thí sinh, Cường Dimo đã bị “ném đá” rất nhiều bởi dáng đi ẻo lả, ẽo ợt của mình trong khi đây là một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới. Facebooker có tên Phạm Tân tức giận chia sẻ: “Hình ảnh của đàn ông Việt Nam đây ư? Sao lại để anh này đi thi vậy?”

Việc Cường Dimo tự ý đi thi đã “dội một gáo nước lạnh” lên sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng, khi để một thí sinh chưa qua đào tạo tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế. Với hồi chuông cảnh tỉnh này, hi vọng trong thời gian tới, Sở sẽ quản lý chặt chẽ và có chế tài xử lí thật mạnh đối với các cá nhân vi phạm để dư luận không còn “dậy sóng” và hình ảnh Việt Nam ngày càng hoàn hảo trong mắt bạn bè quốc tế!

Tiến Dũng

Xem thêm:

Cái kết của chuyện tình Hoà Minzy - Công Phượng?

Phạm Hương tiết lộ lý do chưa có "mảnh tình vắt vai"

Midu khoe ảnh bên trai lạ điển trai 'ăn đứt' Phan Thành

TV Show đang tận dụng tối đa độ hot của Trấn Thành - Hari Won

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man