Ảnh: Cay đắng những cô gái 14 tuổi trải qua tục cướp vợ

Bảo Ái 2014-12-13 23:01
- Có những cô gái không hề biết đến tình yêu, hôn nhân với họ là những giọt nước mắt.

Các cô gái khoảng 14 tuổi sống trong bộ tộc Pokot, Kenya sẽ phải trải qua giây phút đầy sợ hãi, đau đớn khi "được" gả chồng. Những cô bé này không hề biết được tương lai của mình vì đây hoàn toàn là cuộc giao dịch của ông bố với chàng trai muốn làm rể. Chỉ khi chàng trai mang sính lễ đến, cô dâu trẻ bị bắt đưa đi cho nghi lễ kết hôn, cô mới biết cuộc đời mình đã định. Lễ vật chỉ gồm 20 con dê, 3 con lạc đà và 10 con bò.

Một cô gái từ các bộ lạc Pokot ở Kenya đang cố trốn thoát sau khi được bán sang nhà chồng.
Các cô gái bị nhốt trong nhà kho tăm tối, cô lập khỏi làng trong 1 tháng trước khi diễn ra nghi lễ cưới. Nhiều người không biết họ đã bị bán tháo bởi cha mẹ mình.
Một cô dâu nhỏ khóc lóc vì bị bắt nhốt. Gia đình cho biết họ đã cố tình giữ bí mật cuộc hôn nhân sắp đặt  vì sợ con gái sẽ bỏ chạy.
 
Các vật nuôi được trả cho gia đình của cô gái trong nhiều tuần. Khi các lễ vật được đưa hết cũng là lúc mà cô gái bị bắt về nhà chồng.
 
\
Nghi lễ sẽ bắt đầu khi 1 con bò được mang ra cho cô gái đấm vào bộ phận sinh dục của nó rồi cả làng cùng giết mổ.
Một cô gái níu vào cánh tay của cha mẹ mình trước khi được đưa đi bởi người chồng mới của cô.
 
Những người phụ nữ sẽ tiếp tục đứng hơn 1 ngày và 1 đêm trong buổi lễ, rồi bị bắt nhảy múa.
 
Vào cuối buổi lễ, các cô gái và các chàng trai khiêu vũ với nhau, tất cả đặt dưới sự giám sát của người lớn tuổi.
       
 
Có khoảng 700.000 người Pokot bản địa sống giữa Kenya và Uganda, chủ yếu sống bằng chăn nuôi du mục.
Bảo Ái (Dịch theo DM)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn