Bà mẹ du lịch 30 lần/năm bật mí điểm ăn chơi tại các nước châu Á

Nguyệt Minh 2016-05-18 07:00
- Mê xê dịch, thích khám phá văn hóa nhiều nước, nên con số 30 lần du lịch trong năm theo chị Quỳnh Tâm vẫn là quá ít.

Hành trình và những đất nước mà bà mẹ trẻ xinh đẹp Dương Quỳnh Tâm (30 tuổi, hiện sống cùng gia đình chồng tại Singapore) đặt chân tới khiến không ít người phải ghen tỵ.

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Bà mẹ trẻ 1 năm đi du lịch 30 lần. 

1 năm: 25 chuyến bay khứ hồi, 30 lần du lịch

Cách đây không lâu, bà mẹ này đã gây ra nhiều tranh cãi khi khiến nhiều người bất ngờ với con số 25 chuyến bay khứ hồi trong, ngoài nước và 30 lần du lịch trong năm vừa qua.

Dù sống ở Singopore nhưng hàng tháng chị đều đặn có mặt ở Việt Nam. Năm vừa qua chị cũng đã có những chuyến du lịch đặt chân đến 6 đất nước ở châu Á: Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Nhật Bản.

Chỉ cần nhìn qua những đất nước chị đã từng đi, ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng bà mẹ này khá rảnh rỗi cũng như có tài chính xông xênh thì mới có những chuyến đi du lịch “như đi chợ”. “Thực ra mọi người nói cũng đúng 1 phần, mình được chồng chu cấp 1 khoản tiền để đi đây đi đó, nhưng có nhiều chuyến mình tự bỏ tiền túi ra đi, hoặc đi để kết hợp với công việc. Hơn nữa, trong các chuyến đi ấy, chồng đều đồng hành với mình”, chị Tâm cho hay.

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Chị Tâm cùng chồng trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Trải nghiệm khá nhiều về đời sống, nền văn hóa, ẩm thực... của các quốc gia khác nhau, chị Tâm chia sẻ mình được học hỏi rất nhiều về cách giao tiếp và trải nghiệm cuộc sống. Hơn nữa, việc du lịch cũng là bí quyết để chị “ăn gian tuổi đời”, giúp chị luôn vui vẻ.

Chia sẻ về hành trình xê dịch, chị Quỳnh Tâm tiết lộ: “Malaysia thì hầu như tháng nào mình cũng đặt chân đến vì nó khá gần Singapore, cũng như vậy tháng nào mình cũng đi về Việt Nam. Còn riêng Thái Lan thì năm vừa qua mình đặt chân đến 3 lần. Bản thân mình nghĩ mình vẫn chưa đi đến nhiều đất nước, có lẽ vẫn thua vô số người. Tài chính khi đi du lịch là 1 phần, phần nữa bạn phải làm sao cân bằng được công việc, cuộc sống gia đình và niềm đam mê của bản thân nữa”.

Địa chỉ ăn, chơi “ngon-bổ-rẻ”

Với chị Quỳnh Tâm, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Nhật Bản đều là những nơi chị có điều kiện đặt chân đến nhiều hơn. “Có nhiều điểm đến thú vị tại 6 đất nước này nên nếu bạn có điều kiện thăm thú, du ngoạn, bạn mới thật sự cảm nhận hết được sự tuyệt vời của nó”.

Với bà mẹ mê du lịch này, Malaysia có rất nhiều điểm đến thú vị ngoài thủ đô Kuala Lumpur. Đó là những vùng khác như Malacca, 1 thành phố với nhiều khu phố cổ khá đẹp hay đồi Genting là khu phức hợp ăn chơi, mua sắm và sòng bạc. Penang cổ kính lãng mạn, nổi tiếng với những bức tranh tường 3D dọc đường đi hay món Penang Laksa rất ngon mà du khách không thể nào bỏ qua.

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Con đường với những bức tranh 3D nổi tiếng mà chị nhắc đến. 

Theo chị Quỳnh Tâm, đến đất nước này cũng đừng quên khám phá Johor Bahru, tỉnh sát biên giới với nhiều trung tâm mua sắm giá cả tương đối rẻ.

Bà mẹ cũng gợi ý nếu đến Thái Lan thì điểm dừng chân không thể không nhắc tới là thủ đô Bangkok nhộn nhịp và mua sắm với giá cả “mềm”. Nơi đây có những món ăn đường phố nổi tiếng khiến ai ăn 1 lần cũng “nghiện” như món omyam, gan vịt nướng, tôm tươi nướng, gỏi xoài tôm khô, xôi xoài... Bangkok còn nổi tiếng khu đền Phật 4 mặt rất linh thiêng.

