Đàn ông đánh mất người phụ nữ của mình chưa hối hận ngay đâu, chỉ đến lúc biết day dứt thì đã quá muộn

kim khương 2021-06-17 10:50
- Làm chồng hãy nhìn vào đôi mắt không đáy của vợ mình, nhìn vào nụ cười ngây thơ của cô ấy. Nhìn cái vẻ độc lập khi cô ấy làm việc. Hãy cúi xuống nhìn sâu vào con tim của cô ấy, tự hỏi xem bản thân có thấy bòng mình trong mắt vợ, trong trái tim cô ấy hay không?.

Yêu và được yêu, đó chính là khao khát của phụ nữ. Còn đàn ông muốn được người khác yêu, quan tâm và dành sự chung thuỷ tuyệt đối cho mình. Nhiều người đàn ông ích kỷ đến mức chỉ biết đến bản thân mình, ''ăn mòn'' cả thanh xuân, sức lực của người phụ nữ mà hàng ngày mình vẫn gọi là vợ. Khi một tình yêu tan vỡ, một cuộc hôn nhân kết thúc thì viễn cảnh thường nhìn thấy chính là đàn bà khóc lóc đau đớn, còn đàn ông thì hả hê: "Cuối cùng mình cũng trút bỏ được của nợ'' rồi có thể nhanh chóng tìm một người mới. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay đàn ông ạ.

Những người đàn ông đánh mất người phụ nữ của mình thì thời gian đầu sẽ chưa hối hận đâu. Trái lại họ còn vui, còn hạnh phúc khi từ nay mình thoải mái làm những điều bản thân thích mà không sợ hãi điều gì nữa.

Đàn ông khi mất đi người phụ nữ rồi thì chưa hối hận ngay đâu, chỉ đến lúc biết day dứt thì đã quá muộn

Cảm giác mình từng có cả kho báu mà không biết giữ nó đau đớn vô cùng (ảnh minh hoạ)

Nhưng chơi chán rồi, lúc thèm khát mâm cơm nóng của vợ, thèm khát tiếng cười hạnh phúc của vợ con như trước đây thì đàn ông mới day dứt đến mức như chết đi sống lại. Cảm giác mình từng có cả kho báu mà không biết giữ nó đau đớn vô cùng. Đáng tiếc vào giữa cái lúc anh nhận ra mình sai thì đã chẳng còn cơ hội nào để sửa chữa nữa cả.

Người đàn bà ngày nào bị anh rời bỏ đau khổ, vật vã thì giờ đây họ hạnh phúc, khí chất ngút ngàn. Làm mẹ đơn thân, làm người đàn bà từng một đời chồng nhiều tai tiếng lắm, nhiều khó khăn lắm... nhưng rồi họ cũng vượt qua cả. Cuộc sống của họ hạnh phúc hơn lúc nào hết.

Đàn ông biết không, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng cần những lời vuốt ve, động viên. Nhưng trên tất cả cô ấy vẫn là đàn bà. Mà đàn bà thì tạo hoá ban cho họ cái quyền được phép yếu đuối, được nương bóng tùng quân, được là nhành cây uốn vào cây tùng cây bách.

Nhưng anh đã làm gì? Anh đã giữ vị trí nào trong tổ ấm của mình. Ngoài những lời hứa suông, anh có thể làm gì cho người phụ nữ của mình sau tất cả những gì mà cô ấy đang phải gồng gánh, chịu đựng để vun đắp cho gia đình của anh.

Hãy thôi chê bai, trách móc vợ của mình đi. Cô ấy là đàn bà mà, đàn bà thì chỉ muốn được yêu, được san sẻ, sống đúng với thiên chức của mình mà thôi.

Đàn ông khi mất đi người phụ nữ rồi thì chưa hối hận ngay đâu, chỉ đến lúc biết day dứt thì đã quá muộn

Là đàn ông hãy sống với cách mà tạo hoá ban tặng, đó chính là sống như một người bảo vệ, nếu như anh thực sự yêu thương người phụ nữ của mình (ảnh minh hoạ)

Có khá nhiều người đàn ông kết hôn rồi lại để người vợ của mình tự xoay sở với mọi việc.

Có được người vợ hiền như báu vật mà không biết trân trọng thì mất đi anh day dứt, hối hận cũng đúng mà thôi.

Là đàn ông hãy nhớ rằng vợ mình hôm nay chưa chắc đã là vợ mình của ngày mai. Hôm nay yêu thương nhưng mai đã cạn tình là chuyện bình thường. Đừng để người phụ nữ của mình phải tự khóc, tự lau nước mắt nữa. Giới hạn chịu đựng luôn là sự thản nhiên, có cũng như không đàn ông ạ!

Làm chồng hãy nhìn vào đôi mắt không đáy của vợ mình, nhìn vào nụ cười ngây thơ của cô ấy, nhìn cái vẻ độc lập khi cô ấy làm việc. Hãy cúi xuống nhìn sâu vào con tim của cô ấy, tự hỏi xem bản thân có thấy bòng mình trong mắt vợ, trong trái tim cô ấy hay không?.

Là đàn ông hãy sống với cách mà tạo hoá ban tặng, đó chính là sống như một người bảo vệ, nếu như anh thực sự yêu thương người phụ nữ của mình. Đừng để bản thân rơi vào bi kịch, hối hận vì đánh mất đi người phụ nữ quan trọng nhưng chẳng có cách nào để van xin quay lai hay sự tha thứ.

 

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử