Cha mẹ có điều tiếng, người đáng thương nhất vẫn là con trẻ

I Am NGA 2022-07-08 08:30
- Nếu như người lớn có nhu cầu sinh lý cần giải tỏa thì trẻ em cũng có nhu cầu được yêu thương và bảo vệ khỏi những tổn thương không đáng có.

Cha mẹ vướng bê bối, người tổn thương nhất vẫn là trẻ con

Trước sự việc một nam diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi nổi tiếng người Việt bị cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên ở Tây Ban Nha, dư luận có nhiều phản ứng trái chiều khác nhau. Người cười cợt hả hê, người tranh thủ “hít hà drama” sau những ngày showbiz Việt quá im ắng. Hai người đàn ông được cho là đã có gia đình, vợ con yên ấm. Họ vừa thành công, nổi tiếng trong nghệ thuật, vừa là từng là người chồng, người cha kiểu mẫu, yêu vợ thương con khiến công chúng ngưỡng mộ. Thế nên nhiều người không khỏi sốc khi hình ảnh “soái ca màn ảnh”, “soái chồng”, “soái cha” trong gia đình đổ vỡ tan tành.

Nhiều người cho rằng hai anh đi “bóc bánh trả tiền”, thử của lạ ở trời Tây nhưng không may bị gài, bị mắc bẫy. Người ta cảm thương cho những người vợ “cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng”. Ít ai để ý rằng trong vụ việc này, người tổn thương nhiều nhất là con trẻ. Chúng sẽ nghĩ thế nào về người cha mà mình từng hết lòng yêu thương, ngưỡng mộ? Chúng sẽ đối diện thế nào trước những lời xì xầm, bàn tán của hàng xóm, bạn bè và dư luận?

Cha mẹ tai tiếng, người đáng thương nhất vẫn là con trẻ

Nhiều người lớn, trong đó có cả những nghệ sĩ nổi tiếng phát ngôn rằng đàn ông bóc bánh trả tiền là chuyện bình thường, có bị bắt cũng chỉ là “đen thôi đỏ quên đi”. Nếu hai người đàn ông trên đã tấn công tình dục trẻ vị thành niên đúng như cáo buộc thì họ vi phạm pháp luật rõ ràng. Ngay cả khi họ bóc bánh trả tiền và bị “gài” như suy đoán thì việc họ đi mua dâm dù đã có vợ con vẫn là vi phạm đạo đức.

Nếu như người lớn có nhu cầu sinh lý cần giải tỏa thì trẻ em cũng có nhu cầu được yêu thương và bảo vệ khỏi những tổn thương không đáng có. Lứa tuổi thiếu nhi và trẻ vị thành niên là độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương nhất. Đây là giai đoạn hình thành tính cách và định hướng lối sống về sau. Bất cứ vết thương nào xảy ra ở giai đoạn này đều khó có thể bù đắp và có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Việc cha mẹ gặp bê bối đã khiến những đứa trẻ chịu đựng sự tổn thương lớn. Song sự xì xào của bạn bè, sự nhạo báng của người khác chính là những đòn đả kích khiến vết thương bị khoét sâu thêm. Nhiều đứa trẻ đã rơi vào trầm cảm, mắc các chứng rối loạn tâm lý suốt đời.

Trên trang Bonobology, chuyên gia tâm lý người Ấn Độ Neha Anand cho rằng khi một đứa trẻ biết cha mẹ ngoại tình, chúng thường không thể hiện cảm xúc công khai. Song vết thương lòng chúng sẽ trở thành vết sẹo đeo bám rất lâu. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn la bàn đạo đức, khiến chúng mất phương hướng và có những nhận thức sai lầm về hôn nhân. Trong nhiều trường hợp, bé trai sẽ có xu hướng thu mình, chểnh mảng học hành, cư xử sai trái và chống đối xã hội. Trong khi đó các bé gái sẽ mất niềm tin vào đàn ông và gặp khó khăn trong tình yêu và hôn nhân khi trưởng thành.

Cha mẹ tai tiếng, người đáng thương nhất vẫn là con trẻ

Khi những mối quan hệ ngoài hôn nhân vỡ lở, người lớn thường bận rộn giải quyết hậu quả, hoặc mải đau buồn, tức giận, trả thù lẫn nhau. Còn những đứa trẻ lại bị bỏ quên trong chính gia đình mình, phải tự vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn của riêng chúng.

Có cha mẹ ngoại tình đã là một nỗi đau, nhưng có cha mẹ là người nổi tiếng ngoại tình hoặc vướng bê bối tình dục, trẻ em còn đau đớn và bị sốc gấp nhiều lần. Những đứa trẻ là con của người nổi tiếng, ngay từ nhỏ đã thu hút sự chú ý một cách bất đắc dĩ và chịu áp lực rất lớn. Nhiều em còn sớm làm quen với sự nổi tiếng khi được cha mẹ cho tham gia các show truyền hình thực tế, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội hoặc được định hướng tham gia các hoạt động nghệ thuật, nối nghiệp gia đình.

Sinh ra từ vạch đích cũng có cái giá của nó, đó là sự soi mói của truyền thông, là sự bàn tán của cộng đồng mạng về gia đình mình. Dù không liên quan trực tiếp song vợ con của hai sao nam vướng bê bối tình dục ở Tây Ban Nha vẫn thường xuyên được réo tên. Tai tiếng của những người đã làm bố được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, bên dưới là vô số những bình luận cười cợt, khiếm nhã và vô cảm. Đây chính là thứ vũ khí sát thương với những đứa trẻ, vốn hoàn toàn vô tội trong bê bối của người lớn.

Cha mẹ tai tiếng, người đáng thương nhất vẫn là con trẻ

Trẻ con được dạy bảo phải nghe lời cha mẹ. Trong mắt những đứa trẻ, cha mẹ luôn đúng và là thần tượng đầu tiên trong cuộc đời chúng. Nhiều đứa trẻ còn ao ước sau này lớn lên sẽ kết hôn với người giống với cha, mẹ mình. Đối với tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cha mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất, là nóc nhà vững chãi che gió chắn mưa. Khi mái nhà ấy sụp đổ và phải chịu sự đàm tiếu của dư luận, những đứa trẻ sẽ ra sao?

Những trải nghiệm ái tình độc lạ có thể rất kích thích, phiêu lưu nhưng “mua vui cũng được một vài trống canh”. Không có lạc thú nào kéo dài mãi mãi. Không có nhu cầu nào quan trọng hơn hạnh phúc gia đình. Đó mới là thứ mà người ta phải dốc lòng nâng niu, bảo vệ, dù có phải hy sinh một phần bản thân mình.

Người lớn nên làm gì với sự tổn thương của con

Trẻ con rất nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận được sự rạn nứt trong gia đình và phát hiện ra những lời nói dối. Vậy nên, rất khó để bịt tai, che mắt chúng và coi chúng là “trẻ con không biết gì”. Dù người lớn có hỗn loạn thế nào thì việc quan tâm đến cảm xúc của trẻ và hỗ trợ chúng vượt qua khủng hoảng tinh thần vẫn là việc cần thiết.

Dù xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ cũng không nên gây gổ với nhau, nhất là trước mặt con cái vì điều đó sẽ chỉ khiến những đứa trẻ tổn thương thêm. Hãy tìm cách nói chuyện với con và khẳng định rằng tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng không bao giờ thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra.

Cha mẹ tai tiếng, người đáng thương nhất vẫn là con trẻ

Chuyên gia tâm lý Neha Anand cũng chỉ ra một số trường hợp điển hình mà cô hỗ trợ tư vấn. Đó là hai bé Anna (13 tuổi) và Jacob (11 tuổi) được chính mẹ chia sẻ về việc người cha từ bỏ gia đình và xây dựng cuộc sống mới với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, mẹ của hai đứa trẻ vẫn để chúng liên lạc, gặp gỡ, duy trì mối quan hệ với họ hàng bên nội, nhà nội cũng rất yêu thương chúng. Ở tuổi trưởng thành, cả hai chị em đều có cuộc sống hôn nhân êm đẹp. Dù tức giận người cha đã ngoại tình, họ vẫn giữ được mối quan hệ cha con.

Một trường hợp khác là Rebecca (13 tuổi) có bố mẹ đều ngoại tình, tuổi thơ của cô bé không có ai chăm sóc. Ở tuổi 20, Rebecca không nói chuyện với mẹ suốt nhiều năm, có nhiều mối quan hệ yêu đương phức tạp, thậm chí từng phá thai.

Anand nhận định rằng việc trẻ phải chứng kiến sự khủng hoảng, đổ vỡ trong gia đình vẫn có thể được bù đắp bằng sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, để trẻ hiểu rằng không phải cuộc hôn nhân nào cũng như cha mẹ chúng.

Những người đã làm cha mẹ nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Nhất là những việc sai trái rõ ràng như ngoại tình, bê bối tình dục thì chẳng có gì để bao biện. Trẻ con chính là nạn nhân đáng thương nhất trước những sai lầm bố mẹ. Đừng đánh đổi lạc thú nhất thời bằng hạnh phúc gia đình và cả tương lai tươi đẹp của con trẻ.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

100 năm trước, vẻ đẹp của phụ nữ Việt ra sao so với thế giới