4 năm lao động cực nhọc nơi xứ người, chồng "hoa mắt" vì số tiền vợ tích cóp được

T.B 2024-03-13 15:30
- 4 năm đi xuất khẩu lao động, tôi chuyển về khá nhiều tiền để vợ nuôi con. Nào ngờ, đến ngày về, tôi bất ngờ khi biết cô ấy đã tiêu gần hết.
Chào mọi người, hôm nay tôi có tâm sự, mong được mọi người cho lời khuyên. Tôi năm nay 27 tuổi, sinh trưởng tại một vùng quê nghèo. Trước kia, đa phần mọi người chỉ làm nông nghiệp để mưu sinh. Tôi có vợ và một con trai 3 tuổi. Sau đám cưới, tôi bàn với vợ việc đi xuất khẩu lao động, kiếm chút vốn liếng. Sau đó, khi về nước, vợ chồng tôi sẽ mở một cửa hàng tạp hóa. Vợ ủng hộ, động viên tôi nhiều. Ở nhà, vợ tôi làm công nhân may, phụ giúp gia đình. 
Tôi đi xuất khẩu lao động đến nay đã được 4 năm. Mỗi năm, tôi về quê một lần lúc nào tiện. Hiện tại, tôi đang về nghỉ ở quê, mấy hôm nữa lại đi. Tôi biết kiếm tiền không dễ nên cố gắng làm việc, tiết kiệm ăn uống tối đa để sau này về VN hẳn thì có ít vốn. Tôi tăng ca liên tục, đồ ăn mua vào dịp giảm giá hoặc gần hết hạn cho rẻ. Tôi cũng không ăn chơi, phung phí, có bao nhiêu tiền, tôi gửi phần nhiều về cho vợ. 

4 năm lao động cực nhọc nơi xứ người, chồng hoa mắt vì số tiền vợ tích cóp được

Vợ ở nhà tôi. Tôi chỉ còn mẹ và em gái, không có ba, nhà ở quê làm nông nghiệp, trồng lúa đậu rau, nuôi gà vịt, tiền chợ tiết kiệm vì có đồ tự trồng nên mọi chi tiêu đều rẻ. Em gái tôi đi học. Vợ trông con, làm việc, trông nhà, mẹ làm ruộng, nuôi heo gà. Mỗi tháng tôi gửi tiền sinh hoạt để vợ chi tiêu. Tôi tính ở quê, 3pn một trẻ con, ăn tiêu trong khoảng 10 triệu đồng là thoải mái lắm rồi. Tuy nhiên vợ kêu gửi luôn một cục để khỏi mất công gửi hoài, em sẽ tự chi tiêu, quản lý. Tôi dặn vợ: "Tiết kiệm nha, anh làm cực lắm đấy", vợ ậm ừ.
2 năm trở về đây, tôi đã chuyển về cho vợ tổng cộng 360 triệu đồng. Khi về thăm, tôi thấy ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, muốn sơn sửa lại. Vậy mà đến hôm nay tôi hỏi, vợ nói chỉ tích cóp được hơn 20 triệu đồng. Tôi bất ngờ, vì theo tôi tính, chi phí trong gia đình ở quê khoảng 8-9 triệu đồng một tháng thôi.

4 năm lao động cực nhọc nơi xứ người, chồng hoa mắt vì số tiền vợ tích cóp được

Tôi hỏi vợ tiêu gì nhanh hết vậy, vợ bảo đi chợ mua sắm linh tinh. Cô ấy bảo trong nhà đám sá, giỗ chạp nhiều, tiêu tốn tiền bạc. Mỗi tháng, cô ấy phải đóng học cho em gái, mua thuốc cho mẹ và cho con con tôi ốm. Vì vậy, tiền tôi gửi về được bao nhiêu, cô ấy tiêu hết bấy nhiêu, không có dư. Vợ tôi đi làm công nhân nhưng thời gian gần đây không có việc, phải nghỉ không lương nên thu nhập không đáng là bao.
Tôi không phải ki bo, tính toán với vợ nhưng kiếm đồng tiền bên xứ người cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Có những buổi sáng lạnh âm độ cắt da cắt thịt thở ra khói, tôi vẫn phải dậy đi làm. Kiếm được đồng tiền cơ cực lắm nên tôi cố chắt chiu.
Tôi muốn làm thêm 5 năm nữa thôi rồi về hẳn. Thấy vợ không biết quản lý chi tiêu, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên tôi quyết định sẽ gửi tiền về cho mẹ chi tiêu. Vợ tôi thấy vậy giận dỗi nói tôi không tin cô ấy. Vợ nói trong thời điểm hiện tại vật giá leo thang, thóc cao gạo kém, 10 triệu đồng tôi gửi về chẳng thấm vào đâu. 
"Anh không ở nhà, anh không đi chợ nên không biết. 500 ngàn đồng chả mua được cái gì cả. Anh đừng tưởng 10 triệu đồng của anh là to. Anh thử ở nhà chi tiêu trong một tháng xem. Anh chi hết bao nhiêu", vợ mắng tôi. Hiện tại, tôi không biết phải làm sao. Nhờ mọi người tư vấn giúp ạ.
T.B (Đồng Tháp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những người dám phanh phui showbiz Việt