Chuyện đau lòng người cha mất nhân tính gây tội tày trời với con

2015-12-04 07:08
- Người cha mất nhân tính giở trò đồi bại để lại nỗi đau cho gia đình và người thân.
Người cha “bệnh hoạn”
Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi (TP.HCM)  cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với vụ án cha ruột hiếp dâm con gái. Theo đó, cháu NT. (9 tuổi, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) là nạn nhân của vụ án đã được đưa đến Trung tâm pháp y TP.HCM để tiến hành giám định màng trinh.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 27/11, đối tượng Nguyễn Minh Dũng (SN 1974, tạm trú tại ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, cha ruột cháu T.) điều khiển xe máy đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hường (SN 1958, ngụ ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây). Tại đây, Dũng xin bà Hường cho mình chở con gái đi ăn tối. Thấy con rể người nồng nặc mùi rượu nên bà Hường từ chối. Tuy nhiên, vì Dũng cương quyết chở cháu T. đi ăn cho bằng được, nên bà Hường đành phải chấp nhận. 

Căn nhà trọ - nơi phát hiện vụ việc.

Sau khi rời khỏi nhà mẹ vợ, Dũng không chở con gái đi ăn như đã nói mà chạy thẳng về phòng trọ của mình để cha con “tâm sự”. Tại đây, người cha thú tính đã thực hiện hành vi đồi bại nhất đối với con gái ruột của mình. Sau khi bị bắt quả tang vì hành vi hiếp dâm trẻ em, đối tượng Dũng đã năn nỉ mọi người tha thứ.
Tuy nhiên, vì bức xúc trước hành động mất nhân tính của một người cha đối với con gái 9 tuổi, nên người dân đã trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Dũng khai rằng, đây là lần thứ hai Dũng thực hiện hành vi hiếp dâm đối với con gái. Trước đó, vào ngày 21/11, cũng tại phòng trọ của mình, Dũng có thực hiện hành vi tương tự với cháu T. nhưng không bị ai phát hiện.
Có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc đau lòng nói trên, bà Hồ Thị Gái (chủ nhà trọ nơi Dũng tạm trú) cho biết: “Dũng mới vừa thuê trọ nhà tôi được khoảng hơn hai tuần. Dũng thuê phòng trọ chủ yếu là để đồ đạc thôi chứ cũng ít khi về. Tôi chỉ biết là Dũng làm thợ hồ nên thường hay đi theo công trình nay đây mai đó. Tối hôm xảy ra sự việc, tôi cùng mấy đứa cháu trong dãy trọ nhìn thấy Dũng chở cháu T. chạy về phòng. Mọi người hốt hoảng khi phát hiện sự việc".

Chủ nhà trọ bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Với vẻ mặt bức xúc, bà Gái nói tiếp: “Khi nhìn thấy vậy, chúng tôi cứ sợ cháu bé không chịu nổi nên lập tức phá cửa xông vào ứng cứu. Tuy nhiên, đối tượng Dũng đã khóa trái cửa nên không thể phá được. Mãi đến khi nghe nhiều người bên ngoài đập cửa la hét, đối tượng Dũng hốt hoảng đứng dậy mặc quần áo ra mở cửa".
Chuyện đau lòng
Nói về hành vi đồi bại của con rể, bà Hường nghẹn ngào: “Tôi đâu có ngờ cha ruột lại làm những việc bất lương như vậy với con gái của mình. Nếu biết trước như vậy thì tôi đâu có cho cháu ngoại đi với Dũng vào tối hôm đó”. Cũng theo bà Hường, trước đây Dũng là người sống lang thang đầu đường xó chợ. Mặc dù, có nhà ở quận 8 (TP.HCM) nhưng vì sống không hợp với cha dượng nên Dũng thường xuyên bỏ nhà sống bờ bụi với bạn bè ngoài đường. 
Duyên số đưa đẩy khiến cho con gái thứ 2 của bà Hường gặp và quen Dũng và sống như vợ chồng. Thấy hoàn cảnh đáng thương nên bà Hường đưa hai vợ chồng Dũng về nhà của mình ở huyện Củ Chi để cưu mang. Tuy nhiên, đó cũng là khoảng thời gian mà bà Hường sống trong nước mắt. Bởi lẽ, ngày nào bà cũng phải chứng kiến cảnh con rễ đánh đập con gái của mình bầm dập. 
Được biết, mỗi lần say xỉn về là Dũng thường “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ của mình. Thay vì, mỗi lần đi làm về được ăn bữa cơm đầm ấm gia đình, thì vợ của Dũng lại phải “ăn” những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của người chồng vũ phu. Thế là, điều gì đến cũng phải đến, vợ của Dũng quyết định giải thoát cho chính mình bằng việc kết thúc mối tình oan nghiệt. Sau khi Dũng và con gái bà Hường chia tay, cháu T. về sống với bà ngoại của mình. Tuy nhiên, được vài hôm là Dũng lại chạy đến dẫn con gái của mình đi lang bạc cùng trời cuối đất. Cứ thế, hai cha con Dũng có mặt khắp các công trình xây dựng. Cháu T. từ đó phải thất học để theo cha “vào đời”.
Chuyện đau lòng người cha mất nhân tính gây tội tày trời với con

Bà Hường xót xa trước hành vi mất nhân tính của Dũng.

Theo thông tin được biết, sau khi dẫn con gái đi gần 1 năm, Dũng cũng dừng chân và xin đi làm phụ hồ tại xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi). Tuy nhiên, chưa làm được bao lâu thì Dũng thể hiện rõ bản chất của một kẻ “yêu râu xanh”. Ngay sau đó, Dũng phải chịu bản án 2 năm tù để trả giá cho hành vi đồi bại của mình. Cứ tưởng, đó là bài học để đời cho những kẻ đam mê sắc dục, nhưng khi vừa mới ra tù Dũng lại tiếp tục đạp lên vết xe đổ của chính mình.
Bà Hường chia sẻ thêm: “Thời gian Dũng đi tù, tôi là người thăm nuôi nhiều nhất. Tuần nào, tôi cũng làm đồ ăn mang vào cho nó. Thậm chí, cha mẹ ruột của Dũng cũng không quan tâm bằng tôi. Tuy nhiên, Dũng là một đứa con rể không biết điều. Đôi khi, tôi nghĩ nó là một đứa bệnh hoạn".
Liên quan đến hành vi phạm tội của Dũng, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh. 
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí kíp mặc đồ gam màu hồng pastel đón hè không bị sến súa