Đến khu vực Pattaya là vùng đất nổi tiếng của những người chuyển giới, bãi biển trong veo và rất đẹp, buổi tối có những show diễn 18+ làm người xem khá bất ngờ, khu vực phố đi bộ với hàng trăm nhà hàng lung linh dọc phố làm nên sự nhộn nhịp và háo hức cho các du khách.

Thái Lan còn có tỉnh Hat Yai, nơi có khá nhiều chùa nổi tiếng, có chợ nổi Hat Yai bán đồ ăn vặt rất ngon. Điểm đặc biệt ở đây là người mua sẽ thả tiền vào 1 chiếc giỏ rồi người bán ở dưới thuyền sẽ câu chiếc giỏ đó vào và thả món ăn vào, đưa cho du khách.

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Chị Tâm có 3 lần đến Thái Lan.

Thái Lan còn có rất nhiều đình chùa nổi tiếng, chị Quỳnh Tâm đã lên tới ngôi chùa dát vàng trên đỉnh núi, toàn bộ chùa làm bằng thép, dát vàng xung quanh, trang trí rất nhiều kim cương và ngọc quý.

Đến nhiều đất nước khác nhau, nhưng chị Quỳnh Tâm yêu thích nhất là Nhật Bản. Đến đất nước mặt trời mọc này, chị yêu Fukuoka thanh bình với những cô gái trang điểm nhẹ nhàng, má luôn ửng hồng, cảnh vật hữu tình. Bên cạnh đó, các siêu thị hải sản bán đồ quá tươi ngon, đồ ăn đa dạng và mỗi món mang lại một cảm nhận khác nhau.

Chị còn có cơ hội khám phá Osaka, một thành phố nhộn nhịp, đông đúc. Tới khu chợ hải sản, các bạn có thể tham khảo những món ăn mà chị từng thưởng thức như: sushi, sasimi, hải sản tươi sống… Những món này đều tuyệt ngon và có hương vị khiến bạn không thể quên được.

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Hải sản Nhật Bản khiến du khách thưởng thức chẳng muốn về.

Đặc biệt, tới Nhật, bạn không thể bỏ qua món bò Wagyu hay bò Kobe, miếng thịt bò như tan trên đầu lưỡi khi bạn nếm. Ngoài ra, các món mì Ramen và Udong cũng rất hấp dẫn.

Còn với Singapore, nơi mà chị đang sinh sống thì bạn có thể di chuyển khá dễ dàng, vì nước này không yêu cầu visa từ Việt Nam, lại khá gần. Du lịch Singapore không thể bỏ qua khu vui chơi đảo Sentosa với  nhiều bãi biển rất đẹp, các trò chơi phong phú. Khu Universal Studio miêu tả các cảnh phim Hollywood, khu Marina Bay Sands là 3 tòa nhà lớn có công viên và bể bơi cũng là địa chỉ vui chơi, mua sắm nổi tiếng.

Ngoài ra còn có các khu chợ, mua sắm bình dân như Bugis, Chinatown... Buổi tối có khu Clark Quay với các quán bia và quán bar rất nhộn nhịp. Nói đến Orchard thì các bạn có thể tưởng tượng toàn bộ khu phố này chỉ toàn là mua sắm, bạn phải đi vài ngày mới lang thang hết khu này.

Bà mẹ du lịch 30 lần/năm bật mí điểm ăn chơi tại các nước châu Á

Chị Tâm trong chuyến du lịch ở Mũi Né.

Tại quê hương Việt Nam, chuyến đi mà chị ấn tượng nhất là khám phá nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan những ngày đông lạnh giá và nhiều kỉ niệm ở phố cổ Hội An khi cùng chồng thong dong đến đây.

Chị đã từng tham quan rất nhiều điểm ở Sa Pa, Mộc Châu, Hạ Long, biển Sầm Sơn, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phan Thiết, Bình Thuận, Cần Thơ  và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác…

Sắp tới, bà mẹ hotgirl Quỳnh Tâm dự định sẽ khám phá châu Âu, châu Phi, đặt chân đến Tây Tạng và khám phá thêm những điều thú vị khác ở Nhật Bản.

Cùng theo chân chị Quỳnh Tâm tới những nơi chị đã đi qua:

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Chị Quỳnh Tâm đặt chân đến Đà Lạt. 

Thong dong trên những con phố cổ ở Hội An. 

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Trải nghiệm cái lạnh trên nóc nhà Đông Dương.

Những hình ảnh của chị tại Singapore. 

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Trong chuyến đi Nhật Bản. 

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Ngôi chùa dát vàng trên đỉnh núi ở Thái Lan. 

Theo chân bà mẹ 1 năm du lịch 30 lần khám phá những địa điểm du lịch châu Á

Và chuyến đi Hồng Kông. 

Ảnh: NVCC

Nguyệt Minh

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương