Bắt gặp chồng vào nhà nghỉ với đối tác, lời anh bao biện khiến tôi ngã ngửa

T.A 2024-03-14 14:36
- Chồng nói anh qua lại với đối tác chỉ vì hợp đồng của công ty. Nếu không ký được hợp đồng, anh sẽ bị cho nghỉ việc, gia đình tôi càng thêm khó khăn.

Tôi và chồng đã từng có một tình yêu đẹp từ thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định, chúng tôi mới quyết định tổ chức đám cưới. Vài năm sau đó, chồng tôi mở công ty riêng và thành công trong kinh doanh, cuộc sống gia đình chúng tôi ngày càng tốt đẹp.

Tuy vậy, sau dịch Covid-19, công ty của chồng tôi không cầm cự được nữa, anh nộp đơn phá sản, đi làm thuê trở lại. Từng là giám đốc, vợ chồng tôi giờ ôm món nợ 2 tỷ đồng. Cả hai chỉ biết tự trách mình. Trước đó, tôi từng làm nhân viên văn phòng sau đó về làm cùng công ty với chồng.

Tôi muốn xin việc làm nhưng bận chăm sóc 2 con nhỏ nên giờ vẫn ở nhà buôn bán online qua ngày. Tôi cũng tìm một vài công việc online trên mạng nhưng thu nhập không đáng kể. Thời buổi người khôn, của khó, vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng động viên nhau. 

Bắt gặp chồng vào nhà nghỉ với đối tác, lời anh bao biện khiến tôi ngã ngửa

Từng là giám đốc, vợ chồng tôi phá sản, nợ nần vì dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Sang công ty mới, chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh, thường xuyên phải đi gặp đối tác, khách hàng để ký hợp đồng về cho công ty. Công việc căng thẳng khiến anh về nhà mắng mỏ, cáu gắt với vợ. Tôi thương chồng phải gánh nợ, lại kiếm tiền nuôi 3 mẹ con nên vẫn cố nhẫn nhịn. Tôi chỉ mong con mau lớn, có thể đi lớp được để đi làm trở lại.

Tuy nhiên, cách đây hơn hai tháng, tôi nhận được tin từ một người quen cho biết rằng họ đã gặp chồng tôi nhiều lần tại một nhà nghỉ cùng với một phụ nữ đứng tuổi. Ban đầu, khi tôi hỏi chồng, anh khẳng định không có chuyện gì và tỏ ra buồn vì tôi không tin tưởng anh.

Tuy nhiên, đến khi tôi bắt tận tay chồng vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác, anh thú nhận rằng đã có quan hệ với chị này trong hơn một năm qua. Người phụ nữ này là đối tác quan trọng của công ty anh, giúp anh ký rất nhiều hợp đồng.

Bắt gặp chồng vào nhà nghỉ với đối tác, lời anh bao biện khiến tôi ngã ngửa

Chồng tôi cặp kè với đối tác để giúp công ty ký hợp đồng. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi khẳng định rằng anh không có tình cảm gì với người phụ nữ đó, chỉ là vì áp lực từ công ty và cuộc sống mà anh phải làm như vậy. "Em có biết không, chị ấy giúp công ty anh ký hợp đồng mấy chục tỷ đồng. Nếu mình không khéo chiều, chị ấy hủy hết hợp đồng, anh sẽ ra đường, ai trả nợ cho gia đình ta đây? Chưa kể tiền chi tiêu cho 3 mẹ con hàng tháng. Em tưởng anh yêu người ta sao? Anh mệt mỏi, áp lực lắm em có biết không?", chồng nói.

Tuy nhiên, tôi rất khó chấp nhận lời bào chữa đó của chồng. Khi tôi bày tỏ khó chịu, chồng vẫn khăng khăng rằng đó là sự thật và quyết định cuối cùng là do tôi. Chồng tôi nói đợi một thời gian nữa, sau khi bên đối tác giải ngân hết, hợp đồng được triển khai, anh sẽ từ từ nhãng ra rồi chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ này. 

Tôi shock với những lời này từ chồng mình. Trước đó, chúng tôi từng rất yêu nhau và thường động viên nhau rằng vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Nhưng tôi sợ mình không thể tha thứ cho chồng chuyện ngoại tình. Tôi cũng chưa thể đưa ra quyết định chia tay vì còn 2 đứa con và một khoản nợ lớn. Hiện tại, tôi mệt mỏi, buồn bã không biết phải làm việc gì tiếp theo. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

T.A (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phương Oanh cùng chồng đi trăng mật, Shark Bình xả ảnh cực hot, dân mạng khen trẻ, đích thực "Hồng Hài Nhi"