Bé trai chấn thương sọ não ở nhà trẻ: "Tôi mong có phép màu để con khỏe lại"

Thành Đạt 2015-10-20 13:15
- Dù đã nhập viện được nhiều ngày, nhưng tình hình sức khỏe của bé Bùi Hoàng Phát chưa có sự tiến triển khi vẫn đang hôn mê.

Sau khi được chuyển từ bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ lên bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện tại, bé Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi) vẫn chưa được mổ và đang được các bác sĩ theo dõi tích cực.

Có mặt tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, sau khi được chuyển lên, bé Phát đã được chụp CT và tiến hành các xét nghiệm liên quan. Hiện tại, bé Phát vẫn chưa được chỉ định để mổ vì các tụ máu chưa đến mức phải phẫu thuật.

“Có những tụ máu phẫu thuật được, nhưng cũng có những tụ máu không phẫu thuật được. Riêng trường hợp của bé Phát, chưa được chỉ định để mổ. Nhưng vì bị tổn thương vùng não nặng, nên bé Phát vẫn đang hôn mê. Nguy cơ tử vong trong những trường hợp này thường là 80%. Hiện bé đang được theo dõi sát sao, để khi nào đầy đủ các yếu tố cần thiết sẽ tiến hành phẫu thuật ngay”, bác sĩ nói.

Vụ bé trai bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ: Vẫn chưa được mỗ và đang theo dõi tình hình
Bé Phát lúc chưa gặp nạn (Ảnh gia đình cung cấp)

Trong tâm trạng lo lắng, chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi, mẹ bé Phát) cho biết, kể từ lúc chuyển con lên tuyến trên chị đã phần nào yên tâm, nhưng không khỏi thấp thỏm khi bé vẫn chưa tỉnh lại.

“Mấy ngày qua thấy con mơ màng, tôi không khỏi lo lắng và chẳng thể nào ngủ được. Giờ tôi chỉ mong phép màu xuất hiện để thằng bé có thể khỏe lại”, chị Oanh nghẹn ngào nói.

Qua tâm sự, anh Bùi Văn Khương (cha bé Phát) cho biết, hai vợ chồng cưới nhau được 7 năm và có hai đứa con. Đứa lớn là con gái 4 tuổi, còn bé Phát là con út trong nhà. “Lúc đó tôi đang làm việc, thì bất ngờ vợ gọi điện thoại khóc lóc và nói thằng bé gặp nạn. Tôi lập tức chạy về thì thấy con trai đã hôn mê rồi”, anh Khương nói.

Khi được hỏi ý kiến của gia đình đối với trách nhiệm của nhà trẻ, anh cho biết: “Mọi chuyện giờ tôi chỉ biết nhờ cậy vào lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Hiện tại, tôi chỉ quan tâm tới con và cầu mong sao bé có thể qua khỏi”.

Bé trai chấn thương sọ não ở nhà trẻ: 'Tôi mong có phép màu để con khỏe lại'
Chị Oanh không khỏi lo lắng khi mà vẫn chưa thấy con trai tỉnh lại.

Trước đó, ngày 15/10, chị Lê Thúy Oanh (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ) đưa con trai là Bùi Hoàng Phát đến gửi tại cơ sở giữ trẻ mầm non tư thục Kiều Ngân. Khi đi học, bé Phát hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Nhưng đến khoảng 12h30 cùng ngày, gia đình nhận được điện thoại từ cô giáo cho biết bé Phát khóc lóc và quằn quại trong đau đớn, mắt đứng tròng.

Ngay lập tức, chị Oanh liền đưa con đi cấp cứu tại Trạm Y tế của phường, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa Khoa quận Cái Răng. Thấy con trai không khá hơn, chị Oanh tiếp tục đưa lên bệnh viện Nhi Cần Thơ để chụp X quang.

Đến chiều cùng ngày, bé Phát được chuyển lên bệnh viện Đa Khoa TW Cần Thơ. Nhưng đến tối, bé Phát được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 để theo dõi điều trị trong tình trạng hôn mê.

Thành Đạt

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn những mẹo đơn giản để điện thoại không bị hacker 'ghé thăm'