Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo: Nỗi niềm người dân nơi ở tạm

Thủy Nguyên 2015-09-24 07:07
- Toàn bộ cuộc sống của hơn 60 hộ dân trong ngôi nhà ở Trần Hưng Đạo đã bị đảo lộn. Đồ đạc của nhiều gia đình cũng chưa lấy ra hết được.

19h ngày 23/9, chúng tôi có mặt tại chung cư CT1B, khu đô thị mới Định Công, các hộ dân trong vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo vẫn đang hì hục dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, tân trang cho ngôi nhà mới được các đơn vị chức năng của Tp.Hà Nội bố trí cho họ làm chỗ ở tạm.

Phạm vi “ở tạm” của họ là các phòng nằm từ tầng 2 tới tầng 8. Phía trong mỗi căn phòng đều có rất ít đồ đạc.

Thấy có người tới hỏi thăm, bà Xỉu đang nấu lại thức ăn cho mọi người cũng thở dài, nhà cửa đã ra sao đâu, đồ đạc thì chưa lấy được hết khỏi đống đổ nát. Giờ mỗi người cho một ít thức ăn, ai cho gì ăn nấy chứ cũng không có quyền đòi hỏi trong lúc “sa cơ lỡ vận này”.

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo: Nỗi niềm người dân nơi ở tạm

Đồ đạc nơi họ chuyển tới ở tạm vẫn lộn xộn và nghèo nàn

Ở căn phòng đối diện, gia đình chị Hoa cũng đang hì hụi lau dọn nhà cửa. May mắn thoát nạn trong vụ sập nhà, chị Hoa được bố trí căn hộ rộng khoảng hơn 50m2, có 2 phòng ngủ, 01 phòng khách được lắp đặt đầy đủ hệ thống điện nước.

Hôm nay, chị mới tới nhận phòng và mọi đồ đạc vẫn chưa được chuyển tới. Thấy chúng tôi bước vào, chị Hoa chỉ nói vội: "Nhà bẩn lắm, các bạn bước cẩn thận".

Cho tới bây giờ, chị vẫn chưa quên được những cái rung lắc, những tiếng đổ sập của tường nhà. Có lẽ, hình ảnh đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh đi theo chị suốt đời. 

Ở tầng 5, chị Lan cũng đang dọn dẹp lại căn phòng của mình. Nhà chị bị sập căn bếp. Mỗi khi chúng tôi nhắc tới vụ sập nhà, chị lại lắc đầu im lặng.

"Toàn bộ cuộc sống của hơn 60 hộ dân trong ngôi nhà đó đã bị đảo lộn. Đồ đạc của tôi đã lấy được hết ra đâu. Ở đây, khu chung cư này còn nhiều hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện, vôi vữa ngổn ngang, trong nhà thì bụi bám khắp nơi nên hộ nào mới chuyển tới đây cũng phải tự dọn dẹp, lau rửa để có chỗ nghỉ. Ngay đêm qua, những hộ chuyển tới còn không có chiếu, mọi người được phát cho cái chiếu để nằm nghỉ. Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì”, chị Lan chia sẻ.

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo: Nỗi niềm người dân nơi ở tạm

Lau chùi nền nhà sạch sẽ

Một thanh niên đang nằm nghịch điện thoại kể rằng, nhà ở số 107 Trần Hưng Đạo bị sập hai phòng bên và chỉ trụ lại phòng ở giữa.

“Toàn bộ cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi bị đảo lộn và không biết bao giờ mới trở lại như trước được. Bước đầu cũng phải tập quen dần với nơi ở mà hiện tại đang thiếu thốn rất nhiều thứ. Tôi đã trải qua một đêm thức trắng ở khu tái định cư này rồi. Tôi cũng nghe thông tin, những hộ dân như chúng tôi sẽ được ở tạm trong khu này tới khi nào tìm được chỗ ở vững chãi, ổn định”, thanh niên này cho biết.

Hiện tại, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp nhận bố trí chỗ ở tạm cho người dân. Nếu không có gì thay đổi thì số hộ tạm cư sẽ là 21 hộ. 

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, quận cũng kêu gọi cộng đồng xã hội có những hỗ trợ, động viên các gia đình bị thiệt hại trong vụ sập nhà. Mặt khác, để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân, vì có những hộ vẫn chưa vào được nhà để quản lý tài sản, các đơn vị chức năng của quận đã chỉ đạo phong tỏa, tuần tra canh gác, bảo vệ tài sản của nhân dân. 

Thủy Nguyên
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn