Giao hàng ngày mưa gió đã vất vả, anh chàng nhận về câu nói như "tát" vào mặt của khách

2023-04-04 10:42
- Khách buông lời lạnh lùng dù shipper đã phải đội mưa gió đến để kịp giao hàng. Làm nghề vất vả chỉ mong một lời nói dễ nghe,

Nghề shipper đang là công việc được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Sở dĩ như vậy vì nhu cầu mua hàng online nhiều, đơn hàng cần chuyển tăng lên nên nghề này không lo thiếu việc.

Tuy nhiên, kiếm được đồng tiền từ nghề shipper cũng mệt mỏi và vất vả. Nhiều người bạc mặt ngoài đường cả ngày, đối diện với sự vất vả, thậm chí nguy cơ tai nạn chỉ vì giao hàng cho khách đúng hẹn. Gặp được khách biết thông cảm, chia sẻ thì không nói làm gì, đôi khi gặp phải những vị khách "hãm" lại thêm mệt mỏi và chán nản. Không hiếm khách còn bùng đơn, đến tận nhà giao nhưng tắt máy hoặc không chịu nhận.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ câu chuyện về anh chàng làm shipper nhưng gặp phải câu chuyện buồn ngày mưa gió. 

Giao hàng ngày mưa gió đã vất vả, anh chàng nhận về câu nói như tát vào mặt của khách

Anh chàng shipper than thở: "Thật sự nhiều người họ không có cái tâm thật, trưa giao tới thì nói nắng nơi mà giao hàng, mưa dầm mưa tới ướt như chuột thì nói mưa gió mà cũng giao hàng, nhận hàng xong thì khoá cửa mặc dù trời đang mưa lớn
Mưa vậy ướt hàng của tôi. Dạ cô ơi giỏ con đi mưa không có ướt đâu. Người con ướt thôi chứ hàng cô chỉ dính mấy hạt mưa thôi. Trả tiền và khoá cửa.
Mặc dù biết là mình đi làm kiếm đồng tiền thì cực khổ là chuyện bình thường. Nhưng nhiều người họ quá...".
Thực tế những câu chuyện như nam shipper này kể không phải là hiếm hoi. Nhiều vị khách chỉ quan tâm đến hàng hóa, còn shipper vất như thế nào, họ không cần biết, không rủ lòng thương và đôi khi còn đòi hỏi một cách quá quắt.
Nhưng công việc nào cũng sẽ có những đặc thù, vất vả riêng. Khách nhận hàng mà không bùng, không từ chối lấy thì cũng không có gì sai.
Một cư dân mạng nhìn nhận: "Nghề nào mà chả có khó khăn, nếu gặp khách hàng tốt thì đó là ân huệ của bản thân chứ k phải là tiêu chuẩn, còn nếu gặp khách phũ, thì cũng là bình thường vì họ cũng chẳng làm gì sai".
Trong khi đó, nhiều người khác nhìn câu chuyện ở góc độ nhân văn hơn. Bởi, họ cho rằng, nếu không nói được câu tử tế thì tốt nhất là nhận hàng rồi chào nhau một câu là được, đừng buông những lời cay đắng.
Cư dân mạng Thụy Miên viết: "Giờ người ta sống không có tình cảm gì cả, mẹ thì bóp cổ con 2 tuổi , va quẹt nhau trên đường còn giết nhau thì đối với shipper thì có là gì, dãi nắng dầm mưa để rồi bị đỗi đãi tệ bạc".
Cư dân mạng Ngọc Huấn viết: "Mưa không ai muốn đi. Nhưng nếu không đi thì trú đến bao giờ ? Chưa kể là giao hàng nhanh họ có 1h30-2h để giao và chốt với  kế toán ... để xong 1 ca".
Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước