Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Quỳnh Trang 2017-10-02 13:30
- Sa mạc Kubuqi đã thực sự hồi sinh và đang dần trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Sa mạc Kubuqi là sa mạc lớn thứ bảy ở Trung Quốc. Sa mạc này nằm trên cao nguyên Ordos ở khu tự trị Nội Mông và có diện tích 18.600 km2. Từ những năm 1980 và 1990, gió trên sa mạc thổi rất nhiều vào mùa xuân và mùa đông, đưa bão cát thậm chí đến Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, cách sa mạc 800 km.

Tuy nhiên, dự án phục hồi hệ sinh thái của chính phủ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của sa mạc này. Đất đai cằn cỗi đã được cải tạo để trồng trọt và chăn nuôi. Ngành công nghiệp điện cũng phát triển để tạo ra điện cho người dân vùng sa mạc. Các hoạt động kinh doanh cũng mở rộng hơn giúp tăng thu nhập cho người dân địa phương. Dự án Công viên Sinh thái Hồ Bảy ở Sa mạc Kubuqi đã bắt đầu được khởi công và dự định sẽ tạo ra một khu du lịch sinh thái sa mạc đẳng cấp thế giới.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Sa mạc Kubuqi cằn cỗi giờ đã trở thành một thiên đường quyến rũ du khách.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Một người nông dân vui vẻ bên chú cừu thân yêu của mình.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Một lạt ma chịu trách nhiệm trông coi cây thần và abao (đá của người Mông cổ và người Tây Tạng dùng để đánh dấu đường đi hoặc ranh giới). 

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Một trạm quang điện ở sa mạc Kubuqi.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Lặng ngắm nhìn những cây sậy lúc hoàng hôn.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Cồn cát cằn cỗi nay đã trở thành thiên đường quyến rũ.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Dự án sử dụng năng lượng mặt trời và trồng rừng đầu tiên ở Trung Quốc nằm ở sa mạc Kubuqi.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Một ốc đảo nên thơ ở sa mạc Kubuqi.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Một thung lũng xanh trên sa mạc.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Sa mạc Kubuqi cũng là nơi thu hút nhiều cặp đôi đến chụp ảnh cưới.

Sa mạc Kubuqi: Từ những cồn cát cằn cỗi đến thiên đường quyến rũ

Du khách có thể trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi lái xe du ngoạn trên cồn cát.

Sa mạc Kubuqi Trung Quốc

Trượt cát cũng là một hoạt động được nhiều du khách lựa chọn.

Quỳnh Trang -Theo Chinadaily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên