Hoàn cảnh của gia đình cô gái chết cháy trong nhà hoang

2015-10-30 08:08
- Biết được thông tin về người phụ nữ chết cháy trong căn nhà hoang, anh Phong và gia đình đến xin được nhận dạng và xác nhận nạn nhân chính là người thân của mình.
Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người phụ nữ ở khu phố 3 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM), chiều ngày 29/10 công an quận Thủ Đức cho biết đang tiến hành giám định ADN để phục vụ việc tra làm rõ. Được biết, việc thực hiện giám định ADN được thực hiện sau khi có một gia đình đến xin được nhận dạng và xác định nạn nhân chính là Lê Thị Thu Hiền (29 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú tại quận Thủ Đức).
Như đã đưa tin, vào sáng ngày 21/10, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một nữ giới tại căn nhà hoang tại khu phố 3 (phường Linh Tây). Những người chứng kiến không khỏi hãi hùng khi nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế hai tay bị trói chặt bằng dây vải, người nằm co quắp lại. Nhiều bộ phận trên cơ thể bị đốt cháy đen. Ngay lập tức, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Điều đáng nói là tại hiện trường, cơ quan chức năng không thu thập được bất kì dấu vết nào liên quan đến thông tin cá nhân của nạn nhân.
Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng ráo riết truy tìm người thân và xác định danh tính nạn nhân. Sau nhiều ngày làm việc tích cực nhưng công tác xác định danh tính của nạn nhân trong vụ chết cháy thương tâm này gần như vẫn chỉ là con số 0. Thế nhưng, khi công tác điều tra đang gặp nhiều khó khăn, bất ngờ anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) tìm đến xin nhận dạng. 
Hoàn cảnh của gia đình cô gái chết cháy trong nhà hoang

Khu vực hiện trường - nơi phát hiện thi thể người phụ nữ chết cháy.

Ngay lập tức, anh Phong xác định nạn nhân xấu số chết trong căn nhà hoang nói trên chính là chị Hiền và cũng chính là người vợ của anh. Chứng kiến cảnh vợ bỗng nhiên chết bất thường, hình hài biến dạng, anh Phong gần như quỵ ngã và không dám tin những gì trước mắt là sự thật.
Cuộc sống gia đình
Theo thông tin từ anh Phong cho biết, anh và chị Hiền nên duyên vợ chồng được 7 năm nay. Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, vợ chồng anh Phong vô cùng hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng chào đời. Cho đến nay, cậu con trai của vợ chồng anh Phong cũng vừa tròn 7 tuổi.
Được biết, từ ngày lấy nhau, vợ chồng anh Phong ở chung trong một căn nhà ở phường Trường Thọ. Cuộc sống dù có gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình nhỏ bé của anh Phong lúc nào cũng “cơm lành, canh ngọt”. Vợ chồng anh Phong không ngừng cố gắng kiếm tiền để nuôi con ăn học. Điều đáng nói là khi sự việc xảy ra, chị Hiền đang mang thai ở tháng thứ 4. 

Người nhà chị Hiền bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Nói về hôm trước khi chị Hiền bỗng nhiên mất tích, bà Thạch Thị Huyền (dì của anh Phong) cho hay, chiều ngày 20/10 chị Hiền nói có việc riêng cần giải quyết nên có nhờ bà Huyền đón cậu con trai ở trường giùm. Thế nhưng, đến tối cùng ngày, gia đình anh Phong mòn mỏi chờ đợi nhưng vẫn không thấy chị Hiền trở về nhà. Điều đáng nói là gia đình cũng không có cách nào để liên lạc với chị. Những dấu hiệu bất thường này đã khiến cho những người thân trong gia đình anh Phong không khỏi lo lắng. Bởi trước đó, chưa bao giờ chị Hiền ra khỏi nhà nhiều giờ mà không liên lạc với gia đình như vậy.
Theo thông tin từ bà Huyền và anh Phong, hàng ngày chị Hiền đi bán khăn dạo ở chợ Thủ Đức. Chị Hiền được cho là người con dâu hiếu thảo trong gia đình và được hai bên gia đình nội, ngoại yêu quý. Thế nhưng, chị thường tỏ ra rất trầm tính. Thời gian trước khi xảy ra sự việc, chị Hiền thường hay than thở với chồng về chuyện bị đau ngực, đau bụng và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Ngoài ra, cuộc sống gia đình, vợ chồng không có gì biến động để đến mức chị Hiền phải tìm đến cái chết.
Nghĩ vợ đến nhà người thân, bạn bè chơi, anh Phong đã chạy đến tìm kiếm. Thế nhưng, tất cả những gì anh Phong nhận được chỉ là con số 0 tròn trịa. Chờ đợi trong tuyệt vọng cho đến ngày hôm nay, gia đình anh Phong bất ngờ đọc được thông tin trên báo đài về việc phát hiện thi thể người phụ nữ chết cháy trong căn nhà hoang trong tình trạng chân tay bị trói. Thế nhưng, cả gia đình vẫn không nghĩ thi thể người phụ nữ đó là chị Hiền.
Chợt nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, anh Phong và bà Huyền đã tìm đến nhờ sự giúp đỡ của công an quận Thủ Đức tìm tung tích người thân của mình. Thế nhưng, đó cũng là giây phút cả anh Phong và bà Huyền sững sờ khi nhìn thấy nhiều mảnh vải cháy dở chính là quần áo của chị Hiền. Tiếp tục đến nhận dạng tại nhà xác, trước mặt anh Phong gần như sụp đổ. Bởi khuôn mặt của người phụ nữ chết cháy đó chính là người vợ của anh Phong. Vụ việc xảy ra, gia đình anh Phong đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra với chị Hiền.
Sau khi xác định thi thể người phụ nữ chết cháy trong căn nhà hoang là vợ mình, gia đình anh Phong đã làm thủ tục xin nhận thi thể đưa về an táng. Thế nhưng, để tránh tình trạng sai sót, cơ quan CSĐT đề nghị gia đình chờ kết quả xét nghiệm ADN theo quy định của pháp luật.
Chiều tối ngày 29/10, PV tiếp tục liên hệ với công an điều tra để tìm hiểu những thông tin mới nhất về vụ việc. Thế nhưng, đại diện cơ quan CSĐT cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cô nàng cung hoàng đạo này chỉ thích say mê tình ái với 'phi công trẻ'