'Thót tim' những vụ trẻ em thoát chết hi hữu

Hoàng Sa 2016-09-10 09:30
- Bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ, bé 4 tuổi rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất, bé sơ sinh bị dao bầu đâm xuyên đầu,... là những vụ thoát chết hy hữu của trẻ nhỏ.

1. Bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ thoát chết thần kì

Ngày 25/10/2014, khi thấy vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc có dấu hiệu trở dạ, anh Nguyễn Văn Nam (ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện bằng xe máy. Đến khu vực cầu Rạch Gòi Bé trên quốc lộ 91, hai vợ chồng anh Nam va vào xe bồn chở bê tông. Hậu quả, chị Ngọc ngã xuống đường bị xe cán tử vong tại chỗ, anh Nam giập nát một phần chân phải, thai nhi bị văng ra ngoài và đứt lìa một chân.

Thót tim những vụ thoát chết của trẻ nhỏ

Bé Huy trong ngày tới bệnh viện tái khám (Ảnh: Soha).

Sau vụ tai nạn, bé sơ sinh được người dân mang vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu rồi được chuyển lên tuyến trên. Nhờ sự tận tình cứu chữa của bệnh viện đã cứu sống được thai nhi và gia đình đặt tên bé là Nguyễn Quốc Huy.

Sau đó, bé Huy đã được gia đình đón về nhà và thỉnh thoảng gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tái khám. Bé Huy đã được tập các chức năng vật lý như tập đi, đứng, chơi trò chơi… bằng chân giả. về nhà, gia đình cũng kiên trì luyện tập đến nay bé Huy đã chập chững biết đi.

2. Bé 4 tuổi thoát chết hy hữu khi rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất:

Ngày 25/10/2014, người dân sống xung quanh chung cư số 109, Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5, TP. HCM) xôn xao khi chứng kiến cậu bé Đặng Gia Nam (4 tuổi) bị rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất nhưng chỉ bị thâm tím ở mông, ngoài ra không chịu bất cứ một tổn thương nào.

Thót tim những vụ thoát chết của trẻ nhỏ

Bé Nam trong ngày xuất viện.

Người thân của bé Nam cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bé Nam bắc ghế đứng trên ban công, nhìn sang phía bên kia đường nơi bố mẹ làm việc. Bất cẩn, chiếc ghế bị trượt; bé Nam bị rơi xuống dưới nền đất tầng 1. Điều kỳ diệu là bé Đặng Gia Nam vẫn bình an.

Sau khi điều trị tại bệnh viện, ngày 28/10/2014; bé Nam được xuất viện với thể trạng khỏe mạnh, không có bất cứ chấn thương gì. Sau vụ việc trên, gia đình cháu Nam đã lắp đặt một khung sắt lưới B40, có khóa cẩn thận tại lan can để giữ an toàn cho con trẻ.

3. Bé sơ sinh thoát chết khi bị dao bầu đâm xuyên đầu:

Khoảng 3h00 sáng ngày 8/8, tại phòng 10 (khoa Nhi – Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long) đã xảy vụ việc một người phụ nữ lạ mặt lẻn vào phòng, dùng vật nhọn đâm vào vùng trán bé trai mới được 11 ngày tuổi khi bé đang điều trị viêm phổi. Bé trai có tên Dương Minh Phát - con của vợ chồng anh Dương Minh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên (quê Vĩnh Long). Ngay sau khi xảy ra sự việc, người phụ nữ trên đã bị bắt giữ và giao nộp cho cơ quan công an; bé trai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng lưỡi dao đi quá sâu vào vùng trán, gây tổn thương não và được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Thót tim những vụ thoát chết của trẻ nhỏ

Chị Duyên (mẹ bé Phát) đang bàng hoàng kể lại sự việc. (Ảnh: Tri thức trẻ).

Khi mổ lấy dao ra (con dao dài 28 cm), các bác sĩ thấy vết thương đâm vào thành trong hốc mắt trái và đi về hướng bên phải của mắt trái, xuyên não và một phần lưỡi dao (khoảng 11 cm) nằm trọn trong não của bé, vỡ xương vùng trán, rách màng cứng, dập não.

Sau khi phẫu thuật, bé được thở máy. Sau 7 ngày điều trị sức khỏe bé dần ổn định, bú sữa bình thường. Đến ngày 27/8, bé trai đã được xuất viện trong niềm vui của cả gia đình và tập thể y, bác sĩ.

 4. Bé trai sinh non từ người mẹ bị ung thư khỏe mạnh ngày ra viện:

Ngày 24/6, ở tuần thai thứ 25; thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (sinh năm 1991, ở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; chiến sĩ công an) nhập viện trong tình trạng hạch dày đặc 2 bên cổ, kích thước 1 cm. Bệnh tiến triển rất nặng, hạch to, tràn dịch màng phổi, gây khó thở. Đến tuần thai thứ 29, nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn, có biểu hiện suy hô hấp tăng dần nên các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy thai.

Thót tim những vụ thoát chết của trẻ nhỏ

Bé Gấu trong những ngày điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: zing.vn).

Bé trai chào đời nặng 1,2 kg và được chuyển ngay sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc, điều trị và được gọi tên là bé Gấu. Do sinh ra trên nền người mẹ bị ung thư, bé bị suy hô hấp rất nặng và sụt cân trong những ngày đầu điều trị.

Trong 50 ngày điều trị, bé Gấu có 9 ngày thở máy, 15 ngày thở oxy ngắt quãng, sau đó thở tự nhiên. Các bác sĩ đã nỗ lực chăm sóc và lấy lại được cân nặng ban đầu. Sau hơn một tháng, bé đã tăng từ 1,2 kg lên 1,8 kg.

Chiều 31/8, bé Gấu đã được đón về gia đình trong niềm vui của bố và người thân.

5. Bé 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau vụ lật xe ở Quảng Bình:

Ngày 24/8, một chiếc xe khách giường nằm 60 đã xảy ra tại nạn tại khu vực cầu Huyện thuộc địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều người đã rơi ra khỏi xe trong đó có 1 bé trai 4 tháng tuổi. Bé trai này được phát hiện nằm sát mép suối, tay nắm chặt lấy bụi cỏ. Được biết, bé trai đang trên đường theo mẹ từ Lạng Sơn vào TP HCM. Trước khi xe khởi hành, bé nằm bên mẹ dọc hành lang lối đi. Khi xe gặp nạn lật, bé bị trôi tuột xuống phần đầu xe và bay ra ngoài.

'Thót tim' những vụ trẻ em thoát chết hi hữu

Hình ảnh bé 4 tháng tuổi thoát chết sau vụ lật xe. (Ảnh: vnexpress.net).

Ngay lập tức, bé trai được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình, trong tình trạng mê man, nhiều vết thương vùng mặt, ngực, chảy máu nhiều. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hội chẩn, xử lý vết thương.

Sau đó, bé đã qua cơn nguy kịch trong sự chăm sóc tận tình của tập thể y, bác sĩ.

 Hoàng Sa (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập đơn giản trước khi đi ngủ giúp nàng "lười chảy thây" cũng có eo thon, chân dài