Thương tâm cháu bé vài ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư của người mẹ, CĐM phẫn nộ không thể thông cảm do hoàn cảnh

2022-10-20 14:43
- Cháu bé bị bỏ rơi khiến nhiều người không khỏi xót xa, cư dân mạng lên án người mẹ vô tâm.

Thời gian qua, có nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi rất thương tâm. Mới đây, cư dân mạng xôn xao với trường hợp một cháu bé ở Nghệ An mới chỉ được vài ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm lá thư.

Sau khi được người dân phát hiện, em bé đã được các gia đình xung quanh chăm sóc, ủ ấm chu đáo. Nhìn em bé còn nhỏ tuổi bị mẹ bỏ rơi, cư dân mạng không khỏi xót xa.

Trong bức thư để lại, người mẹ viết: "Con nay lỡ duyên, con mong nếu ai gặp cháu có thể cưu mang cháu. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm nhưng hoàn cảnh của mẹ không nuôi được con. Mẹ mong con một đời bình an, gặp được người tốt".

Thương tâm cháu bé vài ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư của người mẹ, CĐM phẫn nộ không thể thông cảm do hoàn cảnh

Theo nội dung bức thư thì có lẽ người mẹ ở thế đường cùng không thể tiếp tục nuôi con nên đành hành động như vậy. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không hề thông cảm mà cho rằng việc sinh một đứa trẻ là chuyện lớn, không thể suy nghĩ nông cạn rồi bỏ rơi con một cách vô tâm như vậy, rất đáng thương.

"Đẻ không  nuôi được đưa về cho mẹ nuôi. Bỏ con đi vậy bây không thương nó à, núm ruột mình mà. Người mong không được người bỏ. Khổ thân cháu bé. Mong bé khoẻ gặp được người thương con", cư dân mạng Phương Nam bày tỏ.

Cư dân mạng Đặng Thị Lợi bày tỏ: "Người mẹ ấy vô lương tâm, không nuôi được thì đừng có sinh ra tôi nghiệp cháu mà đã sinh cháu ra rồi thì dù có đi xin ăn cùng phải bảo vệ con mình đó là khúc ruột của mình mà vô trách nhiệm đừng đổ lỗi do hoàn cảnh".

Cách đây vài ngày cũng xảy ra trường hợp tương tự. Khoảng 18h30' ngày 10/10, người dân ở thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh (Khoái Châu, Hưng Yên)  phát hiện một bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Được biết, bé trai sơ sinh này được đặt trước cổng nhà bà Phượng Dĩnh. Đứa bé còn nhỏ tuổi đã bị mẹ bỏ rơi khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Theo tờ giấy người mẹ để lại tiết lộ: "Lúc 18h35' ngày 9/10/2022, tôi có sinh một bé trai nặng 3,9kg. Vì hoàn cảnh, tôi không thể nuôi cháu. Ai nhặt được thì nuôi cháu. Xin cảm ơn".

Mẹ mới sinh con 1 ngày tuổi bỏ rơi trước cổng nhà người khác, giọng văn trong tờ giấy để lại mới khiến hội chị em 'nổi điên'

 Chưa rõ danh tính người mẹ song có lẽ vì hoàn cảnh của bản thân mà người mẹ phải làm như vậy. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng phẫn nộ không phải là ở chi tiết người mẹ này cam tâm bỏ rơi con ở những ngày đầu đời, khát dòng sữa và tình thương mẫu tử, mà còn ở giọng điệu trong tờ giấy để lại.
Cư dân mạng Nga Anh bày tỏ bức xúc: "Ai nhặt được thì nuôi. Giọng văn không chấp nhận được. Con đẻ ra rồi bỏ rơi, xong kêu ai nhặt được thì nuôi. Có hoàn cảnh thì cũng phải để cái văn cho người ta thấy thương cảm chư để cái giọng cho người đời chửi rủa".
Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông