Người đàn ông hơn 10 năm tặng xe đạp cho học trò nghèo

Thành Đạt 2015-08-19 07:47
- Nghe ở đâu có xe đạp cũ, anh lại tìm đến để mua. Khi mang về, anh lại sơn sửa cho thành mới rồi tặng lại cho những học trò nghèo.

Cái tâm với học trò nghèo

Tại căn nhà số 276 đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, có một người đàn ông vẫn đang cặm cụi sửa chữa những chiếc xe đạp. Đó chính là anh Lê Văn Thái (SN 1976, quê Quảng Ngãi), người đàn ông hơn 10 năm đi tặng xe đạp cho học trò nghèo.

Ngồi nghỉ trong giây lát, anh cho biết, vì thuở nhỏ gia đình khó khăn nên không có điều kiện mua cho anh được chiếc xe đạp. Hàng ngày, anh vẫn phải cuốc bộ đi học. Chính vì vậy, anh luôn ao ước một ngày nào đó mình cũng có một chiếc xe đạp cho riêng mình. “Lúc đó, tôi chỉ mong có cái xe để đạp đi học như người ta. Nhưng gia cảnh lúc đó quá khó khăn, khi mà lo ăn còn không xong lấy đâu ra tiền mà mua xe đạp”, anh Thái nói.

Niềm vui của anh là mỗi khi nhìn thấy các em vui mừng khi nhận được những chiếc xe.

Qua lời kể của anh, năm 1990, anh vào Tp.HCM lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn nên anh phải làm đủ mọi việc để mưu sinh. Nhận thấy cần phải có một nghề để làm, anh quyết định đi học nghề sửa xe máy và xe đạp.

Đến năm 2000, anh kết hôn và có con đầu lòng ít năm sau đó. Năm 2004, khi cuộc sống gia đình bắt đầu ổn định. Lúc này, anh bắt đầu nghĩ về thời tuổi thơ thiếu thốn của mình và bắt đầu thực hiện giấc mơ tặng xe đạp cho những học sinh nghèo.

“Lúc bấy giờ, tôi bắt đầu đi tìm mua xe đạp cũ. Cứ nghe ở đâu bán, tôi lại tìm đến để mua. Sau đó, tôi mang về bỏ tiền ra mua sơn và nhiều loại phụ tùng khác rồi làm mới chiếc xe hoàn toàn. Tiếp đó, tôi liên hệ đến các trường trên địa bàn rồi mang đến tặng các em”, anh Thái tâm sự.

Hàng ngày anh vẫn miệt mài với công việc sửa xe máy và xe đạp.

Nhắc đến chuyện đi mua xe đạp, anh lại thầm cảm ơn chị ve chai ở gần nhà mình. Đối với anh, nhờ chị mà công việc mua xe cũ của mình trở nên thuận lợi và gặp nhiều suôn sẻ hơn.

Anh Thái nói: “Khi mới đi mua, tôi toàn mua hớ. Nhưng sau này khi biết chuyện, chị ve chai thường mua về rồi bán rẻ hoặc có khi là cho không tôi. Chính vì vậy, nên số lượng xe tôi cho các em được nhiều hơn”.

Gửi gắm ước mơ vào các em

Hơn 10 năm đi trao xe đạp cho học sinh nghèo. Đến giây phút này, anh cũng không nhớ mình đã tặng bao nhiêu chiếc xe. Anh chỉ nhớ những lần trao xe là những lần anh thấy nhẹ nhõm trong lòng, khi ước mơ phần nào đang được thực hiện.

“Tôi chỉ mong, nhờ những chiếc xe mà các em thuận lợi hơn trong việc đi học và không còn bị đứt gánh việc học giữa đường như bao người của thế hệ trước chúng tôi”, anh Thái vui vẻ nói.

Với những đóng góp của mình, anh Thái được chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen.

Ngoài ra anh cũng cho biết thêm, những lần trao xe là những lần anh gửi gắm ước mơ vào các em. Vì anh mong rằng, chiếc xe đạp sẽ giúp các em dễ đi hết con đường học hành hơn. Khi thành công, anh chỉ mong các em có thể giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh khó khăn giống mình.

“Người này giúp người kia, người đi trước giúp người đi sau, như thế cuộc sống mới vui vẻ được. Xã hội cũng tốt hơn, tôi chỉ mong mọi người có thể giúp nhau là được”, anh Thái gửi gắm vào các em trẻ.

Kể câu chuyện về chồng mình, chị Phan Thị Tơ cho biết: “Ngày mới đi làm, anh ấy giấu toàn bộ mọi chuyện vì sợ tôi suy nghĩ này nọ. Nhưng sau khi biết chuyện, tôi chỉ trách sao lại giấu chứ tôi luôn ủng hộ chồng".

Thành Đạt
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thanh Hằng 'nghiện' dùng mũ và phụ kiện tóc, phối kiểu gì cũng sành điệu hết nấc