Best of Me - Nếu như thuộc về nhau, ta sẽ trở lại

Thương Huyền 2015-04-15 10:46
- "The Best of Me" như bao câu chuyện tình được chuyển thể thành phim khác của Nicholas Sparks, mang một vẻ dịu dàng rất riêng và sâu lắng quá đỗi. Vì thế, câu chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc rất ngọt, hóa ra lại lấy hết nước mắt người xem.

"The Best of Me" là câu chuyện về mối tình đầu. Mối tình dai dẳng có muốn cũng chẳng thể quên, có cố bao nhiêu cũng không dễ gì ngưng nhớ. Tình đầu có đuổi cũng chẳng đi, nhưng có mời cũng không mặn mà tới nữa. Nếu như thuộc về nhau ta-sẽ-trở-lại.

Best of Me 1

21 năm trong cuộc đời mỗi con người, là quãng thời gian quá dài cho tất cả.

Mùa thu năm 1992, Dawson Cole và Amanda Collier gặp nhau lần đầu tiên. Amanda là cô gái táo bạo, dịu dàng và cuốn hút theo một cách rất riêng. Bạn hẳn sẽ phải xiêu lòng trước vẻ đẹp trong sáng có phần nổi loạn với những chiếc váy thướt tha khoét sâu lưng đẹp mê hồn của Amanda. Ngược lại, Dawson lại khá rụt rè và vụng về trước những cái đẹp, đặc biệt như - một cô gái đẹp. Màn gặp gỡ ban đầu tưởng chừng như đơn giản ấy, thực tình đã bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn mãi về sau.

Best of Me 2
Luke Bracey và Liana Liberato vào vai Dawson Cole và Amanda Collier khi còn trẻ.

Khai thác mô tuýp điển hình giữa tình yêu của những con người có hoàn cảnh sống khác xa nhau, nhưng "The Best of Me" lại không quá nặng nề và đào sâu vào tình tiết ấy. Dawson có một gia đình khá phức tạp. Gái, bài và bia, thô lỗ và bạo lực là những thứ không bao giờ thiếu trong ngôi nhà của anh, nơi thiếu thốn tình thương người mẹ, với một ông bố dị thường và một lũ anh em dị hợm. Chính gia đình kỳ quái ấy đã tạo nên tất cả bi kịch trong câu chuyện tình yêu của đôi trẻ. Hẳn thế mà Dawson bỏ đi, như một kiểu thoát chạy khỏi cuộc sống tù túng và nô lệ của truyền thống phụ hệ khác người. Nhưng cũng từ đó, Dawson có cuộc gặp gỡ định mệnh với Tuck Hostetler.

Tôi thích cái cách ông Tuck xuất hiện, với một khẩu súng trên tay và bộ râu hiền lành hết sức. Và dù chẳng hề giống một vị thần Cupid nhưng Tuck Hostetler lại làm hết sức tuyệt vời công việc ấy. Chính ông đã ươm mầm tình yêu của đôi trẻ, rồi lại một lần nữa, 21 năm sau đó, với cái cách rất riêng của mình, đưa hai con người ấy trở về bên nhau.

Best of Me 3
21 năm sau... (James Marsden, Michelle Monaghan)

21 năm sau, khi rất nhiều biến cố đã xảy ra, Amanda xuất hiện điềm đạm và chín chắn, bên một ông chồng thờ ơ và một trái tim chứa nhiều thương tổn. Dawson lại mang vẻ phong trần của một người nếm nhiều trải nghiệm, nhưng nét hiền lành thì vẫn không hề đổi thay. Thế rồi họ gặp nhau, khi lửa lòng bấy lâu nay vẫn chưa bao giờ tắt. Khát vọng yêu thương và những nếp gấp lòng của quá khứ được trải rõ ra trong ngôi nhà kỷ niệm ở Vandemere.

Những tưởng mọi chuyện như thế đã xuôi dòng. Vì vốn thuộc về nhau nên đã trở lại… Nhưng 21 năm đặt lên vai của hai con người ấy những gánh nặng trách nhiệm vô hình. Thế rồi bị níu giữ, thế rồi chẳng thể vứt bỏ, thế rồi rời xa nhau. Câu chuyện nếu chỉ như thế, người xem sẽ buồn, nhưng không day dứt và ám ảnh. Như cái cách mà "The Best of Me" để nhân vật của mình ra đi.

Best of Me 4
Nếu như thuộc về nhau, ta sẽ trở lại.

Câu chuyện là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, xoay chiều liên tục với một nhịp điệu nhẹ nhàng mà hợp lý. Diễn biến không quá nhanh và không làm người xem phải hụt hẫng. Nhưng phải chăng vì thế mà độ ám ảnh lại càng sâu. 

Dawson và Amada đã trở lại, đã ở bên nhau… chỉ là theo một cách khác, một cách rất riêng của "The Best of Me".

"The Best of Me" – Nếu như thuộc về nhau ta sẽ trở lại. Chỉ là cái cách trở về bên nhau lại không ngọt và viên mãn như nhiều người vẫn hình dung. Nếu trái tim của Dawson vẫn ở bên Amanda trong một hình hài khác thì Tuck đã di nguyện rải nắm tro của mình tại khu vườn đã rải tro của Clara vợ ông, bên cạnh những khóm tulip bà trồng. Hóa ra, yêu thương không phải là thứ có hình hài cầm nắm ôm ấp được, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu theo những cách khác nhau, đó đã là hạnh phúc. Hóa ra, "The Best of Me" đã cảm lòng người xem theo cách lạ lùng đó…


Thương Huyền
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

                               

"The Best of Me" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của ng hoàng tiểu thuyết lãng mạn nước Mỹ" Nicholas Sparks. Sắp tới đây (24/4), khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục được chứng kiến một câu chuyện tình khác của Nicholas Sparks được đưa lên màn ảnh rộng: The Longest Ride - Con đường bất tận.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhớ về người cũ mà lòng còn thương đến thế