Bất ngờ về hoàn cảnh cụ ông bật khóc đi gõ cửa từng nhà để mua gạo về nấu cháo cho vợ ốm nặng ở Sài Gòn

2021-08-28 18:45
- Mới đây, con gái ông cụ từng bật khóc khi không mua được 1kg gạo nấu cháo cho vợ đã lên tiếng phân trần về hoàn cảnh gia đình và giải thích nguyên nhân về hành động của cha mình.

Cách đây vài hôm, MXH truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông lớn tuổi đứng trước một cửa hàng bán gạo gõ cửa, cầu xin được bán 1kg gạo về nấu cháo cho bà xã đang ốm nặng ở nhà.

Thế nhưng, trước lời thỉnh cầu của cụ ông, chủ nhà nói vọng ra: "Nhà con không có bán". Ông cụ lãng tai vẫn cố gắng thuyết phục: "Thế chút cho mượn 1kg đồ gì cũng được. Ở nhà hết gạo ăn rồi. Giúp cho 1kg đi".

Bất ngờ về hoàn cảnh cụ ông bật khóc đi gõ cửa từng nhà để mua gạo về nấu cháo cho vợ ốm nặng ở Sài Gòn

Hình ảnh cụ ông gõ cửa xin được mua 1kg gạo về nấu cháo cho vợ từng khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động

Ngoài ra, cũng trong video, ông Lân nói rằng vợ mình bị ốm, nhà chỉ có 2 vợ chồng ở cùng nhau. Từ buổi sáng ông đã đi tìm mua gạo nhưng không nơi đâu mở cửa.

Trong lúc bất lực vì không mua được gạo, cụ ông may mắn gặp được một nam thanh niên trong đội thiện nguyện - người chứng kiến toàn bộ sự việc đã tiến lại gần hỏi thăm, xin địa chỉ nhà cụ ông để chở gạo tới.

Tối 25/8, trao đổi với Zing, ông Bùi Nguyên Vũ, Chủ tịch UBND phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết đã nắm thông tin về trường hợp một cụ ông trên địa bàn đến cửa hàng xin mua gạo trong giai đoạn giãn cách xã hội.

"Ông tên Lân, gia đình không phải hộ khó khăn. Chính quyền địa phương đã tìm đến gia đình ông để tặng nhu yếu phẩm cần thiết bao gồm gạo, mì, gia vị và trứng", ông Vũ cho hay.

Bất ngờ về hoàn cảnh cụ ông bật khóc đi gõ cửa từng nhà để mua gạo về nấu cháo cho vợ ốm nặng ở Sài Gòn

Gia đình cụ Lân cảm ơn các mạnh thường quân và xin từ chối mọi sự hỗ trợ. Ảnh: Vietnamnet.

Mới đây nhất, chia sẻ trên báo Pháp luật & Bạn đọc, chị Ngô Thị Kim Oanh (55 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, con gái của cụ Lân) cho biết, gia đình chị thực ra không khó khăn như lời cụ ông miêu tả.

Hiện, ông cụ đã 92 tuổi, không còn được minh mẫn. Ông bị lẫn nên nói những điều không đúng trên clip. Anh trai chị O. cũng không đi bộ đội mà đang đi làm ở công ty, còn mẹ chị có bệnh người già nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Cả hai vợ chồng già đều có lương hưu mỗi tháng, ông L. 7 triệutháng, còn vợ là 5 triệu/tháng.

Ngoài ra, chị O. cũng cho biết, bố mình mỗi tháng còn có thêm 5 triệu tiền cho thuê nhà. Trước đây, nhà có người giúp việc đến chăm lo cho hai cụ nhưng đến thời điểm dịch bệnh, người giúp việc không thể đến được nên anh chị sẽ là người chăm lo, cơm nước cho 2 cụ.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã có rất nhiều nhóm tình nguyện đến giúp đỡ, bản thân chị và gia đình rất biết ơn. Tuy nhiên, chị O. cho biết nhà mình không khó khăn nên xi nhường phần lại cho những hoàn cảnh khác.

Mi Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trịnh Sảng sống chật vật ở Mỹ, bị kiện đòi bồi thường hàng trăm tỷ đồng