Mẹ đơn thân bán sạch tài sản cho con đi 100 nước

2016-08-18 09:30
- Để bồi dưỡng tình cảm cũng như giúp con trai học được nhiều điều sách vở không có, bà mẹ đơn thân này không ngần ngại bán hết tài sản đi du lịch.

Trong khi nhiều người đặt mục tiêu lớn nhất trong đời là kiếm tiền, mua nhà thì cũng có không ít quyết định từ bỏ tất cả để nuôi dạy con cái trưởng thành.

Ruth Johnston (54 tuổi), một bà mẹ đơn thân đến từ Adelaide, Australia đã bán hết toàn bộ tài sản trong nhà lấy tiền cùng con trai Louis đi khắp thế giới. Cuộc hành trình của họ bắt đầu từ năm 2012.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Hai mẹ con chị Ruth và Louis.

Tuy mới 11 tuổi, nhưng Louis đã đặt chân đến 65 đất nước. Hai mẹ con đặt mục tiêu đi đến 100 quốc gia trong 2-3 năm tới.

"Tôi thấy những thứ con trai học được trên đường đi du lịch nhiều và bổ ích hơn kiến thức sách vở ở trường", Ruth nói.

Hàng ngày, mẹ con chị tiêu hết khoảng 25 bảng Anh (57 nghìn đồng). Để có thể tiếp tục hành trình, không ít lần họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người tốt trên đường.

Do lớn tuổi mới sinh con nên Ruth đặc biệt yêu thương Louis. Tuy nhiên, Louis ngày một lớn lên mà chị lại bận rộn công việc, cơ hội mẹ con chia sẻ cũng ít đi. Điều này thôi thúc chị thay đổi và quyết định bán toàn bộ tài sản, xin nghỉ học cho con trai mới 7 tuổi và đi vòng quanh thế giới.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Mẹ con chị Ruth diện trang phục truyền thống Trung Quốc.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Chị Ruth và con trai ở một cánh đồng hoang.

"Chúng tôi từng đón Tết ở Fiji, một quốc gia nhỏ thuộc châu Đại Dương. Tôi đưa Louis đi thăm quan một số thắng cảnh, một số ngôi làng, nơi đám trẻ con không có gì hết. Nhờ vậy, con trai có thể trực tiếp quan sát và cảm nhận cuộc sống thực tế của con người trên từng quốc gia", chị Ruth nói.

Bà mẹ đơn thân gọi đây là cách giáo dục mở rộng. Ở mô hình này, trẻ con không đi học mà tự trải nghiệm cuộc sống thông qua những chuyến đi. Ngay từ lúc 7 tuổi, Louis đã suy nghĩ vô cùng người lớn. Cậu bé xin mẹ giữ lại hết đồ chơi để tặng cho những người bạn cùng tuổi nhưng bất hạnh hơn mình. Hai mẹ con mang theo hơn 40kg đồ chơi đến Fiji - điểm dừng chân đầu tiên làm quà tặng.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Louis được đi du lịch từ khi mới 7 tuổi.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Đến nay hai mẹ con đã đặt chân đến 65 quốc gia.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Louis ở sa mạc và thử cưỡi lạc đà.

Năm 2012, Ruth đóng bảo hiểm du lịch 12 tháng, đồng thời điền thỏa thuận về việc giáo dục gia đình cho Louis. Bạn bè người thân dự đoán họ sẽ nhanh chóng chán chuyến đi và sớm trở lại. Tuy nhiên, hai mẹ con càng đi càng ham mê nên đã biến nó thành hành trình dài. Điểm dừng sắp tới của họ là Đông Nam Á.

Ban đầu, chị định ngày du lịch, tối dạy con học bài nhưng do phải đi bộ nhiều, về đến phòng chỉ muốn nghỉ nên việc này trở thành điều không tưởng.

Sau đó, chị chợt nhận ra, con trai đổi tiền chính là đang học toán; lên kế hoạch du lịch, xem bản đồ là học lý; còn lịch sử có thể dựa vào việc đến thăm quan các thắng cảnh ở mỗi quốc gia.

"Trong lần về Australia xin thị thực, Louis đến trường học và khiến giáo viên phải bất ngờ về những gì bé học được khi đi du lịch. Thậm chí, Louis còn đạt điểm A trong nhiều bài kiểm tra", Ruth tự hào chia sẻ.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Louis trước khi ngồi trực thăng.

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Ngưỡng mộ mẹ đơn thân bán hết tài sản cùng con trai đi du lịch 100 nước

Mỗi hành trình là một bài học quý giá cho Louis.

Mẹ đơn thân bán sạch tài sản cho con đi 100 nước

Louis ngày càng trưởng thành sau mỗi chuyến đi.

Không chỉ du lịch ngắm cảnh, chị Ruth và con trai còn vận động quyên góp giúp đỡ những địa phương khó khăn họ từng đi qua. Điều lớn nhất chị Ruth đạt được nhờ việc đi du lịch cùng con trai là tình cảm mẹ con càng thêm gắn bó. Bên cạnh đó, chị cũng hứa sẽ cho con trai về Australia nếu Louis muốn học cấp 3. Nếu bé không muốn, chuyến đi của họ sẽ kéo dài tới khi Louis lên đại học.

"Tại sao chúng ta cứ phải trói mình ở trường học trong khi hoàn toàn có thể đi và khám phá thế giới?", câu hỏi của Ruth khiến nhiều người nghe xong phải ngẫm nghĩ thật lâu và tự tìm cho mình câu trả lời hợp lý nhất.

Bạch Ngân Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 sao Việt có nhan sắc cùng thần thái ngày càng 'lên hương' sau khi sinh