Đời có trả cát xê đâu mà phải tự biên tự diễn?

2023-06-24 11:07
- Có một kiểu người luôn phải diễn trước mặt người khác, dần dần họ cũng đánh mất chính mình, chẳng còn biết mình là ai.

Đời không trả cát xê nhưng cứ đam mê diễn

Tôi có một cô bạn, đam mê “diễn xuất” nhưng cuộc đời lại đưa đẩy trở thành phóng viên truyền hình. Cô ấy kết hôn với một anh cùng ngành, nhưng bên báo giấy. Thời còn ở trường đại học, cô ấy là một bí thư năng nổ, hoạt bát, học tốt và có tài lẻ. Chỉ có điều, tính cô ấy lúc nào cũng muốn “dĩ hòa vi quý” với tất cả mọi người. Một người “dĩ hòa vi quý” là tốt chứ, nhưng cái kiểu của cô ấy lại khiến người khác khó chịu nhiều hơn. Cô ấy lúc nào cũng muốn làm vừa lòng tất cả, có gì không thích, không hài lòng cũng chẳng bao giờ nói ra.

Cô ấy kết hôn với một người chồng khá gia trưởng, độc đoán nhưng luôn nhẫn nhịn, cam chịu. Dần dần, cô ấy trở thành người không có tiếng nói trong nhà, không được chồng và gia đình chồng coi trọng, đến con trai cô ấy cũng coi mẹ như ôsin.

Đời có trả cát xê đâu mà phải tự biên tự diễn?

Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã thấy cuộc hôn nhân này không tương xứng. Một người như cô ấy xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn, chứ không phải người đàn ông vô tâm, đến việc khám thai cũng để vợ đi một mình. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai con người ấy lại bập vào nhau, kết hôn chóng vánh, không biết là duyên, là nợ hay cô ấy phải nhanh chóng tìm một tấm chồng kẻo bị bỏ lại phía sau so với bạn bè.

Nói ra thì hơi khẩu nghiệp nhưng mỗi lần nghe cô ấy than thở chuyện chồng con, chúng tôi lại khuyên cô ấy bỏ quách cái thằng cha đấy đi. Nhưng cô ấy nói bảo cô ấy làm gì cũng được chứ bỏ chồng thì không được. Bỏ chồng rồi, mặt mũi thể diện để đâu? Trên mạng xã hội và trong mắt người thân, bạn bè, vợ chồng cô ấy vẫn là gia đình kiểu mẫu, chỉ có người trong chăn ấm lạnh thế nào tự biết. Lần gần nhất hai vợ chồng đến nhà một người bạn chung của chúng tôi ăn cơm, lúc về cô ấy nhắn tin là: “Chúng mày thấy lúc nãy tao diễn có đạt không?” Chúng tôi sửng sốt: “Tại sao mày phải diễn trước mặt chúng tao hả?”

Đời có trả cát xê đâu mà phải tự biên tự diễn?

Diễn nhiều như thế có mệt lắm không?

Mỗi con người có muôn vàn khuôn mặt, ngày nào ra ngoài cũng phải chọn một chiếc mặt nạ ưng ý nhất để đối phó với cuộc đời ngoài kia. Mỗi người có ba cuộc sống khác nhau, cuộc sống công khai, cuộc sống riêng tư và cuộc sống bí mật. Chắc chắn rằng, chẳng ai đi phô bày toàn bộ cuộc sống của mình trước bàn dân thiên hạ. Chúng ta ít nhiều đều đang “diễn” trước mặt người khác, nhưng cứ phải diễn xuất 24/24, không bao giờ được tháo mặt nạ xuống, có mệt mỏi lắm không?

Có câu “Fake it until you take it”, cứ giả vờ cho đến khi điều đó trở thành sự thật. Nhiều người diễn sâu đến nỗi chính họ cũng tưởng cuộc sống màu hồng họ tự vẽ ra là sự thật. Cô bạn tôi lại biết rất rõ mình đang diễn, biết rằng trong cuộc hôn nhân ấy mình không hạnh phúc như thế nào. Nhưng cô ấy không làm gì để thay đổi và không muốn thay đổi.

Con người có nhiều nỗi sợ, một trong số đó là nỗi sợ bị người khác phán xét. Vì thế nên họ luôn cố gắng giữ hình tượng hoàn hảo nhất có thể trước mặt người khác. Nhưng thực ra người đời chẳng ai rảnh rỗi soi mói cuộc sống của người khác nhiều đến vậy đâu. Họ có thể tò mò, xì xầm dăm ba câu chuyện đẩy đưa, rồi ai lại về nhà nấy, ai cũng có những mối bận tâm riêng với chính bản thân họ, gia đình họ.

Đời có trả cát xê đâu mà phải tự biên tự diễn?

Thở thôi cũng mệt rồi, hay thôi mình đừng diễn?

Cuộc sống này vốn quá nhiều mệt mỏi, áp lực. Nếu cảm xúc thật bên trong không được giải tỏa mà lúc nào cũng bị đè nén, tích tụ đủ lâu sẽ gây ra đủ chứng bệnh tâm lý. Thế nên hay thôi mình đừng diễn nữa, thỉnh thoảng diễn chút xíu trước mặt người khác cũng được, nhưng có thể sống thật với chính mình được không?

Hãy tin tưởng vào bản thân và chấp nhận cả những điểm không hoàn hảo, không ai có thể làm vừa lòng cả 7 tỷ người trên thế giới. Khi đi sâu vào bên trong, xây dựng nội lực mạnh mẽ cho chính mình, bạn sẽ không còn bận tâm quá nhiều đến cái nhìn của người khác. Điều quan trọng là bạn sống cho mình, không phải để người khác dòm vào. Hãy ở bên những người mà bạn có thể thoải mái được là chính mình.

Để thoát khỏi việc diễn trước mặt người khác là cả một quá trình dài và cần sự nỗ lực. Người khác nghĩ về bạn thế nào không quan trọng bằng việc bạn sống như thế nào, bạn có hạnh phúc không?

HN

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

TP.HCM- Cưỡi ngựa nghênh ngang trên phố, nam thanh niên bị xử phạt - TP.HCM