Tin trong nước tuần qua: Thanh niên bị chặt lìa bàn tay trong quán game

Hoàng Sa 2015-12-07 08:17
- Thanh niên bị chặt lìa tay trong quán game; mang quan tài, vòng hoa đi đòi nợ,... là tin tức được độc giả quan tâm tuần qua.
Giật mình thanh niên bị chặt tay trong quán game
Ngày 5/12 vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa nối thành công bàn tay trái cho bệnh nhân có tên Nguyễn Văn Dũng (SN 1991, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM). Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định nhưng vẫn phải nằm theo dõi tại bệnh viện.
Trước đó, ngày 3/12, Bệnh viện này có tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tay trái bị đứt lìa. Một ngón tay bên bàn tay phải cũng không còn. Ngoài ra, bệnh nhân này còn có nhiều vết thương khác trên người do kiếm Nhật gây ra.
Tin
Anh Dũng đang điều trị tại bệnh viện.
Hiện tại, các bác sĩ đã nối xong bàn tay trái và ngón tay phải cho bệnh nhân Dũng. Sức khỏe của anh Dũng đang có dấu hiệu phục hồi tích cực.
Sau khi hồi tỉnh, anh Dũng cho biết, ngày 3/12, anh đang ngồi trong một quán game trên đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) chơi trò game bắn cá thì bị nhân viên của quán có tên Thanh (khoảng 28 tuổi) chạy lại cầm kiếm nhật chặt đứt lìa tay. Sau khi vụ việc xảy ra, Thanh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
“Trước đó, cũng tại quán game này, Thanh có buông lời xúc phạm và nói nhiều câu thô tục. Tôi tức giận nên có đánh Thanh mấy cái. Không ngờ, anh ta ôm hận và ra tay tàn độc quá”, anh Dũng kể lại.
Hải Dương: Mang quan tài, vòng hoa đi đòi nợ
Ngày 4/12 vừa qua, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đang tiến hành tìm hiểu vụ việc “chủ nợ” mang vòng hoa và quan tài tới nhà “con nợ” để đòi tiền. 
Cũng theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, ngày 3/12, công an đã triệu tập anh Nguyễn Văn H. (SN 1979, ở khu Cẩm Khê B, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương) - là “chủ nợ” khi anh này mang quan tài và vòng hoa tới nhà anh Lê Văn L. (SN 1986 ở Khu Lộ Cương, phường Tứ Minh) để đòi nợ.
Theo lời khai của anh H. với cơ quan chức năng; cách đây khoảng 3 tháng, anh H. đã cho anh L. vay số tiền là 320 triệu đồng. Đến kì hạn trả nợ, anh L. không chịu trả tiền; mặc dù anh H. rất nhiều lần nhắc nhở.
Tin
Anh H. mang vòng hoa và quan tài đến trước cửa nhà anh L. đòi nợ.
Đầu giờ chiều 3/12, anh H. tiếp tục tìm đến nhà L. để đòi nợ nhưng anh L. không có nhà. Khi đó, ở nhà chỉ có bố mẹ L. nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 16h00 cùng ngày, anh H. đã thuê người mang quan tài và vòng hoa đến đặt tại khu đất trống trước cửa nhà anh L. để răn đe. Việc làm này của anh H. đã gây bức xúc cho gia đình anh L. và những người xung quanh.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt và giải quyết mọi khúc mắc; đồng thời triệu tập những người liên quan để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.
Học sinh vô cớ... nhặt gạch đập vỡ đầu thầy
Ngày 1/12, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú đã xảy ra vụ việc hai học sinh có tên Trần Công Chính Nghĩa (16 tuổi, học sinh lớp 11A1, trú xã Tân Lập) và Tôn Thất Danh (18 tuổi, học sinh lớp 11A2, trú xã Tân Tiến) đánh trọng thương thầy Nguyễn Văn Tân (35 tuổi), giáo viên dạy môn Vật lý.
Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước đã có mặt giải quyết vụ việc và triệu tập những người liên quan để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Nghĩa và Danh khai nhận, vào 6h30 ngày 27/11, đang ăn sáng tại khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, khi thầy Tân đi xe máy ngang qua, Nghĩa lớn tiếng gọi “Tân. Tân…”.
Tin
Hình ảnh Nghĩa và Danh xô xát.
Thầy Tân quay lại hỏi vì sao hai học sinh này lại gọi mình trống không như vậy, Nghĩa cầm ổ bánh mỳ ném vào mặt thầy Tân. Sau đó, hai học sinh này cầm gạch đập vào đầu, khiến thầy Tân ngất xỉu phải đi cấp cứu bệnh viện.
Vào khoảng 10/2015, khi đang là học sinh của Trường THPT Đồng Phú, Nghĩa cũng từng xảy ra mâu thuẫn với thầy giáo dạy văn có tên Đinh Kỳ Xa. Sau khi bị thầy nhắc nhở, Nghĩa đã dùng kích điện trong cặp, lao lên bục giảng định chích nhưng thầy Xa bỏ chạy được. Gia đình Nghĩa đã chuyển rút hồ sơ xin chuyển trường. Khi trở thành học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú, Nghĩa lại tiếp tục gây trọng thương cho thầy giáo.
Cô gái mặc váy cưới nhảy sông tự vẫn
Ngày 4/12, Công an TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho biết vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô gái có tên N.H.N.Y (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre) nhảy sông Hàm Luông tự tử.
Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, họ nhìn thấy chị Y. mặc váy cưới, trang điểm xinh đẹp, thuê taxi đến bờ kè sông Hàm Luông, đoạn thuộc khu vực phường 7, TP.Bến Tre. Sau khi bỏ lại điện thoại và số tiền hơn 400.000 đồng đã nhảy xuống sông tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp ngăn cản.
Tin trong nước tuần qua: Thanh niên bị chặt lìa bàn tay trong quán game
Đoạn sông nơi chị Y. mất tích.
Người thân gia đình nạn nhân cho biết, chị Y. lấy chồng cách đây 8 tháng và có dấu hiệu bị trầm cảm trước khi lấy chồng. Chị Y. không có mâu  thuẫn với bất kì ai. Cơ quan chức năng và người nhà đang cố gắng tìm ra nạn nhân.
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây, có nhớ nhau cả đời