Xót xa hoàn cảnh đáng thương hai bé 3 tuổi mất mẹ

2016-01-13 06:58
- Ngày mẹ qua đời, hai bé còn quá nhỏ. Thương cháu, thương con, vợ chồng bà Thân đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Mấy ngày qua cư dân mạng không khỏi xót xa trước số phận, hoàn cảnh của hai bé Tuấn - Đức (3 tuổi, Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An). Dù còn nhỏ tuổi nhưng hai bé đã sớm chịu nỗi bất hạnh. Mẹ qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ, bố bỏ đi không quan tâm, chăm sóc. Hai bé sống với ông bà ngoại và người cậu trong căn nhà rách nát.

Nhìn hình ảnh hai đứa trẻ thơ dại, tội nghiệp đứng trước di ảnh của mẹ, trên tay chống chiếc gậy nhỏ để đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng không ai có thể cầm được nước mắt. Số phận hẩm hiu đã khiến cho hai bé sớm phải chịu cảnh cơ cực. 

Sinh ra không biết mặt bố, sống côi cút cùng mẹ trong hoàn cảnh vất vả. Nhưng chỗ dựa lớn nhất là mẹ, nay cũng không còn. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thân (bà ngoại hai bé Tuấn - Đức) với giọng đượm buồn, không giấu được sự đau đớn trong lòng. Bà cho biết, gia đình có 4 người con. Chị Nguyễn Thị Anh (mẹ hai bé Tuấn Đức) qua đời hôm 9/1 do căn bệnh ung thư là con cả. Ngoài ra còn có em trai chị Anh vừa học nghề xong chưa có việc làm, hai con út vẫn đang đi học cấp 2. 

Xót xa hoàn cảnh đáng thương hai bé 3 tuổi mất mẹ

Hai bé Tuấn - Đức lớn lên trong sự che chở của mẹ, sự chăm sóc của ông bà và cưu mang của gia đình bên ngoại. Chị Anh học hết cấp 2 rồi dừng lại để đi làm. Cách đây mấy năm, chị Anh đi làm nhà hàng ăn uống ở Hải Phòng. Với bản tính chịu thương chịu khó, chị làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình. Tại đây, chị gặp một người con trai làm công nhân, cùng quê. Chị và người con trai kia yêu nhau, cùng nghĩ đến một đám cưới là kết thúc có hậu cho tình yêu đẹp.

Nhưng rồi cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Khi biết mình có bầu, chị báo tin với anh nhưng anh quyết không nhận, gia đình bên nội không có bất cứ trách nhiệm gì. Thương con đang lớn lên từng ngày trong bụng, chị Anh quyết định vẫn sinh con và nuôi con một mình.

Bà Thân nghẹn lòng cho biết, vì tục lệ từ xưa, con gái lỡ thì không thể sinh được trong nhà nên vợ chồng bà phải làm một túp lều nhỏ cạnh nhà để chị Anh sinh con. Cuối năm 2012, chị Anh sinh 2 cháu Bá Tuấn - Bá Đức. Cuộc sống vất vả vẫn tiếp tục đeo bám mấy mẹ con. Vợ chồng bà Thân cũng trông vào mấy sào ruộng nên không hỗ trợ được nhiều. Chị Anh, ông bà tranh thủ làm thuê cuốc mướn thêm để có tiền mua sữa cho hai cháu.

Tai họa ập xuống

Nhưng tai họa lại một lần nữa ập xuống với gia đình nghèo khó này. Hồi tháng 11/2015, chị Anh tìm được một công việc ở Hưng Yên. Khăn gói đi làm với biết bao hi vọng có chút tiền để trang trải cuộc sống. Vừa làm được 2 ngày, chị Anh xuất hiện triệu chứng lạ như đau đầu, đau ngực, mệt mỏi...đành phải xin nghỉ giữa chừng. Đi khám thì bác sĩ phát hiện chị Anh bị ung thư phổi đã di căn lên não.

Tin này như sét đánh ngang tai với chị Anh cũng như cả gia đình. "Biết con bị bệnh, nhà chẳng có tiền, tôi phải đi vay người họ hàng 10 triệu, sau đó vay thêm ngân hàng 20 triệu nữa để chạy chữa cho con. Đi 4 bệnh viện nhưng bệnh tình quá nặng, phát hiện muộn nên đành đưa cháu về. Điều trị từ 15/11 đến 8/1/2016 vừa qua thì cháu qua đời", bà Thân nói trong đau đớn.

Ngày mẹ qua đời, hai bé còn quá nhỏ. Thương cháu, thương con, vợ chồng bà Thân đau đớn như đứt từng khúc ruột. Con gái ra đi khi đang ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất nhưng ông bà vẫn phải gượng dậy để chăm sóc bé Tuấn - Đức khôn lớn.

Nói về mong ước hiện tại, bà Thân cho hay: "Tôi chỉ mong muốn, các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện nuôi bé Tuấn - Đức khôn lớn, được học hành như bạn bè cùng trang lứa".

Nhìn hình ảnh hai bé Tuấn - Đức ngơ ngác trong căn nhà tuềnh toàng không có vật dụng gì đáng giá khiến cho bất cứ ai cũng trào lên nỗi xót xa khôn tả. Tương lai của hai em sẽ đi về đâu khi hoàn cảnh gia đình cũng lâm vào cảnh khó khăn, ông bà ngày một già đi...

 

Mọi sự chia sẻ, xin gửi về ông bà ngoại 2 cháu:
Ông Nguyễn Quang Thịnh, bà Nguyễn Thị Thân

Địa chỉ: xóm 10, Đại Sơn, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 01638402205.

Thanh Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận