Cậu bé xưng 'tao' với nhân viên y tế ở điểm tiêm vắc xin gây bão dư luận, thu hút 7 triệu lượt xem

2021-11-19 17:50
- Trong khi một số góp ý về thái độ cậu bé thì nhiều người cũng cho rằng, do em đã quá hoảng sợ nên mới mất bình tĩnh như vậy.

Tiêm phòng dường như đã trở thành nỗi sợ đối với các bạn nhỏ, một số em còn bị ám ảnh tâm lý và rất khó khăn cho các cô y tá khi thực hiện việc này. Mới đây, MXH chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bé trai ở điểm tiêm chuẩn được cho là có những lời nói chưa chuẩn mực khiến dân mạng xôn xao.

Biết con sợ tiêm, người mẹ đã nhẹ nhàng dỗ dành, đánh lạc hướng cậu bé: "Nhìn nè con, chụp hình nè, con đừng gồng, con thả lỏng đi".

Lúc này, nam nhân viên y tế cũng liên tục trấn an cậu bé: "Đau chưa? Đau hồi nào? Chích đâu mà đau".

Thế nhưng, cậu bé không dễ lừa chút nào, mặc dù sợ nhưng có lẽ cậu cũng cảm nhận được chiếc kim tiêm được chích vào tay nên liên tục nổi đóa, trách móc nhân viên y tế lừa mình. "Chích dô rồi đó, tao biết mà, chích dô rồi, con người lừa đảo. Chích rồi đó, nhanh lên!", cậu bé nói giọng hờn dỗi.

Cậu bé xưng tao với nhân viên y tế ở điểm tiêm vắc xin gây bão dư luận, thu hút 7 triệu lượt xem

Cậu bé liên tục trách móc nhân viên y tế lừa mình. 

Khi nhân viên y tế rút kim tiêm ra, cậu bé khẳng định 1 câu chắc nịch: "Đó dán rồi đó!". Nhiều người có mặt ở điểm tiêm đã bị tiếng la hét, trách móc của cậu bé thu hút, đứng xung quanh quan sát.

Tiêm xong xuôi, cậu bé vẫn không ngừng hờn dỗi, trách móc anh chàng nhân viên. Đáng chú ý, người thân của bé trai không những không nhắc nhở bé lễ phép mà còn cười cợt khá thoải mái.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến trái chiều cũng được đưa ra bàn luận xoay quanh sự việc này. Nhiều người góp ý rằng, người mẹ nên uốn nắn và bảo ban lại em. Việc xưng hô "tao- mày" với người lớn là hành động vô lễ, nếu không sửa từ nhỏ sẽ trở thành một thói quen xấu cho các em.

Ngược lại, số khác lại nhẹ nhàng nhận thấy, cậu bé có lẽ do quá hoảng sợ nên mới mất bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, nhân viên y tế có cách xoa dịu chưa tinh tế, nói dối bằng cách phủ nhận việc tiêm chích (Câu nói: Chích đâu mà đau), khiến cậu bé tức giận.

"Trời đất, tôi có nghe lầm không vậy, thằng bé xưng "tao" với nhân viên y tế. Rồi bà mẹ ngồi cười cợt như được mùa. Chuyện gì vậy trời? Trẻ con phải được giáo dục từ bé, nhỏ mà nói chuyện kiểu như vậy thì lớn lên sẽ ra sao?"

"Riêng tôi thấy không thể cười được với cách nói chuyện của bé trai này. Con nít nói chuyện với người lớn mà xưng tao thì cho hỏi, mắc cười chỗ nào vậy?"

"Bà mẹ ngồi cười như đúng rồi, chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa. Xem mà tức giùm", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên