Vợ không qua được chốt, chồng lăng mạ, xô đẩy người thi hành công vụ: 'Kêu công an tới nhà tao'

2021-08-25 21:30
- Đối tượng liên tục có lời nói xúc phạm, chửi bới tục tĩu, lăng mạ nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống covid-19. Thậm chí, gã đàn ông này còn có hành vi xô đẩy đội trưởng dân phòng trực tại đây.

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Theo nội dung đoạn clip mà tờ Người lao động mới đây đăng tải cho thấy, một người đàn ông liên tục lớn tiếng chửi bới, thóa mạ lực lượng chức năng ở chốt phòng chống dịch trên địa bàn.

Vợ không qua được chốt, chồng lăng mạ, xô đẩy người thi hành công vụ: 'Kêu công an tới nhà tao'

Cụ thể, lấy lý do người vợ không được qua chốt đi chợ, ông Đức đã dùng lời lẽ thô tục mắng chửi các thành viên trong tổ kiểm soát dịch. "Vợ tao đi chợ sao mày hổng cho đi?", ông ta lớn tiếng quát.

Đáng nói, khi lực lượng chức năng hỏi: "Vợ anh là ai?" thì ông Đức gằn giọng nói: "Tao không biết". Mặc cho cán bộ trực chốt nhẹ nhàng giải thích, ông Đức vẫn lớn tiếng thách thức: "Tao nói nè, kêu công an xuống tới nhà tao nè, xuống nói chuyện với tao... Ở đây ai cũng biết tao hết".

Nhận tin báo, Công an xã Bình Thạnh lập tức mời đối tượng đến làm rõ hành vi vi phạm. Bước đầu được xác định tên Đức (49 tuổi), ngụ xã Bình Thạnh.

Vợ không qua được chốt, chồng lăng mạ, xô đẩy người thi hành công vụ: 'Kêu công an tới nhà tao'

Theo thông tin trên báo Long An, sáng 24/8, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Nguyễn Hữu Đông cho biết đã ra quyết định xử phạt ông Đức (49 tuổi), ngụ ấp Bình Cang 1 số tiền 4,5 triệu đồng về hành vi ra đường không lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.

Đồng thời bà L. (47 tuổi, vợ ông Đức) cũng bị phạt 2 triệu đồng do ra đường không lý do chính đáng.

PV (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa